Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

10/01/14

KHÔNG BỎ ĐƯỢC!

Ảnh ST


          Bây giờ anh không uống được nhiều. Cứ uống là say, Hai chai rượu mới được một lít mà anh chỉ uống hết một chai, thật kém cỏi. Sức khỏe nhẽ yếu đi. Anh sẽ cai rượu.
          Anh hứa là anh cai. Mấy nay không khí đón xuân tràn ngập phố phường. Tết đến, nghĩa là ... ây dzà! Biêng biêng, sừng sừng cả ngày. Nhiều lần anh tính cai từ từ, dần dần bỏ hẳn, trước hết bỏ rượu, tạm thời uống  bia cho nó nhẹ... rồi sau này bỏ bia nữa là xong. Nhưng rồi anh lại ngồi  nghĩ xa, nghĩ gần. Anh cảm thấy xấu hổ ... Chẹp! Ngượng chết đi được. mỗi lần nhìn vào chén rượu , vại bia. Anh là người cả nghĩ.
         Anh nghĩ về những người nông dân trồng lúa, ở ngoài đồng, họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời (với giá rẻ mạt). Cả những người nông dân ở châu âu, trồng ra những hạt  mạch, nguyên liệu chính cho những vại bia. Những người công nhân cực khổ, lặn lội sớm hôm làm ra những giọt đời tinh túy ấy. Họ đã làm ra nó bằng mồ hôi thậm chí cả máu và nước mắt.
         Hơn thế nữa cơ! Họ còn gánh nặng vợ con, cha mẹ già phải chăm sóc. Con cái họ phải được học hành , bọn trẻ chúng đều có hoài bão và ước mơ, những giấc mơ ấy của chúng phải được thực hiện.
         Nếu anh không uống, các bạn cũng không uống có thể họ sẽ mất vịêc, những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan thành mây khói. Còn bao nhiêu nhà hàng và hàng vạn nhân viên phục vụ họ sẽ đi đâu, về đâu. Không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khoẻ của mình. Anh uống hóa ra là để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Chẳng lẽ vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Thật khó khăn cho quyết định này của anh. Biết làm sao được khi mình là những con nghiện có lương tâm.

16 nhận xét:

  1. TEM được kg ka ka? hì

    Trả lờiXóa
  2. He he....anh đúng là " con nghiện có lương tâm", hảo hảo!..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật a!
      Mảy may Út khen anh, lại khen khi anh là con nghiện! thế mới gay ! hì hì!

      Xóa
    2. Ong nghiện đủ thứ,uống nhiều không đỏ mặt,chẳng say- thích thì đi hết đường,cần thì vứt veo một cái là kết thúc.
      Nhớ là có lần em nói thích đánh chắn lắm không ạ? Nhưng bỏ dễ.

      Xóa
    3. Đấy! lại còn có máu cờ bạc trong người nữa cơ chứ . Có bỏ được ứa đấy , tốt rủ lại vào "canh" ngay thôi mà hì hì!

      Xóa
  3. Ờ.....sâu,sắc,thấu,đáo- thiên lý vạn lý- chịu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dzê!
      Chào Ong! Cảm ơn Ong! "Chịu" thật nha! Nhớ nha !

      Xóa
  4. Ngày trước khi còn sống Ba em hay bảo rượu trắng là nước vo gạo, Ba em uống cũng khỏe nhưng ko nghiện bao giờ, anh Sỏi đúng là con nghiện có lương tâm khi nghĩ cho người khác, người nông dân chân lấm tay bùn hi hi

    Mà em vẫn bảo và vẫn răn đe ông xã em là khi đi uống với bạn bè phải biết kìm chế, uống giữ kẽ chứ đừng dại uống hết mình, uống rồi say ko biết gì ko làm chủ được bản thân mình thì uống làm gì hở anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em uống rượu thì phải say! Uống để cho say mà lại! Không say thì rượu đổ lỗ chuột à! Thôi thôi hỏng , nghĩ như em thì ế rượu, bảo sao người lao động muôn năm vẫn khộ!
      Hihihi!

      Xóa
  5. Em vẫn bảo người đời thường nói là THẰNG SAY RƯỢU chứ ko bao giờ người ta nói ANH SAY RƯỢU cả, chính vì thế uống cho vui thì được chứ đừng uống thật lòng anh Sỏi nha !

    Cái chiện về con ma men này thì dài lắm, viết chừng đó thôi kẻo say hì hì. cuối tuần vui khỏe nha anh Sỏi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BD nhiều nha! cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn thoải mái nha!

      Xóa
  6. Anh làm em mắc cười quá chừng =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em! Mà chỉ tại bên em chỉ toàn món ăn ngon nên anh còn lâu mới bỏ được rượu ! hì hì !

      Xóa
  7. Đến như nhà nước còn không bỏ được huống là Sỏi
    Hút thuốc lá chết người, bao thuốc có ghi như vậy, nhưng không sản xuất thuốc lá thì ai nộp ngân sách cho nhà nước ???
    Sỏi không nên bỏ là phải hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời anh Bu !
      Đã lâu lắm rồi nay anh mới vào mạng mẽo hay sao! Vui quá mỗi lần anh xuất hiện và cho ý kiến...
      Không bỏ , đúng không nên bỏ hihi!

      Xóa