Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

07/07/14

THẾ NÀY THÌ GAY GO



       Thị trường hồi này lên xuống thất thường quá! Chết nhà nông.
       Thời buổi Vê kép tê ô mà thế đéo nào vật giá leo thang chóng mặt, khối nhà lâm cảnh “Khóc ngoài trang trại”. Chưa ra đến chợ đã lo hàng ế. Chuyện kiếm tiền, rõ khổ!
       Hè hè!

Sáng nay đi cà phê, thì ngày nào chẳng thế, Còn tí sức khỏe thì phải tham gia giao thông và tham gia thị trường chớ, nhẽ đắp chăn chờ chết phỏng.
      Bọn anh, thằng nào cũng sống hết lòng vì nhau, vợ con bạn cũng thương y trang vợ con mình. Gặp nhau chỉ tuyền quan tâm lo lắng đến tình hình… Thực lực vốn liếng của nhau ...
      - Mày, đận này làm ăn như nào? Hoa quả hồi này giá cả phập phù, khi tụt lúc lên, chả bù trước đây giá cả trên giời.  Nghe nói năm ngoái bán mấy tấn vải mày đầu tư vàng. Lãi không? Mà bấy lâu vàng cũng cứ lên lên xuống xuống. Mày cũng năng động ... Làm ăn lên chứ? 

      Bạn anh thở hắt ra,  giọng buồn, nẫu hết cả mề:
      - Chán lắm mày ơi! Tao dành để ra được cho vợ và hai con gái mỗi đứa một miếng SJC, còn lại một cây hai chỉ. cất rất kỹ ... Chín giờ đêm qua, bà xã mò tìm mãi chạ thấy, cứ cằn nhằn ... Đâu nhỉ ...Đâu nhỉ ? Rồi lại nghi tao mang bỏ nơi nào… Oan quá!
      Nghe hắn nói, cả mấy đứa ngồi gần cười rũ mẹ nó rượi!
      Hè hè!
    Buồn nhở!
    Chán đời nhở!
    Chả biết nhà các bạn như nào?
    Hè hè!