Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

11/12/14

CƠ QUAN


            Từ đầu TĂNG BẠT HỔ đi sang chợ trời Hà Nội, qua đường Hàng chuối. thấy có đề ngay cổng 39 hàng chuối HLHPNVN. Hơ hơ buồn cười, cơ quan quan trọng này của chị em đặt trụ sở ở “HÀNG CHUỐI” phải rồi, nhưng giá như ở số 69 thì tuyệt hơn.
          Tí tởn nhớ giai thoại xưa. Ngày ấy một đoàn lính chiến áo bạc màu, người Hà Nội vào thăm chiến trường xưa là địa đạo Củ Chi. Trong đoàn có một người pha trò; “Tớ nhớ ai đó có một câu đối rất hay chưa có ai đối chỉnh. Giờ ngồi đây đứa nào đối được tớ mất không cho cái cầu Long biên”. Rồi anh ta đọc dõng dạc “CÔ GÁI CỦ CHI CHỈ CU HỎI CỦ CHI” Đọc xong dăm phút thì có một chàng trai trẻ nói to bảo … Để em! Anh ta nói trong phấn khích; Em không lấy cầu Long biên mà lấy em gái anh thôi…!
           -   Nãy anh đọc:
 “CÔ GÁI CỦ CHI CHỈ CU HỎI CỦ CHI” em xin đối là  “CHÀNG TRAI HÀNG CHUỐI CHUỒI HÁNG BẢO HÀNG CHUỐI”
         Hơ hơ chỉnh chưa, chỉnh lại còn chuẩn nữa chứ.
          -   Ngữ nghĩa vậy mà cũng hay đáo để. Hôm rồi lướt web thấy có bài viết liên quan đến chuyện này (Hình như bên “Chém gió cả tuần”) xin tóm lược thế này:
          Có một câu hỏi:
          -   Cơ quan nào quan trọng nhất của Phụ nữ Việt?
Có hai câu trả lời được cho là đúng:
         -   Cơ quan…Hội Liên hiệp phụ nữ (Có trụ sở 39 Hàng chuối)
         -   Cơ quan…sinh dục của phụ nữ .(Trụ sở đặt ở đâu đó trên cơ thể)
        Cả hai cơ quan này đều có chức năng là: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, Hội liên hiệp hay từng phụ nữ một đều có chức năng tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
        Để hoạt động được, mỗi năm HLHPNVN cần được rót vào hàng trăm tỷ đồng ngân sách      
        Cơ quan "KIA" của phụ nữ Việt Nam cũng cần được rót vào cả trăm tỷ… tinh binh.
        Hội Liên hiệp phụ nữ  có ngày sinh nhật là 20/10, Cơ quan “KIA” có ngày sinh nhật… trùng với ngày sinh nhật của chị em.
         Có một sự tương đồng rất hay đó là HLHPNVN chọn cơ quan Hàng chuối “Chuồi háng” chị em cũng chọn “hàng chuối”… cả hai đã đổi danh từ Hàng chuối sang  động từ …Hihi!
         Vậy món quà xứng tầm nhất dành cho ngày Phụ nữ Việt Nam là gì? Ngày sinh nhật của “Cơ quan quan trọng nhất đối với Phụ nữ Việt Nam” là gì? Cái này các bác tự hiểu và tự lo nha.
         Chúc mừng 20/10 tất cả các chị em phụ nữ… và cũng chúc mừng ngày sinh nhật “Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ” là ngày hôm nay…!

4 nhận xét:

  1. Thiết kế blog đẹp, ấn tượng và ấm cúng :). Hihi

    Em đọc entry này từ hôm qua rồi nhưng em vẫn chưa biết coment như nào :).

    Bữa trưa ngon miệng anh ha!

    Trả lờiXóa
  2. Sao anh Sỏi nói quê Ninh Bình mà lại rành rẽ Hà Nội thế ạ!
    "và cũng chúc mừng ngày sinh nhật “Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ” là ngày hôm nay…!"
    Thôi thì xiên gì thì xiên nhưng quà mừng đâu, không chơi nói mồm không!

    Trả lờiXóa
  3. Chùm khế ngọt ở NB mà em!
    Anh trước đây sống HN nhiều năm cho đến khi nghỉ chế độ! Gớm nay mai anh có cơ hội sẽ viết về "Phòng " nhà em đấy khéo lại thành người "Phòng" ấy chứ hê hê!

    Trả lờiXóa