Này em
cô gái qua đường
Cho anh mượn
một chút buồn trên mi
...
Dừng chân chút đã
rồi đi
Đương đông buổi chợ
sợ chi ế chồng
...
Thơ tình
vướng sợi mi cong
Nước mây
duyên nợ
phải lòng nhau chăng(!?)
Hè hè!
Cái trò bay bổng là thế đấy, vướng phải "mi cong" đã mắc rồi...
Trả lờiXóaBiết là sẽ chết vẫn không thôi
XóaCứ thơ cứ thẩn cứ bồi hồi
...
Khộ thế chứ Hì!
Hay! LAI phát nầu! hi
Trả lờiXóaLAI là gì nhỉ ?
XóaCảm ơn NIP !
LAI mấy cí hình đi chôm đó ka. He he....
XóaTrêu nhau chút, xem có bao nhiêu thằng ghen với ba con em bé ... Hè hè!
XóaNày anh
Trả lờiXóaĐừng có mà...đong
Làm em
Thẹn cả đôi hàng mi cong
Chợ đông
Em phận má hồng
Thương em
Thì cứ một nhời cho xong...
(đong đưa ý từ làm giề, mệt lém. keke)
Này em
Trả lờiXóaĐong mãi chẳng đầy
Nên anh
Tơ tưởng cả ngày vẩn vơ
Chợ đông
Anh đến bán thơ
Thương em
Anh rối giả vờ đong đưa
Một nhời
Anh sợ chẳng vừa
Lòng em còn chỗ
Để chừa cho anh .
...
Hihi!
Cái anh nààààày.... ( :D)
XóaLòng em rộng đến thênh thênh
E anh chẳng đủ cái tình
mà thương
Tơ hồng
em buộc vấn vương
Thơ anh em đọc
những ngày tương tư
Tình em không có tình ...dư
Nên cho anh cả cái tình....là tình tình tính tang .=)))))))
Anh Sỏi sướng nhá. :))
Hì hì!
XóaCứ đối cho vui em ạ, có gì và có sao đâu mà ngại! Anh rất vui với những comment của Nn !
Còn sướng ư! "Nên cho anh cả cái tình....là tình tình tính tang .=)))))))" Tình tính tang có khác gì ăn "phở ngó" Chưa sướng ... Hè hè!
thơ mượt mà quá chừng anh Sỏi ơi, em khoái 2 câu này:
Trả lờiXóaNày em
cô gái qua đường
Cho anh mượn
một chút buồn trên mi
Nếu là em, em kính tặng anh hết trơn hết trọi cái mớ buồn trên mi đó, thấy em hào phóng không?
Hứ! Chưa gặp gỡ thì Quỳnh mạnh mồm thế ! Khi gặp anh có hỏi mượn ... thì lại nói ... Buồn của em cả đời chắt lọc mới được chừng ấy, buồn của em là buồn xịn, buồn nhập khẩu ...Mượn là mượn thế nào chứ ...!
XóaBấy giờ anh sẽ nói sao nhỉ ...! Hì Hì!
Thơ hồn nói giúp tấm lòng
Trả lờiXóaLàm em e thẹn, má hồng thật xinh
Chẳng biết anh có thật tình
Mà vội vương vấn bónh hình làm chi
Mượn chút buồn, rớt trên mi
Để nôn nao nhớ mỗi khi vắng chàng.
Hìììì sang thấy thơ anh tình quá, có vài dòng đối chơi anh Sỏi nè. Chúc anh luôn vui vẻ.
Em ơi em chẳng lấy chồng
XóaLàm anh cũng phải "Ở không" một mình
Thì ra em bóng anh hình
Cho nên đã ế là mình ế chung
...
Là họa cho vui đấy nha. Con em đanh đá anh sợ ! Hê hê!
Bốn câu này thiệt là lục bát hoàn chỉnh đây
XóaThì ra em bóng anh hình
cho nên đã ế là mình é chung
Hai câu ni là tầm quốc gia và quốc tế chớ chẳng chơi
Phục nhà thơ HÒN SỎI
Hè hè! Biết là anh quá khen... Nhưng mà vẫn vui, đọc lại thấy cũng được, cũng hay hay ... Cảm ơn anh !
XóaThơ mà vướng phải mi cong là gỡ không ra rồi
Trả lờiXóaMới hay lông mi lông mày nó bề kinh khủng lắm
Trần Mạnh Hảo đã có thơ
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem buộc trái đất này vào anh
Sỏi và cả thơ nữa cũng không nặng bằng trái đất ròi hihihi
Hì hì !
XóaEm chạ lo , em đang mong nó vướng mà không vướng được đây. Giá giờ vướng lấy vài nàng thì đỡ hắt hơi, đi đâu đỡ vấp anh ạ!
Cảm ơn anh !
Này anh
Trả lờiXóaĐã lâu lắm rồi
Thằng em không thấy
Anh sang chơi nhà
.
Săng thăm
Chúc anh vui nha
Gia đình hạnh phúc
Ảo xa vui vầy ..................
Nhìn chung anh cũng ít ra ngoài chỉ quẩn quanh trong tổ thôi em. Cứ thế này có khi rồi tự kỷ mất thôi em ạ! Anh vẫn luôn quý , tôn trọng em, Cảm ơn em thật nhiều!
XóaThăm anh -chúc anh luôn vui vẻ nhé -
Trả lờiXóaCảm ơn em! Luôn mong em hạnh phúc! Anh sẽ thăm em !
XóaHay quá. Khổ cuối lời thơ ý thơ đẹp quá
Trả lờiXóaGiời ơi!
XóaNay con em nó đã khen thơ của anh nó hay. Hihi!
Hôm trước anh đã định mượn cái ảnh để minh họa cho cái HÀNG MI này đấy, Đã lấy rồi lại thôi sợ cái vấn nạn bản quyền hehe!
Anh chẳng chịu PR em gì cả :D
XóaVậy là em nhất trí cao (200%) rồi đấy nha! Hì!
XóaLôi hình zìa, chị mềnh xuất hiện liền kìa. Hi hi...
XóaHông phại mô! Xuất hiện trước rùi, Hì!
XóaHihi.
XóaHì hì!
XóaỒ, tiếc nhỉ, em chẳng có sợi mi cong cho ai buồn. Hiihi
Trả lờiXóaGiấu à, bao nhiêu là ảnh , anh thấy cong mà! Hi!
Xóa