Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

19/05/14

VỢ LẤY

(Viết tiếp CÁI KHẨU TRANG)



             Ai đeo khẩu trang và cứ để nguyên vậy mà chào hỏi người thân, anh luôn khó chịu. Tuy nhiên với Liên vổ, che khẩu trang mà chào hỏi lại là lịch sự, anh thích. Anh đánh giá cao về con người tự trọng này. Vì sao? Nó xấu chứ còn vì sao.

             Gọi tên Liên vổ là tên húy của nó. Chẳng biết sao nó lại đổi tên, mà tên Liên thì cũng đẹp chứ. Bây giờ tên nó là Châu Giang, Nghe rất dạt dào và diệu vợi. Rõ ràng là tên sau đẹp hơn tên trước. Nó sẽ đẹp hơn, hoàn mỹ hơn nếu không có khuôn mặt do lịch sử để lại. Bác sĩ Châu Giang, trẻ con vào phòng BS cứ nhắm mắt mà không dám khóc thành tiếng. Trẻ con nhẽ nhìn thấy nàng, đã sợ chết mẹ đi rồi.   
              Một quái tướng hàm cá mập, lại có cả nanh. May cho Nàng làm ở khoa “nội”  chứ mà làm ở “răng hàm mặt” thì người ta nghi lấy răng của bệnh nhân. Làn da của nàng lúc gọi bánh gai, khi bánh mật mà bánh gì cũng đúng. Lại còn cầm cái bơm tiêm nữa thì bảo sao trẻ chả khóc. Ở phố người ta dỗ trẻ con ăn bằng hình tượng của nàng. Đại loại ăn đi kẻo Bác Sỹ Giang đến đấy. Có hôm mấy đứa trẻ đang chơi với nhau thấy Giang thì nó báo “Chúng mày ơi bà Giang đấy… chạy đi!”
              Chuyện đời! Anh đẹp thì đắp vào mặt anh, còn người ta xấu thì kệ người ta. Được vậy thì tốt quá, đằng này  như giời đày nhau ấy, Anh đi đâu nó cũng ám anh, chắc đến chết! Với anh Liên vổ hay là Châu Giang cũng độc hại như nhau.
               Ngày ấy bọn anh đào mồ chôn tuổi học trò bằng cách viết lưu niệm. Lớp anh có 45 đứa (23 gái và 22 giai). Không gay cũng không les. Ngày cuả đoàn (26/3) lớp trưởng nghĩ ra cách nói; Bây giờ làm thăm, các bạn nam thì bốc bên nữ và nữ thì bốc bên nam. Cứ bốc được ai thì phải yêu người đấy tớ sẽ vào sổ để ghi nhớ. Bây giờ thiếu một nam thì Thầy T(Thày dạy toán) chưa vợ ghi tên thày ai bốc được phải có trách nhiệm với thày. Cả lớp đồng ý.
               Thăm đã được vo tròn, bỏ vào hai cái mũ, chuyện trẻ con vậy dưng mà hồi hộp, thằng nào thằng ấy tay run run, xúm vào thì thầm và cười rúc rich. Anh bốc phải một bạn mà xưa nay anh rất hay tròng ghẹo, vì cái tội điệu chảy nước ra, mà cứ bị anh trêu thì nó lại chửi, anh là thằng “Chí chó” Ý nó là thằng chó Chí Phèo. Sao ngày ấy hay đùa dai và nghịch quá tội, trêu ghẹo hết mọi người.
               Mà nói thật! Anh chả thích bạn này, nên vứt mẹ cái thăm của mình đi. Về cuối chúng điều tra và thống kê thì lòi ra anh không có phiếu. Còn bạn kia không có ai nhận. Cười chết đi được. Bạn ấy bị cặp đôi với anh thì rú lên! Ôi tớ với Chí Phèo à…! Thế là cả lớp theo bạn ý gọi anh là Chí Phèo.
              Còn Liên vổ, giời ơi nó lại bốc được tên anh. Khốn nạn như tai nạn, định mệnh chăng? Về Nhan sắc chim đứt mạch máu não , cá ngạt thở đáy ao Chó lao ra sủa thấy Liên phải dừng lại bên bờ rào, là anh muốn diễn đạt(Cũng chim sa cá lặn) đấy, có điều theo cách mới. Ngày cả lớp chụp ảnh chung, (chưa có ảnh màu mà chỉ đen trắng) cái nào cũng hỏng vì có cái mặt Liên vổ. Cái mặt đen như bánh gai của nó đã phá hoại bố cục nghệ thuật ảnh. Thôi tóm lại là Liên vổ xấu toàn diện, “xấu ma chê quỷ chê, học trò cả lũ cũng dề mồm ra” .
