Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

17/06/14

VU VƠ



Tôi gọi em cánh hoa khôi
Đắm say cũng lắm nổi trôi cũng nhiều
Buổi chiều của tuổi xế chiều
Bỗng dưng tôi thấy cái điều “giời ơi”

Hình như tôi đã đánh rơi
Hồn còn vương vấn một thời bướm ong
Thế rồi lòng lại dặn lòng
Hoa buông cánh rụng bướm ong  mơ hồ

Trong tim tôi có một người
Trong gan ruột có một lời thề xưa
Một chiều trời đổ buồn mưa
Cái lời hôm ấy còn chưa trôi chiều.

16 nhận xét:

  1. Tua lòng xem lại phim xưa
    Thủa răng mới chớm lưa thưa mất còn
    Dặn mình nàng đóa hoa son
    Điểm trên mái tóc cười giòn hơn xuân

    Ngờ đâu nàng lấy người dưng
    Tim tôi tê tái bần thần mấy mươi
    Cánh hoa rụng cuối hiên người
    Riêng tôi vẫn cứ bùi ngùi...vu vơ...

    Tự dưng đổ đốn câu thơ
    Vào chiều mưa đổ để mơ xa vời
    Xám mây loang cả bầu trời
    Chiều trôi vùn vụt nhưng lời còn vang....
    **
    Chúc ngày mới của Sỏi lung linh và đầy nắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như tua lại cuộc đời
      Cho tôi tìm lại một thời trăng non
      Cái thời của đóa hoa son
      Tóc bay trong gió cười giòn trong mưa

      Quay về ngày ấy tiễn đưa
      Triền đê vướng váy cả mùa cưới xin
      Qua đò đắm đuối niềm tin
      Bỏ mình tôi lại kiếm tìm "diêu bông"

      Ơ kìa con gái lấy chồng
      Bọn con trai còn chờ trông nỗi gì
      Nhìn trời mưa đổ sân si
      Nhìn em đứt ruột ngãi nghì em ơi!

      Cảm ơn bạn nhiều HB ơi!


      Xóa
  2. Vu vơ vui lẫn với buồn
    Hình như ta lạc linh hồn ngày xưa
    Em là nắng, em là mưa
    Để ta khô ướt vu vơ giữa đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là buồn của tim tôi
      Cho nên đứng nắng mưa ngồi vu vơ
      Thương mình chỉ có câu thơ
      Em làm ướt sũng bây giờ tôi hong.

      Cảm ơn anh Bu nhiều !

      Xóa
  3. Anh gọi là cánh hoa khôi
    Đắm say cũng lắm nổi trôi cũng nhiều
    Buổi chiều của tuổi xế chiều
    Bỗng dưng tôi thấy cái điều “giời ơi”

    Hình như tôi đã đánh rơi
    Hồn còn vương vấn một thời bướm ong
    Thế rồi lòng lại dặn lòng
    Hoa buông cánh rụng bướm ong mơ hồ

    Trong tim tôi có một người
    Trong gan ruột có một lời thề xưa
    Một chiều trời đổ buồn mưa
    Cái lời hôm ấy còn chưa trôi chiều.
    **
    *
    Ngày xưa còn lại chữ yêu
    Bây giờ đổ nhớ trăm chiều ra phơi
    Trách gì cái dậu mồng tơi
    Cánh con chuồn mỏng nỡ dời tầm xuân

    Bạc đầu vẫn cứ lần khân
    Đếm đong lối cũ dấu chân chưa mòn
    Người còn thì của cũng còn
    Mà sao cái nhớ cứ mòn một bên

    Đêm nay anh lại gọi tên
    Câu thơ rút ruột, nhớ quên muối lòng
    Đâu rồi cái dáng lưng ong
    Cái eo con gái thắt vòng tim anh...


    Riêng bài này của Sỏi rất tình và hay. Nguyễn rất thích.
    Thỉnh thoảng ghé thăm anh thấy cứ ra bài đều thế này là Nguyễn mừng rồi. Luôn mạnh khỏe và may mắn anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đến chơi nhà
      Câu thơ chia sẻ làm quà tặng nhau
      Tôi đem lục bát gối đầu
      Đem tình bè bạn giải sầu năm canh
      Cái mùa Worldcup bóng banh
      Gợi bao nhung nhớ ngọt lành tháng năm
      Mưa rào gợi lại xa xăm
      Giường đơn gối lẻ mình nằm xênh xang
      Lấy đâu mội sợi tơ vàng
      Để trong mơ buộc hồn nàng vào ta

      Cảm ơn anh đến thăm nhà
      Ngồi chơi chia sẻ , uống trà cùng nhau
      Bạn bè trọn nghĩa trước sau
      Kệ đời dù có nát nhàu vì yêu!

      Rất cảm ơn anh , nhưng lâu nay bên anh sao không để comments hả anh?

