Tôi đọc bạn bè
Tặc tặc… kinh kinh
Nghe tiếng người mình
Vô tình bất nghĩa
Năm triệu hồn ma
Của chó mỗi năm
Đi theo với nó
Năm trăm tấn riềng
Là loại củ tươi
Năm mươi ngàn lít
Mắm tôm loại xịn
Và hàng vạn người
Ầu ơ trước đó
Báo chí ồn ào
Bloger nhăn nhó
Nếu dân tộc mình
Không giải khát bia
Uống ba tỷ lít
Một năm tiết kiệm
Ba tỷ đô la
Cho ngân khố… rách
Từ già lãng nhách
Đến trẻ sơ sinh
Tính tất quân bình
Bốn chục lít / người
Con rồng cháu tiên
Đất việt anh hùng
Dân số thế giới
Đứng thứ mười ba
Giầu một bốn nhăm(145)
Nhưng vẫn đứng đầu
Săn sừng tê giác
Ở mãi Nam Phi
Những cái nhất này
Tự hào biết mấy
Đông y vẫn nói
Thịt chó cường dương
Men beer kích dục
Google tìm kiếm
Mật độ sex dày
Ken nhất hành tinh
Thế mà gái Việt
Vẫn chê chồng NỘI
Kém cỏi làm tình
Đi tìm của NGOẠI
A hả còn đây
Chuyện nạo phá thai
Mỗi năm có cả
Ba trăm ngàn (300.000) ca
Đứng đầu đông á
Chỉ đứng thứ năm
Trên toàn thế giới.
Gì nữa em ơi
Đất nước ngàn năm
Giờ không lo đói
Năm chục nhà máy
Chế biến mì tôm
Ra đời mỗi năm
Chừng năm tỷ gói
Cầm hơi như thế
Chắc ăn sống rồi
Ăn sáng mì tôm
Trưa thì thịt chó
Tối uống bia chơi
Xe hơi đắt giá
Ba trăm phần trăm
Cứ như nói bịa
Nhà đất cũng đắt
Sánh với Bắc Kinh
Lương kỹ sư để
Tiết kiệm mua nhà
Cũng phải trải qua
Ngàn năm lịch sử
Ốm đau đấy ư
Tìm nơi từ mẫu
Đi vào bệnh viện
Thì thấy không đâu
Được khổ bằng mình
Những cái nhất này
Thất tình ngao ngán
Tự hào có đáng
Thôi thì sau này
Nếu ta có chết
Ta lại tìm đi
Ăn mày cửa phật
Chùa giờ xây mới
Nhiều hơn trường học
Mỗi ngôi chùa ấy
Mấy chục héc ta
Tượng phật trăm tấn
Đồng vàng chóe nha
Chuông to như núi
Trăm tấn tam quan
Bốn chàng tiểu ngọng
Mới kéo nổi vồ
Để phang một phát
La hán la liệt
Ăn mày cũng ngồi
Nhiều như la hán .
Đọc xong hết luôn bát cơm mới nạp trưa nay. hihi
Trả lờiXóaEm đọc thấy giống như xem chương trình gặp nhau cuối năm quá.
Ồ Đọc mà hết bát cơm à! Hì thế thì đọc cho đỡ đói nhể!
Xóa:p
Trả lờiXóaThịt chó cường dương
Trả lờiXóaBia thì kích dục
Thế mà chịu nhục
Trong vụ làm tình
Đàn ông chúng mình
Phen ni vùng dậy
Chó dê chén đẫy
Bia uống tràn lan
Tiến bước hiên ngang
Trên đường chiến đấu
Em chịu không thấu
Thì đừng có kêu
Đồ ngoại em đâu
Đưa ra thi thử
Anh đây quyết tử
Để em quyết sinh
Từ nay thất kinh
Say mê hàng nội
Khổ thế anh ơi
XóaChê đàn ông nội
Đã tám đời rồi
Bây giờ muốn thôi
Cũng không thể vội
Cứ thây kệ họ
Trym tây ham hố
Đến khi nó bỏ
Hoặc nó khinh cho
Bấy giờ quay lại
Ăn nói làm sao
Ta lại làm cao
Tha hồ lựa chọn
Bao ngày khốn khó
Lâm cảnh long đong
Ta cứ thịt chó
Tích trữ trong lòng
Ta cứ bia ngon
Để cho họ ngóng
Họ cần nhanh chóng
Ta cử thong dong
Còn nói dừng hòng
Xuống thang chuyện ấy.
Xuống thang chuyện ấy!
Hihihi!