              Bạn không tin hỏi cả lớp anh mà xem! Ai cũng đồng ý với nét tả thực của anh. Thế chứ! Khi anh có tên Chí Phèo, thì cũng ngay lúc ấy có sự kiện Liên bốc thăm được tên anh. Thế là tập thể quỷ sứ nó gọi anh và Liên là cặp Thị Nở - Chí Phèo.
              Chuyện về Thị Nở hay Liên vổ, thì cũng thế cả mà, người thì bé tẻo teo, chân đi chữ bát , gớm hai cái chân cứ hất ngược về trước nhìn người ta mặc váy mà thèm, có cho kẹo nó cũng không dám mặc vì tự chân nó đi cứ hất ngược váy lên … thì chết à!
              Các bạn đừng vội nghĩ là anh nói Liên vổ nặng lời nha. Ăn miếng trả miếng cả đấy. Nhưng chuyện ấy anh dần dà kể sau, còn giờ anh lý giải tí về cái sự lẽo đẽo phía sau anh là hàm răng của con bạn. Anh viết Blog từ ngày 360 kia , sang Già hú rồi giờ đến Sờ Póp…Những ngày tháng ấy đến hôm nay anh có một bạn Blog thân thiết lắm. Anh dại dột cho bạn ấy xem hết những gì anh có. Còn bạn ý cho anh xem hình bạn ý mà sau này anh biết đó là ảnh bạn của Nàng.
               Hihi!  5 năm quen nhau, rồi yêu nhau. Thích lắm, đến ngày hẹn nhau anh ngã ngửa...! Đó lại là Liên vổ, là Thị Nở, bây giờ là Châu Giang của anh.
               Cái số của anh là số tam thất, đen đen là. Anh chỉ kể thêm vài dòng nữa thôi ai hiểu sao thì tùy!
               Nở ứ lấy chồng, công với tác ở Viện Nội tiết. Tự dưng có người mượn Nàng cái danh chuyên khoa cấp 2 để mở phòng mạch ở tỉnh lẻ, thế là Nàng xin luôn về làm ở bệnh viện khu vực. Trưởng khoa cơ đấy. Ban đầu hai Bloger gặp nhau anh căm ghét Nở , thật xấu hổ không có lỗ lẻ để anh chui. Ngồi nói chuyện và nếu có cười là anh cười cho tuổi học trò , cái ngày xa xưa ấy.
               Chết chửa! Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, dần dà sao ngày nào cũng gặp, rồi giai già gái ế gặp nhau… Lúc anh nhạo gọi BS Châu Giang, lúc gọi Liên vổ, khi thì anh gọi Nở ơi… Gọi kiểu gì nàng cũng dạ thưa, ngoan đáo để. Một hôm nàng bảo :
-         Anh Sỏi nghỉ ngơi rồi không có việc làm. Anh biết đấy bây giờ phòng khám của em không có người bảo vệ, anh vào làm hành chính giúp em, vừa làm bảo vệ.
-         Ơ ! Chỗ ấy là anh X làm giám đốc kia mà.
-         Để em nói tiếp cho nghe, anh X bị K đi Sài Gòn chữa bệnh rồi, chắc không qua khỏi anh ấy bàn giao cho em. Bây giờ em là Giám Đốc. 
-         Lương bao nhiêu?
-         Anh sẽ hưởng ba lương (em nói lại BA LƯƠNG)
-         Sao lại thế? Anh không cần nhiều tiền… !
-         Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Ban ngày làm hành chính, làm bảo vệ, tối đến ngủ với Giám Đốc. Lương thế em thấy còn băn khoăn…!
Đúng là bao năm Liên Vổ thực hiện lời dạy của bác Hồ: “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. Nó đã thắng còn anh luôn thua nó. Anh đã nhận lời làm bảo vệ. từ hôm ấy anh bận không viết nổi blog nữa…
              Mà đến tận sáng nay anh tức đéo chịu được, phải nắm chặt hai nắm tay. Có thằng (Em xã hội) ngồi Café  với nó, lúc Nở đi thanh toán tiền nó nói: “Giám Đốc giám đêk của anh xấu thế!”
-         Mẹ thằng này nói nhỏ thôi … Vợ tao đấy !

-         Ơ !

