Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

26/08/15

HỎI


Em ơi có biết điều này
Bọn chơi bờ lốc suốt ngày ba hoa
Nhiều đứa là những lão già
Nó sop một phát thành ra trẻ liền
Con gái thì xấu như điên
Nó sop một phát thành tiên giáng trần
Môi má trứng cá sần sần
Nó sop một phát trắng ngần đỏ tươi
Có thằng teo tóp đười ươi
Nó sop một phát thành người nở nang
Có đứa ngực bằng quả bàng
Nó sop một phát như hàng bà tưng
Vòng kiềng chân bước ngập ngừng
Nó sop một phát thẳng tưng đứng giàn
Có thằng ve vuốt giữ gìn
Mặt thì hoành tráng mà trym ngủ vùi
Có thằng nở ngực săn đùi
Nhìn nó em có bùi ngùi nhớ nhung?






28 nhận xét:

  1. Trích: Em ơi có biết điều này
    Bọn chơi bờ lốc suốt ngày ba hoa
    Anh Sỏi ơi,anh cho em HỎI: Anh có chơi bờ lốc không ạ?

    Trả lờiXóa
  2. Không!
    Biết rồi còn hỏi!
    ...
    Hè hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đứa ngực bằng quả bàng
      Nó sop một phát như hàng bà tưng
      Hòn Sỏi ve vuốt giữ gìn
      Mặt thì hoành tráng mà trym ngủ vùi

      Suốt ngày ngắm Ngọc Trinh và bà Tưng thôi mà trym không dậy nổi ... thương quá đê
      Bộ tính làm ông Tưng hả ? Hay đấy để Salam PR cho nghen , ưu tiên bạn bè lấy rẻ thôi 10%

      Xóa
    2. Sa lam ơi , Sa lam ơi
      Nói người một nghĩ mình thời phải hai
      Cái gì bằng quả cà gai
      Ngỡ mình hoành tráng chẳng ai to bằng
      Phỉ phui cái miệng nói xằng
      Vợ đang hậm hực nghiến răng ở nhà
      Liệu ăn liệu nói đấy nha
      Nếu còn khoác lác về nhà biết tay.

      Lão Phật Gia nhà Salam cũng kiên cường chịu đựng nhưng giờ chịu hết nổi rồi ...Há Há!

      Xóa
  3. Dẫu rằng vẫn biết anh ơi
    Có kẻ rỗi rãi ngồi chơi bốc L…
    Vui mà cứ bảo buồn xo
    Suốt ngày than vãn chán cho sự đời!
    Dẫu mình ích kỉ hẹp hòi
    Bốc L lớn tiếng chê người khác tham!
    Mình thì khoác lác ai bằng
    Bốc L phê phán cái thằng “ba voi…”
    Mình thì dốt nát dở hơi
    Bốc L tìm cách chê người ngu lâu…
    Ảo mà, trăn trở gì đâu?
    Chỉ là nước chảy qua cầu thế thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cho nước chảy qua cầu
      Dù ca dao có ''Cứt trâu hóa bùn''
      Dao phải sắc chẳng thể cùn
      Văn thì cao chớ văn lùn ngô nghê
      Người sang đến cửa ngồi lê
      Ngóng vài chuyện hão rồi về chê bai
      Ngờ thiên hạ kém mình tài
      Phải chăng trộm cắp chẳng ai như mình
      Giọng văn là cái bẩm sinh
      Văn sao người vậy thật tình bấy lâu
      Người vui mà nói buồn rầu
      Để tìm thương hại để câu cảm tình
      Kiếm sơ múi chỗ vô hình
      Loại người như vậy bọn mình lạ chi
      Nói leo hóng hớt thôi thì
      Lốc lờ viết vậy so bì lưu manh
      Bốc lờ mà bốc cho lành
      Bao giờ bờ lốc mới thành ba voi
      Lốc bờ khiêm tốn được rồi
      Cớ sao lại cứ dở hơi bốc lờ.

