Đã lạnh còn mưa cho thấu xương Đã phai còn bạc cả má hường Sắc trời u ám treo trên tóc Trói tình đông giá nghẽn hồn tương... . Vẫn vi vu với bạn đấy chứ, nhưng trời lạnh quá nên đành trùm kỹ mà thôi...
Đã lạnh lắm rồi giữa đêm trường Nhưng dòng thơ nhỏ cứ vấn vương Nên khắc lên môi tình đông lạnh Tìm chút niềm vui xoã lạ thường
Cánh chim ngược gió để vào đông Nao sợ gì đâu phía rét lòng Ở cuối cuộc đời là ảo ảnh Nên cùng sương gió quyết xuyên đông... ... Hihihi...hôm nay bài vở khó quá, gát qua bên trèo lên mạng gây bão nhà Sỏi... Có gì châm chế cho HB nhé Sỏi!
Mua chăn điện thì nói làm gì, anh mua đủ cả rồi dưng mà rõ khộ... nó lanh trong lạnh ra... phải dùng chăn sinh học... anh tìm mãi mà chỗ nào cũng "giá"cành cao ngất ngưởng.. anh ế ẩm wa!
Lạnh đã tràn về dưới độ không
Trả lờiXóaDẫu nắng xiên ngang vẫn lạnh lòng
Bên này mưa tuyết như gió hát
Thôi thì mặc kệ cứ thong dong...
Băng ơi lạnh lắm hai lần lạnh
Trả lờiXóaLạnh đất lạnh trời lạnh cả tim
Trách đời ăn ở nhiều thiên lệch
Người thì thừa mứa kẻ mãi tìm!
Cảm ơn Băng nhiều nha!
Đã lạnh còn mưa cho thấu xương
Trả lờiXóaĐã phai còn bạc cả má hường
Sắc trời u ám treo trên tóc
Trói tình đông giá nghẽn hồn tương...
.
Vẫn vi vu với bạn đấy chứ, nhưng trời lạnh quá nên đành trùm kỹ mà thôi...
Biết tái tê lạnh vẫn bước ra đường
XóaTrời đày đấy chứ hay trời thương
Hành trang lời tỏ tình bị từ chối
Có lạnh nào hơn kiếp phong sương...
Cảm ơn Bang nhiều!
Lữ thứ phong trần ngại gì sương
Trả lờiXóaHành trang là nhớ dọc đời trường
Như thể phủ lên tim lần nữa
Khúc nhạc đông hàn bọc uyên ương...
Vấp ngã hành trang của đời trường
XóaCon chim đã trải mấy lần thương
Cành cong có dám không lần nữa
Hay cũng trùm chăn ủ mộng hường
Khúc đông hàn ngơ ngác uyên ương
Một chút nắng thôi dẫu vấn vương
Cho mùa đông này bơn bớt lạnh
Tim thôi run rẩy giữa đêm trường.
Đã lạnh lắm rồi giữa đêm trường
Trả lờiXóaNhưng dòng thơ nhỏ cứ vấn vương
Nên khắc lên môi tình đông lạnh
Tìm chút niềm vui xoã lạ thường
Cánh chim ngược gió để vào đông
Nao sợ gì đâu phía rét lòng
Ở cuối cuộc đời là ảo ảnh
Nên cùng sương gió quyết xuyên đông...
...
Hihihi...hôm nay bài vở khó quá, gát qua bên trèo lên mạng gây bão nhà Sỏi... Có gì châm chế cho HB nhé Sỏi!
XóaẢo ảnh cũng từ tiêu bản gốc
Có thể nắm tay để chơi ngông
Gió bắc có lùa chăng mấy chốc
Đã có vai nhau sợ gì đông
Nhóm lửa hẹn thề nhen ngóng trông
Dòng thơ qua lại sưởi môi hồng
Ta xõa trong nhau lời try kỷ
Nửa trái địa cầu có xa không.
Quen nhau lâu lắm rồi mà HB còn rào đón! Có người bạn như HB Sỏi thấy vui và HP lắm!
Hihi!
Trả lờiXóaCười là sao hả Còng!
XóaBăng ơi lạnh lắm hai lần lạnh
Trả lờiXóaLạnh đất lạnh trời lạnh cả tim
Trách đời ăn ở nhiều thiên lệch
Người thì thừa mứa kẻ mãi tìm!
===> chi mà thảm zậy trời.
Thương anh hông CN? Hihi!
XóaXương. Xương. Hehe
XóaLạnh ngoài đốt lửa anh lên
Trả lờiXóaLạnh trong thì cứ rượu mành (mạnh) uống vô
Thế là anh ấm liền hà
Không cần hỏi hả giữa trời đông đâu.
Rượu vào hỏa táng tim mềm
XóaMùa đông vẫn rét lạnh thêm lạnh nhiều
Bây giờ chỉ có một điều
Tìm chăn sinh học đấy liều thuốc tiên...!
Hihi!
Em thấy giờ có bán chăn điện đó anh. Anh muốn lạnh, ấm từ từ hay nóng chết đều đáp ưng được yêu cầu chống lạnh đó. Kkkk
XóaCòn chăn sinh học, anh Sỏi phải tự tìm chứ!!!!
Em thấy giờ có bán chăn điện đó anh. Anh muốn lạnh, ấm từ từ hay nóng chết đều đáp ưng được yêu cầu chống lạnh đó. Kkkk
XóaCòn chăn sinh học, anh Sỏi phải tự tìm chứ!!!!
Mua chăn điện thì nói làm gì, anh mua đủ cả rồi dưng mà rõ khộ... nó lanh trong lạnh ra... phải dùng chăn sinh học... anh tìm mãi mà chỗ nào cũng "giá"cành cao ngất ngưởng.. anh ế ẩm wa!
XóaChít thật. Thế thì anh phải xem xét lại anh rồi. Hic, chia buồn cùng anh nhé. :D
Trả lờiXóaHic hic!
XóaHic hic. Em hic hic cùng cho zui đới.
Trả lờiXóaHai anh em cùng Híc à , Hóa ra vui đáo để! Hè hè!
XóaThì em đã nói là hic cùng cho zui mà. Ha ha. Hì hì.
Trả lờiXóaOK ! Thía nhá!
XóaHì hì ha ha!