Sáng xuân nay dạo phố phường luống tuổi
Hòn sỏi buồn chờ hoa nắng trôi xuôi
Xe cộ chảy dọc ngang miền ký ức
Anh nhớ em đến vỡ vụn nụ cười
Đông qua mùa mà nhớ còn vời vợi
Mưa phùn rơi ướt một đời hư ảo
Bận cô đơn nên chưa kịp nghỉ ngơi.
Phố phường luống tuổi thì đúng là em về không khéo quên mất ngõ thiệt ấy là cô đơn...
Trả lờiXóaRêu phong đã phủ phố phường
XóaPhủ luôn cả chỗ đơn phương anh ngồi
Xuân về cây cỏ bời bời
Làm sao tìm nổi cái nơi cần tìm.
Cảm ơn anh !
"Mưa phùn rơi ướt một đời hư ảo
Trả lờiXóaBận cô đơn nên chưa kịp nghỉ ngơi."
Mưa rơi chi để ướt mảnh tình côi
Sầu giăng mắt nên lệ rơi ướt áo
Bình minh lên hong khô miền hư ảo
Trả ta về thực tại với thời gian.
.
Nối dòng cảm xúc cùng thơ bạn.
Chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui nhé.
Bấy lâu hư ảo cười tràn
XóaHễ quay lại với không gian đời mình
Gặp ngay hai chữ thất tình
Buồn như vỡ nát tim mình bạn ơi!
Cảm ơn bạn!
Sang thăm anh.
Trả lờiXóaXuân còn đó..
Người đi đâu?
Thôi ngừng cuộc bể dâu..
Nâng chén Xuân đào
Mừng những gì còn ở lại....
Cái còn ở lại hả em?
XóaMai anh đếm hết xem còn là bao
Giờ ta nâng chén Xuân đào
Rót vào thân mến nao nao sầu sầu
Bao giờ ngừng sự bể dâu
Xuân đào nâng chén hát câu huê tình.
Anh cảm ơn KA!
Bận gì bận lắm anh ơi
Trả lờiXóaCô đơn anh vứt bên đời đi anh
Vứt không...hết thì nói em
Để em tình nguyện cô đơn cùng người.
hehe
Anh bận bịu lắm em ơi
XóaXem ra sắp hết một đời cô đơn
Em mà hiểu được nguồn cơn
Giúp chia sẻ anh hàm ơn suốt đời
Còn như chém gió chút chơi
Để anh bắt gặp tơi bời đấy em!
Hè hè! Hiểu chửa?
Dạ chửa hiểu. Hè hè
Trả lờiXóaThế thì "Hãy đợi đấy"!
XóaHè hè!
Dạ. Em chờ. Khà khà.
Trả lờiXóaHa ha !
XóaNhà ngươi dũng cảm thật!
Khá khen khá khen! :))
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTrời ơi! Sao lại có "tù nhân" nóng ruột chờ hành quyết thế này!
XóaAnh đọc comment của em mà cười khục khục !
Nipem thăm kaka.
Trả lờiXóaNam mô a di đà Phật
XóaLạy chúa lòng lành
Lạy thánh Ala
Gặp lại Út anh hạnh phúc quá! quay về viết lốc nữa đi em. Anh hiểu mọi nhẽ mà!
Sỏi ơi Sỏi ở nơi đâu
Trả lờiXóaCâu thơ tôi họa sao lâu trả lời
Tôi đi tìm Sỏi khắp mọi nơi
Bắt đền Sỏi đấy vài câu thơ hài
Bạn ơi Sỏi ở nơi này
XóaNgại giao du chỉ suốt ngày co ro
Thơ làm cũng chẳng hay ho
Vài câu con cóc bơ lơ đỡ buồn
Nhà bạn Sỏi đến thăm luôn
Để xem thơ bạn có buồn giống tôi!
Hihi!
GỌI HỒN
Trả lờiXóaKính lễ mười phương tam bảo chứng minh
Hôm nay ngày 27/2/2015 (tức là ngày 9/giêng/ ất mùi
Tín chủ là Hòn Sỏi người còn sống sót dương gian
Ở tại phố blog, phường Google
Phát lòng thành tịnh,thiết lập đạo tràng,bày tiệc lễ nghi, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bản mạng.Nhờ ơn tế độ,thêm sự phúc duyên,nguyện xin gia đình họ hàng nhà Blog yên ổn, thuận quy đạo, nhà nhà bình an vui vẻ, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sinh phúc lạc.
Kính thỉnh:
Blog Rất giống tình yêu
Người quận Cầu Giấy, Hà Nội
Blog HoaTulíp
TP Buôn Ma thuột, Đắc Lắc
Blog Ong nâu
Người lang bạt kỳ hồ nay đây mai đó. Xưa ngụ bên hồ Trúc Bạch quận Tây Hồ.
Blog Na Na
Sinh thời gọi là Miu khin khin, ngụ ở Đống Đa, Hà Nội.
Và các chư vị tiên linh năm xưa đã là bạn bè của Hòn Sỏi…
Thưa các vị
Sống đã chịu một đời phiền não
Chẳng nhẽ thác lại nhờ hớp cháo lá đa
Thương thay cũng phận người ta
Kiếp sinh ra thế,biết là tại đâu
Đàn gọi hồn chẳng theo lời ai dạy
Chút lòng thành, không nước không nhang
Nói chi tài lộc bạc vàng
Lốc lờ ai tính giàu sang bao giờ
Khi bài viết lúc câu thơ
Khi nhõng nhẽo lúc ơ hờ làm duyên
Vui chung chia sẻ ưu phiền
Động viên giúp đỡ thăng thiên mỗi ngày
Người đi vời vợi nước mây
Linh thiêng quay lại về đây một nhà
…
Hòn Sỏi lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ, cùng tất cả các anh linh Bloger, các bạn vãng lai, phảng phất ở trong khu vực này, xin hãy tới đây chiêm ngưỡng, phù trì tín chủ vận đáo hanh xương. Nay lễ mọn lòng thành dâng lên trang chủ, mong các vị linh thiêng tề tựu. anh em quây quần xóm giềng tụ hội. Các anh chị em hãy trở lại bog của mình để nghe Hòn Sỏi dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Hi hi..... hồn hiện về chứng giám.
Trả lờiXóaMô Phật!
XóaCảm kích trước sự linh thiêng ứng vọng của NIP em!