Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

18/01/14

TỰ THÚ


Thưa tòa:

          Tôi không ngờ nổi việc mình làm. Tuy nhiên tôi hiểu xưa nay, tất cả tội ác ở đời này đều do con người gây ra. Gây ra tội ác nhiều nhất là con người chứ không phải là ma.
          Tôi Hòn Sỏi Tôi xin nhận lỗi đã đầu độc và làm cho nàng Ái Ơ của tôi viết blog !
          Đấy là một cái bẫy và bỏ mồi vào cái bẫy ấy bằng những câu chữ ngớ ngẩn, có lúc đã nhầm tưởng đó là những câu thơ:
 ...
Em ơi!
Yêu thương nhau suốt đời em nhé!
          Nhưng
                    Anh còn muốn yêu
                               Cả kiếp sau!
...

         Thế có chết không cơ chứ! 
         Tòa đã thụ án và xử Hòn Sỏi tội giết người. Cho hưởng án treo!Treo cái gì…ứ nói!

15 nhận xét:

  1. Tem vàng tặng nàng Ái Ơ
    Cứ yêu đi kẻo sóng thần nó lên
    Lúc đó yêu có mà lên tiên (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ái Ơ và anh Sỏi tặng BD tem DZàng nha!

      Xóa
  2. Cứ vào blog là lại vào nhà anh Trương Sỏi xem tình hình chiến sự i ran i rắc có gì mới ko mới được, ko có tình hình chiến sự thì có tình hình tình sự, vấn đề này nóng bỏng nhất nhà anh Trương Sỏi, khộ rứa đó, anh Trương Sỏi nhà miềng giống anh chàng Xuân Diệu người yêu XL ngày xưa (~__~)

    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ bạc hoặc thờ ơ chẳng biết ....

    Hì hì, cái vấn đề " tình như ko mà có " của anh thật phức văn tạp, nhưng anh yên tâm, mặc cho ai bỏ anh, nàng Ái Ơ có bỏ anh, một khi anh ko bỏ blog em vẫn theo dõi bước chân anh đến cùng, mặc dù ta nỏ biết nhau là ai, lạ nhẩy ? Chúc anh vui khỏe, chuẩn bị đón tết vui xuân an lành nhé !

    Mà chữ ô còm màu đẹp lên rồi giống nhà em nhưng anh bỏ phông chữ còm to lên đọc mới đã, nhà em chữ nào chữ nấy to như gà mái mẹ đó thôi hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạch Dương đã đến với nhà Sỏi bằng thiện chí của mình . thật vui và cũng thật hài lòng với những cái comment với tên Bạch Dương. Cảm ơn em thật nhiều nha!

      Xóa
  3. Oải quá ka ka. Giờ mí tạm xong việc, lướt qua blog tí, Nip khò đơi. Huynh ngủ gon và thích giết người trong mộng thì cứ giết nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Con ong chăm chỉ vất vả quá!
      Anh là hay có những giấc mơ độc lắm , đã thế em lại còn chúc hihi!

      Xóa
  4. Vậy em hẹn anh kiếp sau nhé...hihi
    Chúc anh tối chủ nhật vui vẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi cùng họ với nàng Ái Ơ đây này! Đọc thấy tên Hòn Sỏi bên nhà bác Bu mà giật mình. Nếu Hòn Sỏi muốn biết vì sao Ái Nữ giật mình thì đọc bài ở đường link này cùng những lời bình luận về Hòn Sỏi:
    http://ainu.blogtiengviet.net/2013/11/26/amar_c_mai_carsa_hasn_sar_i

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi quen biết anh Bu từ ngày còn YAHOO ! mấy năm rồi Bạn ạ!
      Sỏi cũng đã sang và đọc blogtiengviet có bài viết giấc mơ của hòn sỏi , bạn viết giỏi quá ! Cảm ơn bạn về cái sự vô tình mà nên bạn này hihi ! Sỏi đọc xong vài bài bên nhà bạn Sỏi thấy rất vui bạn ạ !

      Xóa
    2. Ôi Sỏi làm thế nào mà đọc nhanh thế! Mời Sỏi quay lại nhà bác Bu đọc đoạn Ái Nữ nối đuôi cái còm của Sỏi ở bài "Phỏng vấn Đường Tăng"! Ha ha...

      Xóa
    3. Lão? Bên blogtiengviet của AN còn nhắc đến cáo,đến ong cùng trong bài hòn sỏi mà người thì nghĩ nở con gì,cây gì- thế mà đại ca chả nhắc cho em thấy vui theo( em tự vui rồi,móc bác tẹo thôi).
      Ong tự hỏi bác Sỏi nổi tiếng đã đành sao bạn Ong cũng được AN quan tâm vậy,mừng húm.

      Xóa
    4. Cảm ơn AN bạn đã rất thiện chí ! Sỏi đã đọc cả reply bên anh Bu rồi ! Mong bạn đón xuân mới vui khỏe và hạnh phúc !
      Ôi Ong hồi này hay trêu chọc anh thế chứ! Năm mới sức khỏe mới, Niềm vui mới em nha! Năm nay định ăn tết Đà Lạt à!

      Xóa
  6. Hihi... Treo... xoong, đồng nghĩa với...úp máng đó ông bạn già ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này bạn già yêu quý hỏi nhỏ tý ; Máng nhà bạn úp chưa ??? hihi!

      Xóa