      Hihi! Thực ra thì cứ vu vơ chứ chẳng nói ai, và cũng chẳng ai liên quan cả...""Chỉ là nước chảy qua cầu thế thôi!'' Hihi!

      Xóa
    2. Cao thủ gặp nhau em út đọc cười hí hí

      Xóa
    3. Cao thủ làng ai bằng em
      Cứ phang thoải mái rồi xem thế nào
      Nhằm cho đúng lúc cao trào
      Địt vang một phát thằng nào thơm hơn!

      Há há!

      Xóa
  4. Hè hè hoạ theo bà Sui dìm hàng Sỏi thôi

    Bốc L có thú bốc L
    Mỗi ngày bốn lượt mà rờ rất phê
    Mặc cho ai có cười chê
    Bốc L anh cũng cứ thề anh chơi
    Chơi cho người mỏi rã rời
    Chơi từ sáng sớm đến thời nửa đêm
    Bốc L nhè nhẹ êm êm
    Dù ai có chửi có dèm .. Can chi
    Tại vì có kẻ ngu si
    Bốc L lại tưởng bốc mì tôm ăn
    Mọi người đừng có băn khoăn
    Ngày năm sáu lượt cùng lăn lốc .. L


    P / s Bà Sui hôm nay trả thù được vụ Hòn Sỏi nói xấu con gái Bà béo như Summo ... hay quá đê , đã quá đê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sa lam ơi Sa lam ơi
      Bờ lốc nói lái mà chơi bốc lờ
      Bạn viết sao thiếu chữ ơ
      Để đưa bạn đọc đến bờ hiểu sai
      ''Bốc L" chữ ấy để ngoài
      Đưa vào thơ nó có hai nghĩa liền
      Một nghĩa của những thằng liều
      Nó dùng tay để nó yêu bạn tình
      Một nghĩa chửi rất phân minh
      Viết lốc như bốc cửa mình chị em
      Bốc lờ vẫn có người xem
      Ngứa mồm thì chửi thì dèm chi chi
      Thiếu gì những gã ngu si
      Bốc lờ rất khó bốc mì dễ hơn!
      Nói bao giờ hết nguồn cơn
      Để người viết lốc nhiều hơn bốc lờ...

      Là vui vui thôi cứ mái thoải, cấm bạn bè xiên nhau là OK! Hê hê!

      Xóa
    2. He he...đọc bài thơ viết về chủ đề này của anh Sỏi thật khoái vì có cớ mà....chửi! Mọi hôm NT cũng định chửi một bài rồi, sau lại thôi. Việc mọi người muốn đẹp hơn trong mắt người khác, dù là ảo thì cũng chấp nhận được. Thôi thì ông trời không phú cho mình nhan sắc như người khác, nhờ công nghệ của người mà sửa chút cho nó tươi đời hơn. Có ảnh hưởng đến ai đâu? Nhưng một bài thơ đề tặng người này, càm đoan rằng "viết tận đáy lòng" cho em (anh), nhưng hôm sau cái "đáy lòng" ấy lại thấy tặng cho người khác!
      Chơi blog cho vui và còn để giao lưu học hỏi nhau, vậy mà nhiều kẻ chỉ dùng blog để móc máy nhau, chê bai nhau, chửi nhau thậm tệ thì quả là những kẻ thiếu văn hóa! Đó là những kẻ đang "bốc L..." chứ blog gì?
      Hôm nay thấy lão sui viết hay! Đối đáp ăn miếng trả miếng ghê thật! Có lẽ yên tâm mà giao con gái cho lão sui thôi! He he...

