Sáng mùa đông lạnh
hơn cả gió
Hạt sương buồn còn
vương đầu lá cỏ
Chim chào mào nhà ai
nuôi hót rộ
Đang chửi đời kêu
khổ, kiếp chim lồng!
Gặp em cười đôi môi của hoa hồng
Tôi rất buồn vì môi
ấy có chồng
Vẫn cô đơn bởi mùa
đông vẫn lạnh
Em vẫn cười tôi vẫn sống - nổi không?!
Lại lần nữa nụ
cười đi ngang cổng
Môi không hôn thì
còn sống làm gì
Sương vẫn xuống vẫn đeo cườm ngọn cỏ
Em vẫn cứ cười và
tôi vẫn chết đi.
Đấy lại thế, tiếng
chim lồng vẫn hót
Trời vẫn lạnh và
hoa hồng vẫn nở
Cái gáo nhỏ trên
vai tôi muốn vỡ
Tôi giận đời sao
lại cứ làm thơ.
Ấy đừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaNhững câu thơ đọc vào là nhăn mặt
XóaĐau điếng như hòn sỏi ném vào đầu
Thơ thất tình làm nét mặt anh nhàu
Anh vẫn chết bởi vì anh nhắm mắt.
...
Đừng à...Tem vàng đấy chứ!
Thật khộ cho huynh tui, thế za nà thất tình. Hưc hưc....
Trả lờiXóaUi em! Không phải thất tềnh mà là tềnh cho không biếu không...Yêu đưn phương!
XóaSao cứ thích chết thía anh ?
Trả lờiXóaSống để hưởng thụ cho đời mãi vui
Còn con Ái Ơ nó đòi hôn anh đấy, sao ko hôn mà lại làm thơ xin chết thía, nỏ hiểu anh Sỏi miềng ra sao nữa (~_~)
Ôi em ! Chết ở đây là cái chết đáng chết. Đứng trước cái đẹp (giả sử anh đứng trước em) anh chỉ biết nhìn và trong đầu nghĩ rằng yêu lắm! Cái chết có thế thôi mà! hihi !
XóaSắp có ái ơ nữa rồi , hơi dài em chịu khó đọc nha!
Chim vẫn hót và đời vẫn thía
Trả lờiXóaChỉ tiếc là anh Sỏi ko vui thôi
Con Ơ chỉ biết hát thôi
Còn BD chỉ phì cười buồn tênh (~_~)
Cuối tuần vui khỏe nhé anh Sỏi ơi ! Mặc cho dòng đời trôi, ko sóng thần đâu mà sợ hì hì
Bạch Dương à! Có một người bạn mà anh rất quý , mới sáng nay họ nói về họ nhưng anh lại cứ vận vào mình họ bảo "Anh Sỏi khi nói buồn chính là lúc đang vui. Không hỉêu được như vậy thì chưa hiểu anh Sỏi" Chà chà rất đúng em ơi. anh hầu như không mấy khi buồn. vì anh sợ ốm sợ xấu và sợ cả chết nữa, mạnh mồm thế thôi mà em!
XóaSáng nay miền Bắc nắng- rõ ràng chẳng có sương- Chim lười thì ở lồng- thức ăn đà rất sẵn- Hoa hồng thì thơm suốt- em hớn hở cười luôn- mặc kẻ hay dạy sớm- tắm sương mà rét run- làm thơ trong lúc giận - thơ như là dở hơi.
Trả lờiXóaỞ giữa cái nhà cao tầng, làm gì có cỏ mà biết đến sương, Sáng ra sương sớm ướt chân lạnh lạnh là.
XóaTuy nhiên được chạy và hít thở trong cái lạnh se sắt ấy thấy sảng khoái vô cùng.
@ DZê ONG! anh chẳng giận đâu, thanh thản mà vẫn viết vậy. Thơ thẩn mà em! hì hì!
Dám giận em ư?????chả phải em là kẻ ngưỡng mộ trung thành sao? Những bài thơ hay( bêb yahoo cũ) em chả com lên com xuống nát trang ra ư? Tiếc là Lão không lưu chứ iêm nhớ có bài nổi hứng em com hay hay là....hay hay tệ......nhỉ!
XóaAi dám giận em kia chứ! Giận thì chơi với ai! Yêu còn chả được chạ xong nữa là giận!
XóaViệc gì mà phải ngu ngơ
Trả lờiXóaViệc gì mà phải làm thơ.. một mình
Vì tình mà chết mới kinh
Thôi thì treo cổ chữ tình là xong
Đêm về lại nhớ lòng vòng
Chữ yêu bật dậy làm cong môi hờn...
Thơ giời cũng chẳng ngọt hơn...
Thứ 7 đầm ấm và hạnh phúc nhé anh.
ÔI chào anh!
XóaCứ day môi mắm lợi mà viết thế chứ có phải thế đâu anh hihi! Anh có mách nước hay"treo cổ chữ tình" hihi
Thì vẫn treo mà ! ... !
"Lại lần nữa nụ cười đi ngang cổng
Trả lờiXóaMôi không hôn thì còn sống làm gì
Sương vẫn xuống vẫn đeo cườm ngọn cỏ
Em vẫn cứ cười và tôi vẫn chết đi." - Nụ hôn của anh Sỏi Hòn. :))))
Chào anh Quang ! Ý anh là sao nhỉ , Sỏi cứ viết tào lao mà anh, hihi! Cảm ơn anh đã ghé!
XóaMùa đông anh cũng tương tư
Trả lờiXóaMùa đông cái gáo vừa như vỡ rồi
Gáo múc nước bằng trái dừa khô phải không anh ?
Ừ cái gáo dừa ...há há!
XóaEm cũng vui tính lắm !