Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

21/08/15

LAN MAN


1-     Chuyện kể rằng, có một trang FB của người đàn ông, anh ta muốn có hạnh phúc và anh ấy viết lên trang của mình dòng chữ “TÔI MUỐN HẠNH PHÚC” Viết xong và đăng, ngày nào anh cũng vào xem, có lẽ trông chờ nhưng vẫn không thấy Hạnh Phúc.
Một hôm có một bạn vào còm, Anh hãy xóa chữ“TÔI” và giải trình: “Hãy bỏ cái tôi đi”. Anh nghe ra và xóa đi chữ "TÔI" chỉ còn "MUỐN HẠNH PHÚC". Hôm sau bạn anh quay lại bảo anh xóa tiếp chữ ''MUỐN'' và bảo anh hãy từ bỏ ham muốn đi. Thế là chỉ còn hai chữ HẠNH PHÚC. Người bạn ấy nói giờ thì anh có HẠNH PHÚC. Như vậy hạnh phúc chỉ đơn giản là chính nó. Hãy bỏ cái Tôi đi! Không có cái tôi, nghĩa là anh sẽ biết cách quan tâm hơn tới những người bên cạnh…Hãy bớt ham muốn đi! Vì ham muốn là vô cùng nó sẽ kéo anh đi xa mãi, xa mãi, không điểm dừng…

2 -    Anh viết lốc thì tục tĩu quen mẹ nó mồm, con người ta luôn hướng đến cái tự do. Ăn. Mặc. Ở. Đi lại... Tất cả mọi dịch vụ ấy đều phải chu đáo, nhưng là chu đáo tự nguyện, tự do thì mới là cái hạnh phúc. Chất lượng cuộc sống mới là cái nên hướng tới. Tuyệt nhiên đéo hướng tới cái danh hão. Nói năng cũng vậy anh thoải mái, lúc cần lịch sự hóm hỉnh thì nên làm chủ và đáp ứng để làm người lịch sự, còn chỗ hào sảng phóng khoáng thì giữ mồm giữ miệng làm đéo gì. Anh thấy tự do trò chuyện đàm tiếu, sử dụng ngôn ngữ hoạt cũng là hạnh phúc. Đơn giản thế thôi. Em bảo anh văng nhiều quá, Thì đến sống mà anh còn văng mạng. Mí lại mấy năm lốc với lờ, anh đều đặn nói tục hehe, anh mà dùng lốc để câu gái như mấy thằng dở người, thì khối em tắt thở vì anh rồi. Nghĩa là anh văng tục như là cái tục ấy đem làm mồi mà câu gái thì cũng đông đấy. Mà trong ấy có cả em đấy thây!

3 -     Anh đang có thiện chí với nàng, anh đang rung rinh rung rinh lướt web êm theo vết chân nàng, Nàng gợi vào cái lốc bờ ấy mà đọc. Anh cũng nể tình nghía phát xem sao. Rồi anh cố đọc đâu như vài bài rồi anh chán. Chán vì đéo phải gu của anh, gu của anh là lảm nhảm nhưng là lảm nhảm có chủ đề, chứ đéo phải ngày nào cũng là người tốt việc thiện, xu thế thời đại, viết và bàn những thứ cũ rích tới mức trâu nó nhai lại, nó cũng không nhai lại mãi thế. Mà nói chung bọn ít chữ thường nghĩ mình mới là tinh hoa. Nghĩa là chúng tự cao tự đại. Thử hỏi đời này có đéo ai ưa bọn tự cao tự đại bao giờ. Đó! Đó là lý do anh quên. Thế giới bao la rộng lớn, riêng người thật đã là ngót 7 tỉ, biết cái bọn ảo kia thêm làm chó gì cho nó chật cái memory. Anh giật mình chợt nhận ra hình như đó là blog của em. Đi bên em hóa ra đó mới chỉ là thứ tưởng chừng như hạnh phúc. Khi mà bao nhiêu cái chán ngắt đang thường trực.