47 nhận xét:

  1. Kekeke... Bạn già nhà mình được... đè giám đốc cơ à!
    Thích nhể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điêu nào tớ có nói là "đè" bao giờ đâu! liều liệu mà tự lo cái thân ế chỏng đi nha đừng để tớ sốt ruột đấy nha! Hay "tắc" hẳn rồi!
      .
      Hì!

      Xóa
    2. Kekeke...
      Lấy làm vợ mà không đè, hổng lẽ để... ngó thôi sao???
      Còn cái vụ tắc của tớ thì tớ đã báo cáo "tắt" lâu rồi mà!!!

      Xóa
    3. Cái tắt của bạn là do đáo hạn thì nó tắt chứ chẳng phải dừng.
      Tớ thấy Bạn khai man mà lo cho bạn! Hôm nào buồn tớ sẽ viết gì đó trêu bạn phát cho Dzui!
      Chỉ zui thôi tớ không chọc ác ý đâu, dù sao tớ báo trước cho lành Hì!

      Xóa
  2. Mấy hôm nay lượn đi đâu ấy :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em! Hình như anh đi biểu tình Hì hì!

      Xóa
    2. Em lại đốt nhà rồi à?

      Xóa
  3. Dạo này anh Sỏi tinh mắt hoặc là em đã già. Chữ nhỏ quá ứ đọc đc :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ư! Là cả hai, anh cũng sáng mắt ra hơn năm ngoái nhiều!
      Mà em cũng đã già rồi thì phải, càng già càng nghĩ đến chuyện đẹp ...đôi!
      Liệu có ai ghen không đấy! Hihi!

      Xóa
  4. Haha...Anh Sỏi điêu dã man luôn ý. :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chưa bằng em!
      Người ta nói bọn Hà Nội điêu hơn dân tỉnh lẻ nhiều ! (nhe răng)

      Xóa
    2. Hé hé, may quá, em dân tỉnh lẻ thứ thiệt. Ứ phải dân Hà Nội. Anh Sỏi chửi đểu Líp. Keke

      Xóa
    3. Ô ! Không phải anh chửi NIP là bé Na nó kéo em vào đấy !
      Hè hè ! Anh lại bị sập bẫy rùi...!

      Xóa
    4. Á!..................Kg có cí icon mà đập cho mỗi người phát

      Xóa
  5. Ơ! Đăng hùi nào sao nó kg cập nhật trong nhà Nip hả ka ka?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hử!
      Hay Út xóa HTML của anh đi rồi !
      Na ơi, đây mới là đứa điêu này Hihihi!

      Xóa
    2. Sao đổi hoài, đổi mà kg add lại thì đó là cách BO XÌ nhau đó nha, củ tỉ zư chị Hà Dương BO XÌ ut roài, hưc

      Xóa
    3. Không! Anh không bao giờ BO XÌ út NIP ! nhưng có cái phải thông củm mà! Hì!

      Xóa
  6. Mà seo ka để cí font chữ nhỏ xi, nhòm toét cả mắt nè, hưc hưc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi anh xin lỗi NIP, Hà và Na nha anh sửa ngay đây!
      Có tha lỗi không đấy phỏng? Hì!

      Xóa
    2. Đọc toét cả mắt rồi mới xin lỗi. Không tha. :p

      Xóa
    3. Na ! Không tha thì iu cho chết à! Hơ hơ càng thích!

      Xóa
  7. Mỗi ngày cho Sỏi cục phân
    Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
    ha ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PĐTT À! TÔI THẤY ANH CŨNG ĐỨC CAO TRỌNG VỌNG, ANH CŨNG TÀI BỒI THAOTHAO BẤT TUYỆT, GIÁ ANH KHÔN HƠN CHÚT THÌ ĐỠ BUỒN CHO NGƯỜI ĐÃ SINH RA ANH!
      TÔI XIN ANH ĐỪNG HÈN NỮA, ĐỪNG ĐỐ KỊ VÀ NGU NGỐC NỮA , KHỔ THÂN ANH!

      Xóa
  8. Mỗi ngày cho sỏi cục phân
    Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
    Ha ha...

    Trả lờiXóa
  9. Mỗi ngày cho sỏi cục phân
    Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
    Ha ha...

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi ngày cho sỏi cục phân
    Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
    Ha ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PHAMDINHTRUCTHU là trẻ mồ côi từ nhỏ à, nên ko ai dạy dỗ tội nghiệp bạn quá

      Xóa
  11. Mỗi ngày cho sỏi cục phân
    Sỏi ăn Sỏi sủa cao thâm khôn liền
    Ha ha...

