Bên dòng sông nhỏ của vơi đầy
Gió đông lọc nước trong xanh lắm
Anh thấy bóng mình lẫn trong mây
Anh ngỡ sông xưa có sâu hơn
Bến tắm em đi lối đã mòn
Bèo trôi cánh tím ơi hờ hững
Bãi cát mơ hồ gót chân son
Sông ơi em vẫn giống như xưa
Nắng dãi vàng hoe bóng tre đưa
Sóng vỗ nghe mềm như tiếng hát
Con nhện giăng tơ nẫu ruột chiều
Lâu rồi trời biếng để thiếu mưa
Gió bấc hiu hiu đã quá thừa
Lòng anh bề bộn mùa đông lạnh
Muốn được sẻ chia sông biết chưa.
"Lòng anh bề bộn mùa đông lạnh
Trả lờiXóaMuốn được sẻ chia sông biết chưa."
Muốn " se chia" thứ chi thì "sẻ" lun đi, hi hi......( nè nưỡi)
Nhưng em có phải là sông không ấy nhỉ? Em làm hoa kia mà !
XóaChỉ mạnh mồm chia cho ít buồn lại giãy nảy lên giờ!
Nhe răng!
Trời này mà ra tắm sông
Trả lờiXóaEm phong anh Sỏi làm chồng của em (~_~)
Anh không có ý tắm sông
XóaNhưng mà nói thế anh ngông một lần
Tắm sông cho sạch bụi trần
Bõ công hò hẹn cái phần xa xôi!
...
Anh sẽ tắm sông dù lạnh thế nào anh cũng tắm hehehe!
Mỗi lần ngày nghỉ em thường về thăm quê chồng, mà mỗi lần về thăm em hay đi qua 1 cây cầu to bắc qua sông Hiếu, em thích ngắm sông mỗi lần đi qua đó lắm, thật yên bình và thanh thản lạ, em lại nhớ bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh trong đó có đoạn em rất thích
Trả lờiXóaBạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non khua lội bên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mỡ nước ôm tôi vào dạ
Chúng tôi lớn lên mỗi người mổi ngã
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa người gió biển
Lại trở về lưu luyến bên sông
Chúc anh Sỏi chiều thứ 4 vui khỏe để dũng cảm ra sông tắm nhé ! (~_~)
Nay không tắm, để ở nhà ngắm phong lan!
XóaBãi cát mơ hồ chân...gót son, hay gót chân son?
Trả lờiXóaLà anh nghĩ sao chọn vậy mà e. Nó là cái nghi nhờ ấy mà!
Trả lờiXóa