4 -     Em bảo thẳng vào mặt anh là đa tình, đa cảm và dĩ nhiên đa em ún nữa. Bts có đứa đéo nào mà bảo là đa, một đứa còn đéo có. Em dùng từ là không sát, không khéo léo, sai hết mẹ nó nghĩa chữ. Sai cả thực tế. Rồi một ngày anh phát hiện ra có những đứa copy câu chuyện anh kể rất tục là việc mình bắn pháo hoa trong toa lét, những đống shit của anh gắn vào blog của cha vơ chú váo, rồi còn bàn luận cứ như thật mới vãi. Đó cũng là lúc anh biết trên thế giới ảo này có những chuyện rất lố và rất khác ngoài đời. Anh cảm thấy vui khi mình bị mất cắp mới lạ đời chứ. Bạn lại hỏi anh là; đứa nào đấy, đứa nào đấy! Quan tâm bọn ý làm gì cho tốn time, quen biết đéo gì đâu, chỉ toàn là bọn móng chân và răng vàng khè, bọn ấy chuyên nghĩ mình là tinh hoa thời đại. Anh viết đến đây, khuya rồi. Nghỉ tay cũng nghĩ lại bts đời này không ai hiểu được nghiêm túc và trọn vẹn hạnh phúc. Anh thì đơn giản... Mình thích làm gì, ăn gì, chơi gì tất tần tật đều tới bến, thì đều là hạnh phúc. Chứ bảo anh cắt nghĩa về hạnh phúc bằng cái lối văn mượt như bác Tô Hoài anh có làm được đek, anh có biết đek.

59 nhận xét:

  1. Đầu tiên và cuối cùng vẫn là những trăn trở về HẠNH PHÚC...
    Em thăm anh! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối đều bàn về cái món hạnh phúc cả mà! Em có hạnh phúc không nhể. Hihi!

      Xóa
    2. Khúc giữa luôn nhiêu khê, vòng vèo, bỏ qua luôn cho khỏe, anh ạ :))

      Xóa
    3. Anh gọi là bọn ảo nhưng thực ra là chỉ có một người thôi Hihi!
      Cứ nói bừa trúng đâu cũng kệ hè hè!

      Xóa
  2. Hơ hơ hơ ! Bị em nào lừa cả tình và tiền nên chửi đổng ... vui quá đê
    Hạnh phúc là giề ? Để mấy người lười " Tắm " mà viết thì chim bay bướm lượn , mây gió trăng sao gió bay nhè nhẹ , sóng nước dập dờn . Mấy ông bác sĩ thì một vợ một chồng không sợ Sida . Mấy bà kế hoạnh hoá gia đình thì một cặp vợ chồng chỉ nên có hai con , Salam 4 con nên không hạnh phúc he he he
    Hạnh phúc là giề ? Mấy bợm nhậu thì cứ chiều chiều có một đĩa mồi đi với vài xị . Mấy tay cờ bạc chiều nay trúng đề vvv
    Hạnh phúc không cần cao sang , chỉ cần được sống thật với lòng mình , không bị gò ép vào những mớ luân lý cũ rích . Cứ được sống với bản năng thật của mình không phải bắt chước một khuôn mẫu nào cả , cứ tự nhiên như cái cây ngọn cỏ , tự do như những cơn gió . Tại sao loài người cứ phải sống trái với lòng mình nhể ? Có những vị vừa xem hình Ngọc Trinh " Nuy " xong thì thắt ca vát lên mặt rao giảng đạo đức ( !? ) . Thiệt lòng mà nói những từ ngữ ( C , L ) ai chẳng vài lần thốt ra , suy cho cùng thì cha ông mình đã dùng từ rất lâu rồi . Những từ đáng yêu như thế chẳng có tội tình gì mà sao mọi người hay né tránh nhể ? Có một lần va quẹt với một quý ông , mình đã lịch sự xin lỗi rồi còn bị chửi " Đi như nồn " Salam đớ người ra không ngờ một người lịch lãm như vậy mà thốt ra những câu nói như thế . Đù moá Salam điên lên tuôn ra cho một rổ , may có mọi người can không thì thằng Cậu nó phang cho thằng chả mấy nhát . Thế mới biết cái áo không làm nên thầy tu , hãy cứ sống theo bản năng đê , thích nói thich, ghét nói ghét .... thế thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu sao cứ theo Salam comments là lại có một đề tài mới, mai nghĩ viết về một cá gì đó rất tục, chẳng biết có nghĩ ra nổi không đây!
      Dù sao cũng mong muốn cho bạn tôi hạnh phúc , còn có bao nhiêu khổ để tôi gánh cho Hè hè!