    Trả lờiXóa
  12. Hóm hỉnh vui.......

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét chủ nhà kiểm duyệt rùi mà vữn cho hiện một đống cồng kỳ quặc zậy ta?????????????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người hỏi lý do vì sao khóa còm! anh muốn nói rằng vì thằng ngợm này. nó phóng uế bậy thì khóa thôi!

      Xóa
    2. Chắc kiếp trước ka nợ chi ngươì ta chớ rì? thật chạ hỉu nủi , như khìn khìn á

      Xóa
    3. Nhẽ vậy! nhưng anh quyết không có kiếp trước!

      Xóa
    4. kiếp trước có hay kg anh kg " quyết" được, tốt nhất kg dây dính với hén ở kiếp sau nhé, mà nếu dây thì Sỏi mần đàn bà đi, mần vợ hén lun mà hành hén cho đã . He he...

      Xóa
    5. Không ! không nghe NIP được ...Ẹ vô!

      Xóa
    6. Anh Sỏi ở Quảng Bình hay sao, mà cũng "Ẹ vô" như kiểu nhà văn Nguyễn Quang Lập !

      Xóa
  14. Hòn Sỏi tả Liên làm mình muốn tìm xem cô ấy có hấp dẫn như bài viết không đấy..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ! Không hấp dẫn đâu á! Mà Cô Giáo không tìm thấy đâu đến ảnh mà Sỏi cũng đã pot rồi lại gỡ ra , cất rồi Hì!

      Xóa
  15. Đọc mà cười đau cả bụng nhưng anh Sỏi hơi quá , ai lại chê vợ quá thế anh ơi!

    Trả lờiXóa
  16. Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
    Sỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
    Mỗi ngày cho Nguyễn cục phân
    Nguyễn ăn Nguyễn sủa cao thâm khôn liền
    Nàng nào đít cứt triền miên
    Cứ cho Nguyễn liếm Nguyễn nguyền theo sau
    Dấu yêu Nguyễn đóng cái ào
    Phù dung tím tái Bàn hoàn dái mông
    Hòn Sỏi theo Nguyễn một lòng
    Hai tay sỏi bợ lấy mông mấy nàng
    Đào Hoa là của Phan An
    Đuổi hình bắt bóng trở thành Diên Hưu
    Rình rình Sỏi há miệng tru
    Chửi bà Chế Độ là ngu như bò
    Văn chương Bờ Lốc Bờ Lờ
    Sỏi đây liếm cả khí hư đàn bà

    ha ha...

    Trả lờiXóa
  17. Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
    Sỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
    Mỗi ngày cho Nguyễn cục phân
    Nguyễn ăn Nguyễn sủa cao thâm khôn liền
    Nàng nào đít cứt triền miên
    Cứ cho Nguyễn liếm Nguyễn nguyền theo sau
    Dấu yêu Nguyễn đóng cái ào
    Phù dung tím tái Bàn hoàn dái mông
    Hòn Sỏi theo Nguyễn một lòng
    Hai tay sỏi bợ lấy mông mấy nàng
    Đào Hoa là của Phan An
    Đuổi hình bắt bóng trở thành Diên Hưu
    Rình rình Sỏi há miệng tru
    Chửi bà Chế Độ là ngu như bò
    Văn chương Bờ Lốc Bờ Lờ
    Sỏi đây liếm cả khí hư đàn bà

    ha ha...

    Trả lờiXóa
  18. Hòn Sỏi Bà Lão cặp đôi
    Sỏi trên Bà dưới đéo lòi Tuấn Anh
    Mỗi ngày cho Nguyễn cục phân
    Nguyễn ăn Nguyễn sủa cao thâm khôn liền
    Nàng nào đít cứt triền miên
    Cứ cho Nguyễn liếm Nguyễn nguyền theo sau
    Dấu yêu Nguyễn đóng cái ào
    Phù dung tím tái Bàn hoàn dái mông
    Hòn Sỏi theo Nguyễn một lòng
    Hai tay sỏi bợ lấy mông mấy nàng
    Đào Hoa là của Phan An
    Đuổi hình bắt bóng trở thành Diên Hưu
    Rình rình Sỏi há miệng tru
    Chửi bà Chế Độ là ngu như bò
    Văn chương Bờ Lốc Bờ Lờ
    Sỏi đây liếm cả khí hư đàn bà

    ha ha...

    Trả lờiXóa
  19. Em ơi là Truyện ngắn mà!

    Trả lờiXóa