Sông cũng chỉ ngần ấy thôi Nếu nhiều nước quá lụt trôi hai bờ Sông hết nước sông cạn mơ Anh không yêu thì làm thơ không thành Kệ đời giành cả giang san Còn anh giàng mỗi lấy nàng thơ thôi Cô liêu thì cũng qua rồi Dẫu hoan hỉ vẫn nói lời yêu thương! .. Hì!
Ha ha....TEM ZÀNG cho cí điều ước của kaka .
Trả lờiXóaThế là có Út ủng hộ anh Nhỉ, Út nhỉ! Hì ! Tặng tem vàng cho em!
XóaHaha..anh Sỏi điêu dã man luôn ý. :))))))
Trả lờiXóaChẳng phải một mình anh điêu đâu, những người làm thơ chuyên nghiệp còn điêu hơn anh ! Hì !
XóaTham chi tham rứa chú ơi
Trả lờiXóaCó ngày rồi cũng tả tơi vì tình :))
Haha... "Đệ nhất tham lam" là đây!
Tham trong mơ ý mà ! À mà cũng tham thật. Hì!
XóaChờ được tả tơi đây. TB khỏe kh?
Tình yêu luôn luôn mới mà...
Trả lờiXóaNghĩa là cần phải thay anh nhỉ ! Nhưng không có cũ giờ thay mới làm sao! Hì!
XóaSông bao nhiêu nước cho vừa
Trả lờiXóacòm ròm lập cập có chừa lòng tham
chí trai gánh cả giang san
anh đây gánh cả mười nàng khổ chưa
Sông cũng chỉ ngần ấy thôi
XóaNếu nhiều nước quá lụt trôi hai bờ
Sông hết nước sông cạn mơ
Anh không yêu thì làm thơ không thành
Kệ đời giành cả giang san
Còn anh giàng mỗi lấy nàng thơ thôi
Cô liêu thì cũng qua rồi
Dẫu hoan hỉ vẫn nói lời yêu thương!
..
Hì!
Hihihi
Trả lờiXóaHehehe
Hì Hì !
XóaCông nhận anh Sỏi to Mõ thật!😃😁
Trả lờiXóaTo mõ nghĩa là ruột rỗng hả Cầu Tre?
XóaMõ rỗng ruột nên kêu to hihi!
Đang ế chỏng ra đây!