Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

18/07/14

PHƯỢT BIỂN



Tại sao tôi cứ biên thơ
Cho dù chất lượng bây giờ khác xưa
Đang buồn trời lại đổ mưa
Tôi đổ lục bát từa lừa tràn lan


Rằng là ở chốn thiên đàng
Có chàng toét mắt đã gàn lại hâm
Nói tục như quỷ môi thâm
Ngôn từ bặm trợn xứng tầm ma cô

Tự than mình kiếp hổ vồ
Thật tình cũng trải mấy “BỒ” vàng son
Bây giờ súng nổ không giòn
Nên thơ cũng nhạt cóc còn như xưa

Trẻ đek phải già cũng chưa
Nhìn lén thiên hạ mây mưa tang bồng
Ước sao gặp đứa ế chồng
Quân nhân súng đạn vứt không nhìn gì

Bỏ hoang lủng lẳng cái chi
Lúc thì để đái lúc thì để chơi
Mốc meo cũng chẳng buồn phơi
Kệ cha vật đổi sao rời dại khôn

Một hôm thấy dạ bồn chồn
Đi ra biển thấy phơi L … dọc ngang
May thay cũng gặp một nàng
Hỏi em - em bảo rằng hàng nổi trôi

Ôi giời! Thôi thế thì thôi
Tìm hàng xịn chứ nổi trôi không tìm!
Nhưng mà em vẫn còn jin
Không tin thì đánh mắt nhìn vào đây!

Thế rồi bỗng một thằng Tây
Đi qua em nó ngoắc tay theo liền
Tiên sư em thế có điên
Gái buôn hoa cứ có tiền là buôn

Tuy nhiên anh cũng đêk buồn
Một cái phao lại đến luôn yêu kiều
Biển này gái ế rất nhiều
Phơi hàng từ sáng đến chiều chưa khô

Ơ kìa con mực nhấp nhô
Ngư dân mà gặp nó vồ lấy ngay
Hai mảnh sao lại thế này
Tắm ôm mà! Lão giời đày hiểu chưa?

Nói xong em toét miệng cười
Hơi đen nhưng cũng rất tươi vô cùng
Em còn rủ tối ngủ chung
Ừ ngủ thì ngủ thế dưng bao tiền

Hỏi xong nghĩ thấy mình điên
Chơi phò, tự tử, mất tiền ích chi
Tiên sư tớ ngu quá đi
Mèo mù chê mỡ còn gì mèo ơi

Ra về lòng dạ rối bời
Sao giai hèn thế ở đời mấy ai
Hèn thế mà lại hóa hay
Nghĩ xuôi lật ngược chuyện này khó ghê

Yêu nhau tình thật mới phê
Trả tiền bóc bánh tớ thề không ham
Đời này ngu nhất là tham
Thứ hai là bọn tạp nham cũng xài

Soi gương thấy chẳng giống ai
Chuyện đâu bỏ đó ra ngoài uống bia
Ơ hay ai đang đến kìa
Một tay khoác túi tay kia giơ chào

Phải em sáng tắm đó sao
Không quen nhau làm thế nào tìm nhau?
Vâng! đúng em, thế mới đau
Anh và em đã quen nhau lâu rồi!

Thật không hay em đùa tôi
Chúng ta đã gặp nhau rồi hay chưa?
Em là bờ lốc mây mưa
Gặp anh một bữa (mới vừa sáng ra)

Thế mà em cứ ậm à
Để anh cư xử như là người dưng
Giờ đây tay bắt mặt mừng
Em ngồi hớn hở kể từng ngày qua

Quen nhau vào độ tháng ba
Anh chàng trai ế - gái già là em
Hết chat rồi lại còm men
Hình trên mạng ảo khác em ngoài đời

Biển xanh trăng trắng ngọt lời
Ơ ! Anh thấy nó bồi hồi  em ơi
Trốn trời thằng cuội đi chơi
Hằng Nga ôm chặt giời ơi là giời

Ba ngày thanh thản thảnh thơi
Không hò hẹn mà duyên trời vẫn se
Lời em anh lắng tai nghe
Bao ngày anh khát ai dè em trao

Ngoài khơi biển nổi ba đào
Bờ môi anh đến nỗi nào dại khôn
Yêu em sóng vỗ dập dồn
Bõ công hò hẹn này hôn này cười

Xiêm y đâu hết ơi người
Đã ra đến biển mười người như nhau
Đêm buông biển biếc một màu
Bao nhiêu xác thịt nát nhàu vì yêu

Đêm về  tục tĩu rất nhiều
Yêu nhau cũng thích đôi điều tục thô
Thiên đường là chốn mơ hồ
Cuộc sống là ở bãi Đồ Sơn đêm

Lâu ngày những nich cùng nêm
Tối nay mới được xướng tên của mình
Ai mà nói “ảo” vô tình
Tự mình xem lại rằng mình ảo ai

Xem ra thơ thẩn đã dài
Chia tay nhau nhé hẹn mai Gúc gồ!

11 nhận xét:

  1. Thuận An sóng biển dập dồn
    Mấy cô gái Huế đưa ".hồn".....ra phơi
    Đấy là nói chuyện một thời
    Bây giờ thây kệ người phơi những "hồn"
    "Bây giờ súng nổ không giòn"
    Nên thơ cũng nhạt cóc còn như xưa"
    Cũng liều một cuộc hơn thua
    Thử xem súng đạn bây giờ ra sao




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biển Vũng tàu sóng cũng khôn
      Cứ thấy phơi hồn nó lại lăn tăn
      Đến chữ hồn cũng nặc danh
      Bảo sao biển cứ biếc xanh như người
      Bao nhiêu con gái "ngồi cười"
      Không tin anh đếm thử mười cô xem
      Phơi trên cát lấm cùng lem
      Trăm em lấm láp cả trăm em cười
      ...
      Anh có tin vậy không hì!

      Xóa
    2. Tin ngày à Sỏi ơi...

      Xóa
  2. Qua thăm Sỏi.
    Đọc hết Thơ.
    Đi về.
    À! quên...
    Chúc Sỏi
    Vu Lan ấm áp bên người thân!

    Trả lờiXóa
  3. Anh khỏe không? Em bệnh mấy tháng nay mới ngồi được anh ạ.
    Em chúc anh tối chủ nhậy vui khỏe nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời ! Anh thấy buồn vì bây giờ mới biết em ốm, giá em vào gmail thì chắc anh em mình đã liên lạc với nhau. Anh không biết em bệnh nên đến câu thăm hỏi cũng không nói được với Nhã Lam, Bây giờ thì bệnh tình thế nào rồi em? Anh thấy áy náy quá !
      Cầu cho em khỏe và hạnh phúc !

      Xóa
  4. Bài thơ nhiều cảm xúc quá! Nhưng hơi bạo mồm đấy anh Sỏi ạ! Anh này điêu kinh, chúc anh tuần mới nhiều niềm vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh viết cho anh mà Còng! Có tục mới là anh Sỏi chứ mà lịch sự đã thành người khác,
      Anh thấy Còng rất ít giao du, có lẽ em chỉ còm một vài nhà trong đó có nhà anh, hình như nhờ bạo mồm mà anh mới có em đấy Còng ạ! Há Há!

      Xóa
  5. Ôi trời lại vẫn kiểm duyệt à, bỏ đi anh, ai thiếu thiện trí không ưng thì xóa, ngại gì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không bỏ kiểm duyệt được, em thông cảm đi, cứ còm đừng ngại em ạ! anh luôn biết ơn những người thẳng thắn như em!

      Xóa