Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

28/02/15

XUÂN MƠ

Một giấc chiêm bao đẹp như thơ, 
Bỗng dưng  tôi nghĩ chuyện tình cờ 
Hai con thuyền nhỏ phiêu biển ảo 
Có thể ngày kia đỗ một bờ.

Đang bơ lơ gái già gọi hỏi
Có phải ngươi Hòn sỏi đấy không?
Gái biết rồi có cần ta nói
Còn thằng nào mà chẳng phải ông(!)


Nhưng mà sao Sỏi mặt toàn lông
Đầu anh thì hói nhẵn như mông
Dừng lại cho em xin kiểu ảnh
Để về khoe lũ bạn ế chồng.

Gái kia đã khọm lại còn ngông
Phấn son như thể bọn lên đồng
Đã thế ông không thèm yêu nữa
Ế chỏng vó ra lũ cải ngồng

Anh vênh mặt giữa trời gió lộng
Bỗng giật mình *… run lồng lộn
Đừng hiểu sai đó là điện thoại
Anh bỏ túi quần nó rung lên

Thuận tay luồn lôi cái … a lô
Rồi lại quàng tay như làm bộ
Hết tự nhiên rồi lại ngạc nhiên
Chẳng ý tứ lời vừa  tuyên bố.

Đầu bên kia có tiếng đàn ông
“Mày có biết ai trước mày không
Làm chồng hụt mà sao không nhớ
Con bò đội nón đứng giữa đồng”

***

Những thoáng ân tình thoảng hương đưa
Đi không nói trước đến không ngờ
Bao nhiêu tình tứ trong ánh mắt
Giữa trời xuân mát tỉnh hay mơ

Ta có hẹn ai lấy bao giờ
Lời trong điện thoại cũng tình cờ
Ta đang mơ hay là lú lẫn
Bao tháng ngày đâu có vương tơ

Sỏi chẳng có ai mà thương nhớ
Cũng chẳng hẹn ai đứng đợi chờ
Trời thương trời hẹn nay cho gặp
Em láng giềng của xóm  lốc lơ

Tôi người nghịch ngợm nên chẳng ngờ
Bao lần mạng mẽo đã nhận vơ
Và sống cô đơn buồn chẳng thiếu
Vẫn cứ tràn dâng sóng vỗ bờ

Lại nói về em bạn lốc lờ
Biết tôi còn ngượng chưa cởi mở
Em lau son phấn hoàn mặt mộc
Tôi nhận ra em …Bàn phím đơ

Bối rối lắm tay mình bỡ ngỡ
Nhớ câu thiên lý năng tương ngộ
Biết ai, ai biết trong mộng ảo
Vai em đây thật đến không ngờ

Tôi miên man với những câu thơ
Em ngan ngát trời xuân thiếu nữ
Chậm  nhé em ơi đừng bước vội
Để tôi tha thiết chút tình cờ

Mắt em sâu thẳm tôi thả hồn
Trong đôi mắt ấy đã trao hôn
Cứ như quen thuộc từ lâu lắm
Tay nắm tay em ngực trống dồn

Giật mình tiếng gọi trong sâu thẳm
Tôi vã mồ hôi giấc xuân mơ
Thiên đường tẻ nhạt nhiều mộng lắm
Chẳng một bóng người chỉ có thơ.

6 nhận xét:

  1. Giấc xuân mơ của Sỏi thật li kì siêu thực mà cũng rất đời thường. "Lốc lờ" là từ song tiết gợi đến văn hóa phồn thực của dân gian... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh động viên!
      Từ song tiết ấy nó gợi lắm hả anh, anh định hướng cho người đọc rồi, nói lộ cái ý tứ ...Hihi!

      Xóa
  2. Xuân về dậy lòng men tình ái
    lưu luyến tình ai cả trong mơ
    Ngan nghát trời xuân một thiếu nữ
    Mê mẩn lòng anh phút nồng nàn
    Giật mình tỉnh giấc vã mồ hôi
    Luyến tiếc mơ sao nhanh thê
    Trần trụi mình ta tiếc ngẫn ngơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một giấc mơ quen dạo bên người lạ
      Cầm tay em tỉnh giấc hóa tay ta
      Có được gì đâu thật thà chẳng mất
      Trời xuân mưa bụi - Ôi tiếc tiếc là!

      Xóa
  3. Mơ xuân một dáng ngọc ngà
    Bàn tay năm ngón nõn nà búp măng
    Bên nhau lòng thấy lâng lâng
    Bình minh tỉnh giấc bâng khuâng tiếc thầm.
    .
    Chúc bạn đêm nay có giấc mơ đẹp nhé.

    http://4.bp.blogspot.com/-hbRqyG9g2yg/VCGctTFJvzI/AAAAAAAACaE/fJrr8H1pvtY/s1600/Ngu%2BNgon%2B2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi tôi đã hóa hâm
      Nay mơ mai mộng nhớ thầm thương vay
      Giá như gặp lấy một ngày
      Kề nhau môi má trong tay nắm cầm(!)

      Cảm ơn bạn nhiều!

      Xóa