      Xóa
  4. Vu vơ đem giấu vào đâu
    vào đêm thức trắng giọt dầu thời gian
    ngủ đi khép bóng mi ngoan
    thôi đừng thương nhớ đa đoan làm gì
    nghê thường một khúc tình si
    kìa cơn gió đực thầm thì ghẹo trăng
    rối bời xiêm áo chị Hằng
    vu vơ trói buộc trăm năm lời người... Đọc xong cấm được cười...khì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ơi ! DANH KHUYẾT đây rồi
      Lâu anh không gặp nên ngồi vu vơ
      Tình anh chẳng giấu bao giờ
      Đêm nay thức trắng để mơ về nàng
      Vỗ về anh khép mi ngoan
      Ơ hay thương nhớ đa đoan lại về
      Ơ hay sao lại bóng đè
      Chị Hằng dại thế chắc nghe ai rồi
      Hay là trăng phải lòng tôi
      Yếu bong vía nên ngủ ngồi cũng mơ

      Danh Khuyết ơi anh vẫn sang bên ấy, lâu lắm rồi em khóa trái cửa , không được làm trơ tròng ghẹo em, anh buồn đấy!

      Xóa
  5. Lần đầu tiên vì thích cái tình trong thơ của Sỏi mà Nguyễn com hai lần đấy:

    Vết thương ấy muôn đời còn rỉ máu
    Chẳng bao giờ liền sẹo được đâu ta
    Con sông ấy chưa bao giờ thôi sóng
    Nên muôn đời lở mãi phía bờ xa

    Mùa hạ ấy chưa bao giờ là cũ
    Nên muôn đời phượng đốt đỏ lòng ta
    Thu độ ấy bây giờ càng quyến rũ
    Nên từng đêm sương phủ giọt trăng tơ

    Gió cũng thế cứ tìm xa muôn thuở
    Nên bây giờ lần giở vạt đôi mươi
    Cứ háo hức như thời còn son trẻ
    Thề xưa ơi ! Đừng chẻ vụn tim tôi…

    Anh Sỏi à, lúc đầu Nguyễn gõ câu cuối là: "Em yêu ơi ! Đừng chẻ vụn tim tôi !..." Nhưng vì com với anh nên Nguyễn sửa lại là "Thề xưa ơi ! Đừng chẻ vụn tim tôi !.... "

    Cám ơn anh Sỏi rất nhiều vì bài thơ này của anh đấy. Nó cho Nhuyễn cái cảm hứng bồng bột tuổi "bán dâm" (Nguyễn ghét quê "thằng 36" nên không viết "bán râm" đấy)




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ạ! Sỏi không ngạc nhiên vì anh comment hai lần, vì Sỏi hiểu anh , Anh đã nhiều lần còm hai lần thậm chí nhiều lần ở nhà Sỏi rồi. Anh vẫn hồn hậu và nhiệt tình như thế. May cho những ai làm bạn của anh, Sỏi nghĩ trong đó có mình. Sỏi vui và xúc động. Nhất là cách anh hàm ý chơi chữ rất vui. Tếu táo cho nhẹ nhõm anh ạ ! Thời gian nhanh quá anh nhỉ ! Luôn nghĩ đến anh bằng sự quý mến và trân trọng!

      Xóa
    2. Có vết thương chẳng lành lặn bao giờ
      Nhưng nỗi đau có thể sẽ thành thơ
      Như dòng sông cứ đôi bờ che chắn
      Mà song cồn cứ vỗ mãi căn cơ

      Mùa phượng nở năm nào cũng đỏ
      Như lửa trời đốt cháy những vu vơ
      Và mùa thu muôn đời quyến rũ
      Trêu mọi người giỡn cả những câu thơ

      Trời cũng thế cứ ngơ ngơ nhung nhớ
      Và gió mưa tuổi hai mươi lần giở
      Thì trách sao ta chẳng thể hết buồn
      Và lại ngồi lại viết cái vu vơ!

      Xóa
  6. Em cũng bốn chục rồi đấy chớ
    Chưa bao giờ viết nổi một câu thơ
    Cũng chẳng buồn và chẳng biết vu vơ
    Như anh Sỏi cả đời này ế vợ

    ... Hơ hơ thấy mọi người làm thơ CÒNG GIÓ cũng làm tý thơ ghẹo anh nhưng đến đây không nghĩ ra chữ nào nữa ..HiHi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này em cứ liệu mà đi lại
      Con giai sao lừa anh là gái
      Lại còn tròng ghẹo anh trai
      Cứ coi chừng còn hư anh xẻo ... ái!

      Há há ... Còng gió ơi có em ế thì có chứ anh Sỏi ế răng...! Mà sao em đóng log vậy.

      Xóa
    2. Em đóng blog vì sợ người ta xẻo ...ái. hơ hơ!
      Mà em cũng chả sợ vì em là gái nên không có cho anh xẻo đâu... Anh đoán mò... Em biết thừa nha!

      Xóa
    3. À Anh Sỏi ơi đọc lại thấy anh bạo mồm thật đấy đã thế từ nay em cho anh biết thế nào là cua là còng... Nhớ nha không được buồn, đừng có tự ái đấy!

      Xóa
    4. DZê! Còng Gió đe dọa, trước khi anh sợ anh phải phang cho "thằng em gái" này mấy câu cho nó biết cái sự sỏi là rất trơ ..Hì!

      Bốn mươi là cái éo gì
      Anh ngoài năm chục vẫn tỳ tỳ vui
      Dọa anh anh sợ con ...ùi
      Nhưng mà anh anh cũng ngùi ngùi vì em...!
      ...
      Là tiện vần thì gieo vậy, anh chẳng nghĩ ek gì ...Hè hè!

      Xóa