Đã bao lần muốn dứt dây
Dứt dây dứt được nhưng lây sang rừng
Thôi thì đã quyết là dừng
Biết vôi bạc bẽo thì đừng có ngu
Li thân mối tình rêu phủ
Của một thời đã quyến rũ hồn thơ
Lốc lờ lăn lóc bơ phờ
Thế gian bày đặt khóc hờ thương vay
Bảy năm phôi pha là vậy
Chẳng nhọc lòng buồn run rẩy than van
Ai khôn ai dại bẽ bàng
Tiếng tăm ai đoái đàng hoàng ai chơi
Lá vàng lá rụng lả lơi
Với tay gió kéo lá rơi vào đời
Từ nay thơ thả lên trời
Ta tìm tri kỷ một đời trăng sao
Chị tài ba cỡ thi hào
Anh giỏi chế tác văn sào của anh
Sỏi về lại với thung xanh
Buồn vui hờn giận chị anh cứ dùng
Cái thời ngộ nhận trời chung
Yêu mà sao đéo tương phùng cùng trăng
Cứ thở than những nhì nhằng
Từ nay li biệt khăng khăng dí lời
Ta li thân với đất trời
Để tay đời rộng vòng đời yêu thương
Câu lục bát gối đầu giường
Cầm lên đặt xuống vấn vương thế thời
Thơ ta nông nổi một đời
Vì ta trác táng chơi bời gió trăng
Rượu tình chén được chén chăng
Mà say đến vậy cầm bằng đam mê
Nước mây còn đó duyên thề
Yêu mơ thương mộng dậm dề phong sương
Giật mình thức bán đêm trường
Ngỡ cầm tay dạo bốn phương tưng bừng
Từ đây em ngược ta dừng
Nhà anh - anh ở cầm chừng giao du
Comments với lốc cho dù
Có sao viết vậy hanh ngu chẳng màng
Kệ cha duyên phận tập tàng
Nửa vầng trăng đủ sáng choang bầu trời
Tháng nào trăng chẳng sẻ đôi
Nửa buồn hiu hắt nửa trôi phập phù
Đông về bởi hết mùa thu
Gió may hây hẩy vi vu kiếp người
Mưa này kẻ khóc người cười
Lạnh này cái lạnh mười mươi bẽ bàng
Xưa gặp em đái giữa đàng
Cầm câu lục bát che hàng cho em
Giờ em lớn đủ bon chen
Anh già hơn thấy yếu hèn cũng hơn
Khát thèm vẫn thể bông lơn
Vỗ mông đánh bộp nguồn cơn nỗi gì
Bấy giờ tặc lưỡi thôi thì
Phận ê chề ... đắt đỏ chi mà ngầu
Trăng treo lạnh khúc nguyện cầu
Mùa giáng sinh trắng một màu ganh đua
Ai yêu trước hẳn sẽ thua
Tình trang giấy mỏng gió lùa tình bay
Biết rồi đời lắm đổi thay
Bạn bè cứ hết người này người kia
Tự dưng anh ghét sẻ chia
Nên co mình đứng ra rìa cuộc chơi
Nhân nghì nhân ngãi ớ ơi
Vô tình bè bạn ở nơi thế này
Tên người đã viết lên đây
Là ghi ký ức vào đầy tim tôi.
Anh không làm vỡ tim em
Chính em làm nó tự tan nát tình
Như tôi tự đánh mất mình
Nhẹ tênh em nhé chuyện bình thường thôi.
Giả vờ thôi...giả vờ anh dỗi
Trả lờiXóaEm dỗ dành..giả vờ thôi nhé
Giả vờ thôi, giả vờ yêu nhau nhé
Yêu giả vờ....đâu yêu thiết tha
Anh chẳng dỗi đâu chẳng giả vờ
XóaChẳng hờn chẳng giận chẳng thèm mơ
Mỏi lắm em ơi sao mệt thế
Rã rời đến máy cũng bị đơ...
Hơ hơ!
. Thì thôi ly cách từ đây
Trả lờiXóanói chi cho lắm vui vầy khi xưa
.Bây giờ đổ tội gió mưa
Tình tàn ly biệt hương thừa thả trôi
.Ừ thì hai nẻo cho rồi
Khi tình quặt quẹo chơi vơi làm gì ......................
.........
Bức xúc thế Anh Sỏi ơi -Chúc anh cuối tuần nghỉ ngơi an lành anh nhé -
Cảm ơn TML, luôn bức xúc như vậy đấy TML à! Hihi!
Trả lờiXóaNhẹ tênh mọi nhẽ là đời cực vui, bài này hay nhỉ! Nhiều đoạn nhiều câu hay ghê. 5 ly coofe liền để "đàm tiếu" bài này?
Trả lờiXóaBài này anh muốn nói mình tự co mình lại không chơi bời giao du lốc lờ gì nữa mà , Chắc Ong hiểu!
Xóa