      Xóa
    3. NT ơi ! Song kiếm hợp bích đê , hai oánh một không chột cũng què .... dìm hàng sỏi tiếp

      Có người ế ẩm thường xuyên
      Đã không biết phận lại tuyền trèo cao
      Nghe thiên hạ nói lao xao
      Hằng cha ấy lại bị dow đó mà
      Suốt ngày chửi đồng mọi nhà
      Ai mà không hiểu hoá ra ... Bốc L
      Bốc L chưa được thì chờ
      Có người nào đó hững hờ hở ra
      Mắt mờ chẳng ngó được xa
      Nhìn sao ngó trước hoá ra .. Bốc L
      Thương cho một kẻ dại khờ
      Phòng không gối chiếc thẫn thờ .. Vân vê !

      Bốc L= Blog ... cấm nghĩ bậy nghen

      Xóa
    4. Gần như cả làng Vũ Đại ai ai cũng đẹp! Nói đụng cái là khó chịu liền. Nhưng như thế cũng còn là đúng. Vì người dân Vịt chẳng ai chịu nhìn vào sự thật để mà nói cái sự thật. Xí nhưng ai bảo xí thì tức, cứ phải bảo và khen là đẹp cơ chẳng thấy tôn trọng sự thật bao giờ. Đến đận ấy rồi thì tự bôi son bả phấn vào mặt, rồi tự khen mình đẹp. Rất chi là Thị Nở luôn ngỡ là Chí Phèo.
      Nhưng mà rồi cứ tự sướng kiểu thủ dâm ấy còn được, (Đèn nhà ai nấy rạng) Nhưng lại đi chê người khác xấu , Người khác ngẫn thì than ôi ! Bố ai mà chịu nổi cơ chứ! Và đúng như HN nói đó là sự đổi chỗ của nguên âm (Bờ lốc) đã hóa thành (Bốc lờ!)

      Trời ơi! Salam chỉ biết cãi nhau, em tin tưởng trao con gấy cho ngừi có đối đáp hay mà yên tâm được à!
      Rồi nó về nhà ấy cho thành một tổ chức chuyên đi chửi hoặc cãi nhau hội đồng à! Đến khộ! Sai lầm rùi!

      Xóa
    5. Sa lam ơi hỡi Sa lam
      Thơ với chả thẩn anh làm như điên
      Sỏi thì đùa cợt huyên thuyên
      Còn anh cứ Sỏi phang liền là sao
      Lại còn rủ bạn tào lao
      Rủ Sui gia cùng nhảy vào chửi nhau
      Thôi thì kẻ trước người sau
      Ngồi mà nghe Sỏi nói câu bốc lờ

      Phát này chắc Salam nổi cáu lên đây hè hè hè !

      Xóa
    6. Nỏ cáu nỏ cáu ... dìm hàng Sỏi tiếp

      Có người bỏ phố lên ngàn
      Đi Ị xong lấy lá han để chùi
      Ngứa đít rồi chửi um sùm
      Bị người sờ gáy nỏ mồm thanh minh
      Bỗng đâu côi cút một mình
      Bốc L chẳng có chỉ nhìn .. Khỉ thôi
      Bốn tháng thì đã mọc đuôi
      Nhìn về thành phố buồi nguồi .. mân mê
      Giờ thì quên cả đường về
      Đốt than ngày tháng dầm dề lệ rơi
      Ngày xưa đánh dậm .. Sỏi ơi
      Cho dù đen háng vẫn chơi .. Bốc L

      Xóa
  5. Chẹp,các anh các chị toàn trao đổi với nhau bằng thơ(chắc không muốn cho em tham gia đây mà).Nhưng em cứ tham gia theo cách của em đấy.
    Thực ra,khi ta dối trá một chuyện gì đó thì ta phải dối trá ít nhất là 2-3 lần nữa để bảo vệ câu chuyện dối trá đấy.Cứ thế mà phát triển nên,đến một giai đoạn nào đó thì chỉ ngồi mà nghĩ cách dối trá cũng đủ mệt rồi.
    Vậy theo em thì:Dối trá là việc của người ta( họ muốn tự hành xác thì kệ họ),còn tin hay không tin thì đó lại là quyền của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tụi mình bà con dí nhau vụ này. Thiệt, đọc thui, cố mấy cũng k bè thơ theo các cao thủ ấy đc . hic hic

      Xóa
    2. Các anh,các chị chơi ác bọn mình quá thôi.