      Xóa
    2. Anh Sỏi nhớ viết nhé, em chờ đọc đây... hì hì hì...

      Xóa
    3. Hihi! vốn anh cũng tục vãi rồi còn gì , viết chỗ nào cũng thế cả mà!

      Xóa
  3. Hì hì hì ! Chết cười với Khoa Minh và Sỏi , em Be Be Salam quen ở bên Gò Vấp . Hay theo vào mấy trang mà Salam hay đọc nhưng không dám còm . Phải động viên mãi đấy . KM thích thì Salam làm mai cho vì ẻm mới ngoài 3 củ thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì anh Sỏi bảo em mạo danh,nên em phải thanh minh thanh nga chứ?
      Nhưng em suy đoán cũng chuẩn đấy chứ?Anh cứ nhắn hộ em: Be Be đừng ngại,anh em trước lạ rồi sau cũng thành quen thôi.Còn về công nghệ chế biến và nấu ăn em cũng có phát biểu trên trang CN rồi,anh sang đó tham khảo giúp em với.
      Cho em gửi lời chào tới Be Be.

      Xóa
    2. Nhờ Salam Anh Sỏi có thêm BeBe!
      Anh hồ đồ lại ngờ Khoa Minh trêu anh, nên đoán mò.
      1 - Anh Sorry Bebe!
      2 - Anh Sorry Khoa minh!
      3 - Sỏi thanh cù Salam!
      4 Sỏi nhất trí se duyên cho hai em Khoa minh và Be Be.
      Lễ ra mắt được chính thức cử hành vào hôm nay. Anh mong Khoa- Be là cặp đôi hoàn hảo .
      Salam gần Bebe hơn nên nhờ Salam dẫn Bebe về nhà hàng cafe nhà mình để bàn bạc.
      Anh sẽ làm chủ hôn nếu xảy ra lễ thành hôn! Hè hè!

      Xóa
    3. À thôi chết Sỏi đọc lại thấy Salam nhận làm mai mối Bebe cho Khoa minh. Xin lỗi Salam nha! may đọc lại chứ không lại mang tiếng cướp nghề của Salam. Ông lại nhảy ngược lên thì toi!

      Xóa
    4. Ui dùi ui !
      Nhắc đến gái một cái là hai thày trò mắt sáng lên ,không khéo lại uýnh nhau thì bỏ xừ . Be Be nhìn dễ thương lắm sỏi già nỏ có cửa mô . Hôm nọ Salam PR cho KM nên ẻm mới thích như vậy : Lào nà trẻ đẹp dân Hà lội gốc , lào nà giỏi giang , lào nà lấu ăn ngon đặc biệt nàm món nòng nợn bá cháy ..... hì hì hì

      Xóa
    5. Này Salam! Sỏi càng già càng long lanh nha!
      Mà sao Be Be không thấy xuất hiện nhể ? Ngờ Salam quá!

      Xóa
    6. Anh Sỏi à,thông cảm cho Be Be đê.Em nó đang còn ngượng lên phải buông mành nhiếp chính anh ạ.
      Nói tiếp về ham muốn anh nhé,ví dụ: Em có một ham muốn,ham muốn tột cùng là lam sao trẻ em Việt Nam được no ấm và học hành đầy đủ.Không biết ham muốn đấy có xấu không anh? Há...há.......

      Xóa
    7. KM ơi ! Xin can xin can , đừng ham muốn như dzậy , như dzậy là đập bể nồi cơm của các danh hài , tội nghiệp họ cho họ sống với chứ , can thiệt tình đấy .... còn để chỗ cho Hòn Sỏi hành ngề nữa chứ . Đừng giục ẻm đeo mà làm cho ẻm sợ , từ từ thì cháo cũng nhừ mà .. yên tâm đê

      Xóa
    8. Khoa ơi! Em nói giống lãnh tụ qué!
      Salam nay còm trí tuệ lắm , Tâm phục khẩu phục rùi!

      Xóa
    9. Salam nỏ xạo mô , người nhớn mà ! Ẻm làm bên nghành tài chính cho công ty nước ngoài , rất thời trang và độc lập tự chủ . Cũng bởi vì Ẻm biết Salam qua con nhỏ cháu vì tính hài hước của SL . Nỏ dễ ăn mô Già Sỏi ơi ... Ẻm thích KM cũng vì SL P R mà thôi
      Không tin bữa mô gặp Ẻm qua ĐT , nghe giọng của Ẻm thì biết liền hà .. .. hai thầy trò không ngất ngư con gà tây thì Salam .. Lặn hè hè hè

      Xóa
    10. Thì Sỏi cũng ủng hộ KM mà! Ủng hộ tuyệt đối nha!

      Xóa
  4. Xoay qua rồi lại xếp vào,bây giờ đại ca lại định tính làm triết gia nữa cơ đấy.Thôi, cho em xin,đau đầu lắm anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng tốt chứ sao, em lại cành cao rồi!
      Mệt cũng cố gắng , già cũng phải phấn đấu... chứ lỵ!

      Xóa
    2. Cố lên Hòn Sỏi ơi , sắp thành triết gia rồi chúc mừng chúc mừng . Khoa Minh ơi học thêm triết học cùng HS đê ....quá dễ
      Cả nhà có biết Triết học là giề không ? Salam giải thích cho
      - Triết học à một hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận
      Đọc xong cho cả nhà Tẩu hoả nhập ma luôn để Salam đi thăm nuôi một thể ....... hì hì hì

      Xóa
    3. Vâng anh Salam ạ,cứ động vào cái chuyện sướng-khổ,hạnh phúc-bất hạnh,âm-dương,không-sắc,được-mất,sống-chết...v.v... rồi tranh luận(cãi nhau)là đâu cái điền lắm.

      Xóa
    4. KM ơi !
      Bị gái nó đá may ra tức tối tí chút, chứ cãi nhau mạng ảo thì điên làm gì. Chăm chú vào để trò chuyện với Be Be Đi! nhớ chửa?

      Xóa
    5. Đừng nói triết với Sỏi mà trứng chọi với đá đấy ...Hiểu chửa?
      Salam sáng tác ra cái luận thuyết vòng quanh đọc mà cười vãi địt
      Há há !
      Chữ địt này là học ở Đan Thùy đấy! Tiếng của quê hương Salam mà Hè hè hè hè!

      Xóa
    6. Đừng có doạ Salam , chưa biết trứng bể sau hay đá bể trước . HS chỉ học Mác -- Dao cũng giống như SL hồi trước . Bi giờ SL đang tìm hiểu. " Lý thuyết ngoại biên của Mikhail Bakhtin " và " Học thuyết bắt chước của Aritstore 384 - 322 TCN "
      Hiện tại đang theo dõi cuộc bút chiến của ông Chu Giang với GS Trần đình Sử về bài luận văn Thạc Sĩ của Trần ngọc Hiếu với đề tài " Lý thuyết trò chơi " . GS Sử chưa lên tiếng tiếng về việc này nhưng đã có mấy người " Bật " lại ông Chu Giang ... vui lắm

      Xóa
    7. Hứ! du nhập rất lắm trường phái , Cuối cùng thì để cãi cùn Hí hí!

      Xóa
  5. Trích:Hãy bỏ cái Tôi đi! Không có cái tôi, nghĩa là anh sẽ biết cách quan tâm hơn tới những người bên cạnh…Hãy bớt ham muốn đi! Vì ham muốn là vô cùng nó sẽ kéo anh đi xa mãi, xa mãi, không điểm dừng…
    Cái Tôi,cái bản thân mà còn vứt đi được thì những cái khác có còn giá trị gì nhỉ?
    Ham muốn có xấu không? Không,ham muốn chẳng xấu tí tẹo nào cả mà còn là đẹp và cần thiết nữa cơ ạ(có nó ta mới phát triển được).Cái mục tiêu của ham muốn nó mới xác định lòng ham muốn đấy xấu hay đẹp.
    Không hiểu tại sao mà hôm nay anh lai máu thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại bị nhầm một chút rồi ạ.Cho em sửa lại là ;Cái mục đích và phương pháp thực hiện của lòng ham muốn nó mới xác định lòng ham muốn đấy xấu hay đẹp.Thôi, em đi mua thuốc giảm đau đầu đây.

      Xóa
    2. Thực ra ham muốn ở đây là ham muốn vô độ không có điểm dừng, Mà cái ham này chính là chữ THAM của con người. Cũng có cái xấu của nó đấy.
      Làm ơn mạnh dạn đi nào. Đừng đau đầu nữa nào ... Ai cũng thích Ní na ní nuận nà thế nào nhể!
      Ừ nhỉ nay sao mình máu thế không biết!

      Xóa
    3. Khoa Minh bị tẩu hoả nhập ma cũng đúng roài , thương thật thương thật . Tại vì cứ suốt ngày luyện ". Quỳnh hoa đảo biển " không bị " Mental Illness " mới loạ hì hì hì
      Salam ước mơ Hòn Sỏi cũng giống như KM thôi ( Neuropathuy) để chăm nuôi một lần cho tiện nghen ..... hế hế hế

      Xóa
    4. ( Neuropathuy) là gì mà tui không hiểu ?

      Xóa
    5. Thế mà cũng nỏ hiểu , trò thì " Tâm thần " thầy thì " Thần kinh " để mỗi lần ra Trâu quỳ thăm nuôi một lần cho tiện.... hế hế hế

      Xóa
    6. Thưa với lão là lão viết sai chính tả đấy ạ!"" neuropathy"" thừa chữ ''U'' Gứm qué lém!
      Người ta lịch sự lắm chứ ! giả hỏi cho mà sửa đấy thui Hè hè!

      Xóa
  6. Heeeeee. Anhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm anh . em bận quá khất anh lần khác com thật chuẩn . độ này bận quá không dám viết gì sợ nhầm lẫn mọi người cười chê .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! em kỹ tính và cẩn thận quá. Nhưng anh thấy anh vui nếu em càng kỹ tính hơn, và càng chỉn chu hơn. đó là cách mà người viết và người đọc gần nhau hơn! Thật đấy !
      Vào năm học mới rồi chắc em bận bịu hơn những ngày hè! Luôn mong em thành công!

      Xóa
  8. Em xui xẻo thế nào vừa lò dò bưng tô mì vừa đọc blog anh, lại dính chưởng " pháo bông " của anh lần nữa. Hu hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há!
      Vậy là anh rất có duyên với em đấy nha , đọc còm này anh sướng Há há !

      Xóa
  9. Sao cái mục thứ 2 em chạnh lòng ghê gớm nha. Mà thiệt, em thấy anh Sỏi viết bài tám chuyện hay đệm, hay văng tục thiệt mà. Thú thiệt em k có chửi thề, nên em thấy sao thì nói vậy thui . Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ nhỉ ĐT nói anh đọc lại và cũng nhớ lại luôn thấy rằng đã có lần em kêu rằng anh hay chửi thề Há há ! Nhưng không phải anh nói ĐT, ai khiến em phải chạnh lòng chứ , anh yêu em còn chẳng xong ai lại đi chọc chạch em. Anh nhác lại em không có liên quan đâu nha đừng nhận vào mình mà thiệt. Em thân thiết với anh thế anh chẳng dại mà nói em. thế nha ! hè hè!
      Là anh có một em hay chê bằng sdd cơ ! anh còn đá nhiều hihi!

      Xóa
    2. Thú thực là em đọc bài này của anh Sỏi cũng có suy nghĩ và chạnh lòng như Đan Thùy vậy đó. Chí Phèo của Nam Cao "chửi cả làng Vũ Đại" nhưng người ta nghĩ: "Chắc hắn trừ mình ra", còn anh Sỏi nói thế này, tự nhiên thấy như có mình trong đó.
      Đọc bài từ khi mới đăng mấy phút nhưng...lén lút đi ra!

      Xóa
    3. Thôi chết ! thế thì chết anh Chí rồi!
      Em với anh chưa bao giờ có gì làm phật ý nhau sao anh phải làm em Phật ý chứ, bỏ ngay ý nghĩ ấy đi, không được nghĩ linh tinh đâu!
      Ai hiểu lầm anh thì được chứ cả hai đứa Em và ĐT cùng có ý nghĩ ấy thì anh đi chết đây. chẳng biết nhảy xuống ruộng có chết được không, hay lại chết cá nhà người ta! Thôi anh bị chết oan thì anh cứ chết vậy!

      Xóa
    4. Kkkkkk.
      Đang nghĩ dáng Ca Sỏi bay xuống ruộng lún tới... đâu. Há há

      Xóa
    5. Chị Nhật Thành và Đan Thùy ơi.
      Em đọc bài này cũng thấy có mình trong đấy (phần 4 ),nhưng mặc kệ thôi cứ lờ đi.Mình có tên tuổi đàng hoàng,nói gì thì phải gọi ra mà nói chứ, còn cứ bóng gió thì cho nói chán thì thôi.Chẳng dại gì lại đi tự nhận là mình làm gì.

