Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

25/10/14

MƯA 3


Mưa rơi mưa cứ rơi
Nhớ ai thế hở trời
Mà bao nhiêu nước mắt
Cả giọt ngắn giọt dài
Mây thì màu tro bếp
Khóc bao giờ mới thôi
Tôi cũng chẳng hiểu tôi
Sao chưa ngồi đã đứng
Giọt vô tình hoa hứng
Tan một kiếp dạ quỳnh
Thôi đi đừng mưa tuôn
Vô tâm hạt hạt buồn
Lòng ta vừa xát muối
Trời hãy dùng dấu lặng
Đặt sau chữ mưa rơi
Cho ta xin chút nắng
Bình yên trái tim này.



6 nhận xét:

  1. Bầu trời xám xịt giăng mưa
    Thôi thì anh cứ đi cưa ảo tình
    Tội gì ngồi ngóng dạ huỳnh
    Cho trôi bọt nhớ cho tình biển tan?

    Mưa thì cứ kệ mưa đang
    Vào trang thi phú đăng đàn xoa tim
    Không chừng mây dệt mộng mềm
    Xóa tan mưa lệ để nêm nắng cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình tan ừ ! biết tình tan
      Nhưng mà ngồi để thi gan với trời
      Ảo tình chán tám đời rồi
      Trời mưa dăng lưới - đời ngồi nhìn mưa

      Tình bao nhiêu để cho vừa
      Thơ bao nhiêu để ta lừa được em
      Nói bao nhiêu để môi mềm
      Biết đời mặn nhạt mà nêm cho vừa!

      Cảm ơn Băng nhiều nha!

      Xóa
  2. Cho em xin tí mưa, ở đây hanh khô quá :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điêu! HN nay mưa nhòe, xin thêm mưa mà LỘI à!

      Xóa
  3. "Cho ta xin chút nắng
    Bình yên trái tim này."
    ................
    Thăm Sỏi và bài thơ hay của Sỏi nè! Chiều an lành bên Sỏi nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bawnglangtimtim đã động viên !
      Bạn khỏe không? luôn mong bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc !

      Xóa