      Xóa
    3. Với Khoa !
      Em nói sao ấy chứ có ai chơi ác đâu, Chắc em thích ĐT Nên hùa với ĐT chứ gì,,, Em cơ hội quá đấy Hihi!

      Xóa
    4. Đ Thùy!
      Em rất giỏi làm thơ, Em không nên dựa vào KM . Bằng chứng là nhiều lần anh sang đọc thơ em, anh đều bị sốc cả chỉ muốn ở lại không muốn về, Thơ thì hay, người cũng hay. Anh đang rất thích Blog Có Khi Nào...Hihi!

      Xóa
  6. Rằng thưa xấu đẹp kệ thây
    chỉnh chu ? Rắn nát ? Bấy nhầy cũng xong
    miễn là lời lẽ thiệt lòng
    biết thủ, biết tấn, biết công lúc nào
    Bốc Lờ, Bờ lốc như nhau
    Bốc không đúng chỗ ăn dao coi chừng
    Hàng thật sợ éo gì Tưng ?
    Hì hì
    Bè tè le dí anh Sỏi cho vui thui. Có nói bậy tí. Hơi... mất nết quá anh nhỉ. Vui chút thui mà anh hén. hì hì

    Trả lờiXóa
  7. Anh đây lời lẽ thật lòng
    Trình bày đã đủ từ trong ra ngoài
    Người thì hơi thấp xấu ''chai''
    Nhưng được cái mập gấp hai cái dài
    Cả đời chẳng biết nịnh ai
    Buồn mồm chửi đổng đến vài hôm sau
    Bây giờ ta đã gặp nhau
    Em chê anh sẽ nhảy lầu chết luôn
    Anh chết để cho em buồn
    Để em ế chỏng ế luôn chưa chừng
    Biết em to đẹp hơn Tưng...

    Hứ hứ hứ hứ hứ!
    Em cứ hay rào đón làm gì. Cứ phang thật lực giữ mồm giữ miệng là rất khó chịu hihi!

    Trả lờiXóa
  8. Be Be27/8/15

    Vui quá trời.. hay quá cười chết mất thôi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè hè!
      Chào con gái Be Be!
      Chúc cuối tuần vui khỏe
      Xinh đẹp và tươi trẻ
      Thế nhé! Hè hè!

      Xóa
  9. Nhiều nàng xấu xấu đảo xấu điên
    Nàng shop một cái hóa liền hoa khôi
    Sỏi anh dù có cút côi
    Vào trong mạng ảo hãy ngồi ngắm hoa
    Nàng xinh nàng đẹp ngọc ngà

    Chỉ là ảo ảnh coi là ngắm tranh
    Chớ xin đừng ước duyên lành
    Từ trong mạng ảo mà thành lứa đôi
    Nàng nào mà có gọi mời

    Anh đừng gặp gỡ cho đời đớn đau
    Tâm tư ủ dũ nát nhàu
    Tình ảo gian dối trước sau không lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình trên mạng ảo bây giờ
      Có nhiều sắc thái như mơ em à
      Cũng có đứa may mắn là
      Nhờ vào mạng mà có nhà có đôi
      Cũng có kẻ lợi dụng thôi
      Nhưng dù sao cũng nói lời yêu thương
      Chứ không hẳn là tuyệt đường
      Còn bao tâm trạng vấn vương đêm ngày
      Còn trông còn đợi nước mây
      Còn hò hẹn trăn trở đầy tháng năm
      Cảm ơn em đã đến thăm
      Và lời chia sẻ vượt trăm độ đường
      Lỡ mà thành nhớ thành thương...
      Cũng nhờ mạng ảo dẫn đường đó em!

      Xóa