      Xóa
    6. NT và ĐT nói đúng roài , vuốt mặt thì phải nể mũi chứ . Nói như vầy thì đụng chạm tùm lum , ai cũng bị dính vào cả chẳng chừa một ai . Nay bị hai người đẹp " Bẹo " cho một phát rồi thanh minh thanh nga đủ các kiểu thanh , chỉ thiếu ca sĩ Thanh Tuyền nữa thôi .. Vui quá vui quá ... bla bla bla

      Xóa
    7. Cái lão Salam này cứ thấy hàng xóm cãi nhau là lão sướng.
      Mà mình thấy cũng sướng thật chẳng chửi ai mà ai cũng nhận là mình bị chửi... AQ quá mất thôi! Há há !

      Xóa
  10. Quên nói nữa, cái đoạn 1 hay và ý nghĩa lắm anh, em chôm.
    Nhưng... em vẫn chưa làm đc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DZe! Chôm là chôm thía Nào , lại lựu đạn rùi!

      Xóa
  11. Nặc danh21/8/15

    Chào anh Khoa Minh, chào bác Sỏi, em là Be Be nè. Em có nói chuyện với anh qua sdt bác Salem. Em ko cho sdt anh được nên có gì anh liên hệ sdt bác Salem nhé, em gần nhà nên hay qua chỗ bác chơi. Khi nào có dịp ra ngoài đấy anh em mình gặp nhau nói chuyện nhiều hơn nhé. Tài khoản google bị lỗi nên e phải đăng nhập ẩn danh ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em!
      Thì ra là vậy, anh Sỏi luôn đón chào em với tư cách chủ nhà còn Tâm Tình Thổ Lộ gì để mình Khoa Minh tự sướng nha Hihi!

      Xóa
    2. Mà sao em lại gọi Salam là Salem...???
      Đã thế anh sẽ gọi lão ấy là Salon cho ngầu! Hihi!

      Xóa
    3. Be Be22/8/15

      Cảm ơn bác Sỏi , tại hồi xua trong Nam có thuốc lá SaLem nên Be Be hay chọc bác Salam là Salem vì bác cũng hút thuốc dữ lắm. Em hỏi bác Salam a Khoa Minh có vợ con chưa ? Không biết bác có âm mưu gì mà không trả lời.

      Xóa
    4. Xin chào Be Be.
      Xin phép trả lời bạn,mình đã được ba người quan tâm và giám sát chặt chẽ.Một giám sát nhớn và hai giám sát nhỏ.Thằng trong ảnh đại diện là ông ôn con non nhà mình đấy( thằng út).Đứa đầu là con gái năm nay cháu vào lớp 6 thôi.Nguyên do thế nào thì bạn tham khảo ở bài YÊU TIÊN PHÁT của ANH Sỏi thêm giúp mình với nhé.
      Còn bạn thì như thế nào? Công việc chắc bận rộn lắm nhỉ?

      Xóa
    5. Be Be ơi! thì ra Khoa minh đã có Lão Phật Gia Và hai thiếu gia...! Anh không biết mà cứ mối lái cho em. Đến khộ! Anh sorry Bé Bé nha. Đáng quý là Khoa Minh rất thật thà. À chết nhầm (Đáng yêu) chứ!

      Xóa
    6. Chết tui roài , KM ơi ! Sao dại thía chứ , tự nhiên khai ra tồng tộc như dzậy , thế này thì chết Salam thui thế nào cũng bị mắng vốn cho coi .... chán cho KM quá đê . May quá trời là may vì SL không nói là KM chưa zợ ... hú hồn hú hồn ... hè hè hè

      Xóa
    7. Hai đại ca thân mến của ơi.
      Trong truyện tam quốc,nhân vật mà em yêu thích nhất là: Tào Mạnh Đức đấy ạ.Người làm em khâm phục nhất thì lại là : Tử Kính cơ.
      Còn Chu Du và Gia Cát Lượng cũng chỉ bình thường thôi.

      Xóa
    8. Há há! Salam mất mấy ngày Pr cho KM giờ tắt điện Há há!

      Xóa