Trí thức bây giờ
Như củ khoai hài hước
Tôi chẳng điên
Cũng chẳng thiếu tiền
Viết blog đam mê
Đêm ngày say chẳng biết lối đi về
Biết đâu
Cái
thằng tôi nhu nhược
Xưa nay chỉn
chu, mực thước
Sẽ trở thành giàu
có và nổi danh
Sẽ được ngu và ăn
trên ngồi trước!
Sao thế chàng Trương Sỏi ơi ?
Trả lờiXóaNghe anh chửi em nào dám tem
Hu hu (~_~)
Giời ạ ! Em dám đấy thôi!
XóaTặng tem vàng cho BD ha!
Quy luật rồi anh Sỏi ơi ?
Trả lờiXóaAi tham thì thâm có ngày
Đứng trước vành móng ngựa đây
Như Dương Chí Dũng có ngày... pằng luôn
Cứ nghèo chút lại gặp hiền
Khỏi lo tranh chức cậy quyền giống ai
Vui đi anh còn tương lai
Đừng say nhé ! Đón xuân vui vào nha (~_~)
Cuối tuần vui khỏe anh Sỏi nha !
Ra đường gặp chuyện rác tai
XóaChùi lau chẳng sạch văng vài câu chơi
Biết rằng chuyện sống ở đời
Sang hèn cũng hẹn ở nơi suối vàng!
...
Anh cảm ơn em nhiều nha!
Chẳng thiếu xiền thì gởi cho ut it xiền măm tết nhen ka ka.... ut đang...thiếu. Hì.
Trả lờiXóaMà có chiện chi tự nhiên văng tục? nghe chấu chí lém.
Cho số tài khoản đi, gửi luôn!
XóaChuyện đời chướng tai gai mắt ấy mà ! có gì đâu Út!
Gớm,chuyện thường ngày bao năm rồi, cáu làm gì cho nhọc Đại ca.
Trả lờiXóaEm thanh lý loạt đồ đồng xong rồi,rẻ như ....rẻ,hơi tiếc vì là sản phẩm một thời tuổi trẻ đầy đam mê và ít hiểu biết. Giờ về Hải dương theo bạn đi ngắm cây cảnh,cũng ế dã man, tụi bạn cũng khổ. Chờ NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG, mà chờ đến bao giờ khi ai cũng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc? Nói thật lúc xưa cũng nghĩ thế giới cải tạo được nhưng nó thuận tự nhiên thôi,đành vậy.
Ơ thế không để lại cho anh cái gì à!
XóaAnh đinh 25/12 này tụ tập tại thường tín(Quán Gánh) nhà thằng em ruột. Lúc ấy tranh thủ ra tây hồ .
Chẹp! giờ bán hết rồi , mà không khéo cả người cũng bán thì liệu có còn ở Yên Hoa không nữa !
Đồ cũ chứ có phải đồ cổ đâu.
Trả lờiXóaThường tín ?khéo lại thịt chó hử? Bạn yoga của em mê món đó, lại có rượu hợp lắm, Bác ừ thì để bạn ấy thay em tiếp rượu?
Người thì lựa chỗ để tặng( có kèm hồi môn) dưng mừ chưa có chỗ nào văn võ song toàn lại có vườn to cây lớn vừa mắt, hì.....
- Chả biết có cái lư hương nào không, hay có con trâu đang đi cày cũng được, Biết là đồ cũ rồi!
Xóa- Thằng em thứ 3 ở thường tín, Nhiều khi cũng đến đó nhưng lần này nó bắt tất cả con cháu họp lại ở nhà nó trước khi về tết, vậy là mấy đứa em trai, gái, rể cũng về đấy luôn nó bắt anh phải ra với chúng nó .
- Thôi em bận thì cứ đi, đến 114 thì phải có thì giờ trò chuyện chứ đi đánh nhau đâu mà vội. Năm tới anh nghĩ thế nào em cũng về đây hoặc anh đến 114! Đừng nghĩ ngợi gì . Thế nhé!
ZỦ ZÍN nhau mờ ứ có zủ mềnh, hưcn hưc....
Xóahihi!
Xóa