Hiiiiiiiiiiiiiiii Nhớ thầm, nhớ thế bao giờ gặp nhau? Có ba sợi tóc trên đầu Sỏi vò rụng hết, còn đâu "thương" Nàng? Nhớ thì chịu khó ghé sang Gọi âu yếm nhé, kẻo càng xa thêm Cứ sang gõ cửa hằng đêm Co gối ngồi đợi bên thềm trăng rơi Nàng ấy sẽ động lòng thôi Khổ thân anh cứ cả đời ngóng trông.
Em ghẹo anh Sỏi chút thôi. Chi mà buồn đến vậy? Chỉ mấy câu mà thấy anh Sỏi nhớ người ta tới hói đầu luôn, tội nghiệp! Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Thì em biết xưa nay anh vẫn thích Nét tự nhiên trên mặt em mộc mạc Cứ để thế em ơi đừng trang điểm Một chút thẹn thùng một chút điên điên. ... Hihi! Rất cảm ơn em nha!
Nẳng nơ nại nắm nồng nàn Nàng Na niều niệu nay nà nàm nông Não niều nói nỗi nòng nàng Nại nuôn no nắng nàng Na nắm nời. ... Hì! Còn lâu mới giận nha! Còn báo thù còn chán nha!
Nhớ ai nhớ dữ vầy nè Nếu nhớ ... Châu Ngọc ... hè hè ... nói ra kẻo không đầu chỉ còn da ngừ ta lại hỏi: "Ô, sư? Ông này?" rồi thì thầm, rồi tày hay lũ làng kéo đến ghẹo sư, lạy thầy.
Hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNhớ thầm, nhớ thế bao giờ gặp nhau?
Có ba sợi tóc trên đầu
Sỏi vò rụng hết, còn đâu "thương" Nàng?
Nhớ thì chịu khó ghé sang
Gọi âu yếm nhé, kẻo càng xa thêm
Cứ sang gõ cửa hằng đêm
Co gối ngồi đợi bên thềm trăng rơi
Nàng ấy sẽ động lòng thôi
Khổ thân anh cứ cả đời ngóng trông.
Em ghẹo anh Sỏi chút thôi. Chi mà buồn đến vậy? Chỉ mấy câu mà thấy anh Sỏi nhớ người ta tới hói đầu luôn, tội nghiệp!
Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Hòn Sỏi Bà lão cặp đôi
XóaSỏi trên Bà dưới thòi lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà lão cặp đôi
XóaSỏi trên Bà dưới thòi lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà lão cặp đôi
XóaSỏi trên Bà dưới thòi lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà lão cặp đôi
XóaSỏi trên Bà dưới thòi lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hè hè ! Trêu anh thì nhớ đấy nha! Anh sẽ trả thù cho coi! Mà biết đâu đấy lại có người ghen thì hay lắm! Hi hi!
XóaNhớ zững em Hồng em Hợp, hem nhớ Nip, Nip zìa. He he....
Trả lờiXóaEm thật thông minh !
XóaĐúng thế một em Hồng... , Thế mới biết đời này còn có những người đọc được cả suy nghĩ của người khác nha! Hè hè!
Em - tóc rối thẹn thùng quên gương lược
Trả lờiXóaBởi xa anh ...xa mãi chốn yêu này
Hihi. Ngày chủ nhật vui anh nha !
Thì em biết xưa nay anh vẫn thích
Trả lờiXóaNét tự nhiên trên mặt em mộc mạc
Cứ để thế em ơi đừng trang điểm
Một chút thẹn thùng một chút điên điên.
...
Hihi! Rất cảm ơn em nha!
Anh ơi
Trả lờiXóaEm chẳng đi đâu
Em thương
Mái tóc (giả) trên đầu anh...rơi (:d)
Em về
Chẳng dám buông lơi
Giữ nguyên
Câu hẹn
Never xa nhau.
:))
Là em đấy
Xóahả em ơi
Bao nhiêu câu hẹn
để đời... giữ nha
Never xa
đến khi già
OK như thế
mới là Nana
Là anh đấy
Xóahả Sỏi anh
Thế mà em nỡ
buông nhanh...câu thề
Cứ tưởng zai đẹp
nên mê
Hóa ra zai xấu
vừa già vừa... điêu.
Keke :))
Em chê anh xấu anh già
XóaCòn ai ngon nghẻ hơn là anh không
Bảo sao em vẫn ế chồng
Hóa ra em chảnh em ngông Na à!
...
Há há!
Ơ ơ cái anh Sỏi già
XóaNa em mà chảnh mà ngông ấy à
Chẳng qua có mấy ông già
Đã già lại cứ gọi nà...nẳng nơ...
...
Kaka :))
Ơ.... em chọc chút không biết anh Sỏi có giận em không ấy nhỉ? ????
XóaNẳng nơ nại nắm nồng nàn
XóaNàng Na niều niệu nay nà nàm nông
Não niều nói nỗi nòng nàng
Nại nuôn no nắng nàng Na nắm nời.
...
Hì!
Còn lâu mới giận nha! Còn báo thù còn chán nha!
Keke, đọc níu hết cả nưỡi. Em xin hàng. ;))
XóaHì!
XóaNhớ em nhiều quá hóa sư
Trả lờiXóaChẳng chùa chẳng mõ bây giờ tu đâu
Giật mình thấy đã hóa sư
XóaVì yêu nên tóc hết từ bao lâu
Đưa tay vỗ vỗ cái đầu
Tìm chùa tu biết ở đâu bây giờ !
Ơi chàng đầu trọc làm thơ
XóaChẳng cần chùa mõ bây giờ tu em
Tên nàng trì tụng đêm đêm
Đến giờ tỉnh ngộ thì em hiện về
Nằm mơ thấy dáng em qua
XóaGiật mình đánh sượt thì ra mơ màng
Bóng mình cứ ngỡ bóng nàng
Bao năm vẫn thế trăng vàng lại mơ!
...
Hì Cảm ơn anh!
Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
Trả lờiXóaSỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
Trả lờiXóaSỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
Trả lờiXóaSỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
Trả lờiXóaSỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
Trả lờiXóaSỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
Nhớ hơi lâu anh Sỏi ạ, hihi.
Trả lờiXóahihi !Đã nhớ là nhớ đến cùng. Nhớ mãi!
Trả lờiXóaNhớ ai nhớ dữ vầy nè
Trả lờiXóaNếu nhớ ... Châu Ngọc ... hè hè ... nói ra
kẻo không đầu chỉ còn da
ngừ ta lại hỏi: "Ô, sư? Ông này?"
rồi thì thầm, rồi tày hay
lũ làng kéo đến ghẹo sư, lạy thầy.
:D
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa