Anh ghét em - em có biết không?
Bao yêu thương chôn chặt trong lòng
Ghét em mai chẳng làm thơ nữa
Em hết đợi chờ hết ngóng trông
Mặc kệ hàng hoa; bán hoa hồng
Kệ mưa - kệ gió - kệ mùa đông
Anh chẳng mua hoa cho họ ế
Cũng chẳng sang nhà kệ ai mong
Ghét em đêm lạnh thức chong chong
Gan ruột cồn cào như đốt lửa
Em ơi anh hỏi em câu nữa:
Ghét em đến thế đã đủ chưa?
Ghét em! Sao cứ... cồn cào
Trả lờiXóaEm mà sơ hở, anh... nhào vào luôn (!)
Hì hì hì... Anh tân trang nhà để đón em nào thế ? :D
ĐVĐ luôn là người hiểu đúng ý anh Sỏi !
XóaThật tâm đắc nha!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMấy câu thơ của bạn hay đấy chứ sao lại phải xóa đi?
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCâu thơ của bạn comments đây phải không:
Xóa"yeu bao nhieu cung chua du
ghet mot chut thoi cung da thua
ghet ai xin dung ghet nua
them lai giot sau nhung dem mua"
Thật ra mấy câu này rất hay và chẳng sao cả , không ảnh hưởng đến ai sao bạn lại xóa đi.
Chỉ có điều Thơ thẩn của Sỏi chắc chưa thoát ý nên các bạn hiểu sai ý thơ của Sỏi . Đây là một bài thơ YÊU mượn câu GHÉT để mà nói yêu thôi! Bạn có thì giờ thử đọc lại chút xem!
Hihi Dù sao cũng cảm ơn bạn Lan Nhi Nguyễn.
Yeu bao nhieu cung chua du
Trả lờiXóaGhet mot chut thoi da qua thua
Ghet ai xin dung ghet nua
Them laj giot sau nhung dem mua
Xa cach nhau hoai ca som trua
Yeu them yeu nua da biet chua
Em đã hiểu lệch ý anh rồi
XóaYêu nhau yêu lắm đấy em ơi
Bao nhiêu thương nhớ đem chôn chặt
Tận đáy tâm can đến thế thôi
Còn nếu ghét nhau lòng tăm tối
Nhét đầy thù hận nuốt chẳng trôi
Đã ghét nhau rồi ai còn hỏi
Ghét em chừng ấy đã đủ chưa(!?)
Khi yêu cả dáng đi
Trả lờiXóaKhi ghét ghét cả tông ty họ hàng
Chèng đéc ơi ! Có người thì giận Đà Lạt , có người thì lại ghét nhau thế lày thì biết nàm thao bi giờ , cho cả làng ghét nhau đê , nhà Iêm đứng vỗ tay cười ha ha ha
Đến Nhà thơ như Sa lam
XóaMà hiểu sai thế biết làm sao đây
"Yêu thương trong bụng nhét đầy
Sao mà ghét được ở đây hả chàng
Đọc thông viết thạo rõ ràng
Yêu mà thành ghét hả chàng Sa lam?"
Cái này anh Salam phải hiểu là bọn em ... nói vậy k phải vậy. Hí hí
XóaSalam đọc quyếnh quáng rồi phán, nên hơi vội em nhể nhể , sai bét!
XóaĐừng nói Salam là nhà nọ nhà kia nghen , không thích làm " Nhà văn nhà thơ chi cả " thế thì phải ở dơ không tắm à ? Nhà Iêm nỏ dại , nay thứ 7 khách đông , cứ chờ đấy mai rảnh thì sẽ xử tiếp Hòn Sỏi .. he he
Trả lờiXóaGhét em kiểu này thì ghét nhièu hơn nữa cơ em mới chịu. Càng ghét càng khoái. Há há
Trả lờiXóaK mua hoa cũng k sao, em k cần. Miễn mỗi ngày nhớ vác cái bụng bầu của anh Sỏi sang dẫn em đi ăn bún riêu là ok. Nhá.
XóaVới Sa lam!
XóaBấy lâu vẫn là nhà thơ lớn con cóc đấy thây! Há Há ! Bị đánh trên mọi lĩnh vực nên Salam điên cuồng ... Tức tối vì bị Lão Phật Gia xích chân...bán hàng...!
Với Có khi nào!
XóaEm khôn thế ! Em hiểu anh còn hơn cả anh nữa à!
Hứ lại còn ăn bún nữa chứ, bún thang cho nhiều mắm tôm ăn xong bắn pháo hoa em nha! Cứ gọi là tưng bừng nha! Há há!
Anh sẽ mang bụng bầu cho em gối đầu chịu không?
Anh ghét em nhiều ghét cả đêm
Trả lờiXóaTrăng thu theo lá rớt bên thềm
Đưa tay em nhặt tròn xoe mắt
Anh ghét em rồi chẳng thể quên... Há há
Quá hay, mấy câu thơ này thật trọn vẹn và rất thơ Anh Sỏi rất thích! Thanh cù Huân nha!
