Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/02/14

BẠN XUÂN


Nắng vàng cánh bướm lng lơ
Mang dan díu thả câu thơ nhì nhằng
Nhìn mày tao phải lòng chăng
Xuân về sao lại chang chang nắng chiều
Thả thơ nếu có còn nhiều
Thì nương đôi cánh ra điều nhặt thưa
Còn câu lục bát nào  thừa
Cho anh tán gẫu quá trưa mất rồi
Hai chúng mình cứ thảnh thơi.


4 nhận xét:

  1. Mùa xuân bạn én đưa chân- tớ lang thang khắp cái trần Tây Nguyên- vận may nên có đủ duyên- ăn ngon mặc đẹp luyên thuyên tối ngày..
    Năm mới sức khoẻ thật tốt, bút lực ào ào,niềm vui tuôn trào chủ nhà nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong em chân cứng đá mềm! Cảm ơn em!

      Xóa
  2. Tôi đếm được đàn bướm có mười hai con, vào thời điểm hiện tại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thì lại đếm được mười ba con...Vì tính cả ...! hihi!

      Xóa