XóaAnh ghét em rồi ghét cả đêm
Mặc kệ chiếu giường anh chẳng lên
Cứ để em buồn ngồi mà khóc
Khóc nhé nhớ chưa em đừng rên!!! Há há!
Anh ghét em rồi em có hay ?
Trả lờiXóaTrăng thu vằng vặc ở chốn này
Một thân một bóng anh chẳng ngại
Vui với cỏ cây rộng tháng ngày
Anh ghét hình em in bóng mây
Che cả vầng trăng sao thấy đây ?
Ghét em ghét cả luôn làn gió
Lan toả hương em trong bóng đêm
Anh ghét chân em bước bên thềm
Lá vàng chao nhẹ dưới sương đêm
Ghét luôn cả tiếng cười trong trẻo
Mỗi lần gặp gỡ em có hay ?
Anh ghét em rồi em có hay
XóaTừ sáng đến trưa ghét cả ngày
Mặc kệ gió mùa tha hồ thổi
Anh đã ghét rồi chẳng động tay
Mặc kệ mình em ngủ đêm nay
Một đêm cô quạnh bởi giời đày
Hãy thử một đêm buồn chống chếnh
Biết đâu như thế lại hóa hay.
Anh ghét em rồi em mới hay
XóaThỏa thích em chơi suốt cả ngày
Chẳng hề mắc mớ ai dám sát
Anh ghét em rồi thật là may
he he ... thật là hay...
XóaAnh ghét em rồi em có hay
XóaGhét thêm chút nữa chết đây này
Ghét thế mà em như không biết
Đã thế đêm về anh ngủ chay(!)
Hihihihi!
Đêm về anh cứ ngủ chay
XóaEm càng ngon giấc ngủ càng say
Đừng có lấn sân em tỉnh giấc
Gét thêm chút nữa lại càng hay
Anh thấy rằng em có chiêu này
XóaCứ hễ họa là có thơ hay
Anh cười khùng khục khi đọc đấy
Về bóp cổ tay để chết đây!
Hihi!
Hai giờ không thấy anh qua
Trả lờiXóa"Đâu phải việc nhà mà bỏ đi chơi?"
Ba giờ...vẫn bặt tăm hơi
"Ối dào chả đến thì thôi...chả cần!
Ba giờ rưỡi...thấy phân vân
Lá rơi cũng tưởng bước chân anh vào.
Bốn giờ..."không đến thật sao?"
Lòng dạ cồn cào...đóng cửa...em qua!
(Thơ của họ thôi nha, không phải em)
Hihi! Là của dân gian, của ca dao nhưng anh nghĩ cũng là của em! hihi!
XóaBiết rằng chắc em sẽ qua
Anh đóng cửa nhà anh hỏi vì sao
Việc nhà để đấy ôi dào
Sao không sang sớm chờ bao lâu rồi
Vào đi em sắp chết rồi
Chết vì lòng dạ bồi hồi nhớ em!!!
Ghét em anh cứ ghét em!
He he ! Thím Cóc đơi ! Chỉ có Thím mới lấy lại được công bằng cho Tám Ù . Hồi trước đến giờ Hòn Sỏi chỉ dám bắt nạt những người yếu đuối , mong manh dễ vỡ như Salam , Tám Tàng , Nhật thành Hồ , Khoa vũ Minh , Đỗ văn Đền . Bi giờ khác rùi nghen , Thím Cóc đã luyện xong 10 thành công lực rùi nhoé , bảo đảm sẽ lấy lại công bằng cho mọi người . Xin chân chọng giái thiệu một chiêu của Thím " Bẹo " Hòn Sỏi
Trả lờiXóaSỏi nghĩ Tám đáng ghét thế sao
Soi gương nhìn thử kỹ anh nào
Nhìn ngô thấy mía mồm không thể
Răng rụng hết roài còn lợi thôi
Bao chàng trai trẻ vây quanh tôi
Sáng đón chiều đưa những gọi mời
Bụng béo như anh thì không thể
Mơ thân ngà ngọc Tám Tàng em
Anh Sỏi còn duyên ? Hãy ngắm xem
Chân run đầu hói mắt kèm nhèm
Ngày đêm tơ tưởng về Tám Ú
Tội nghiệp Sỏi già ... Ai có hay
Sa lam anh ấy bạn tôi đây
XóaLàm thơ rồng múa với phượng bay
Gọi là nhà thơ anh không nhận
Mà vẫn gieo vần thế mới hay
Tám ơi Sa lam ly gián đấy
Đừng nghe anh ấy chết có ngày
Nhà thơ là rất hay phét lác
Tìm mọi lý do để dìm hàng
Bụng to đầu hói vẫn cứ sang
Chẳng dám mộng mơ đến Tám Tàng
Bạn trai nàng đuổi không kịp chạy
Bấy giờ liệu còn đủ sức để kêu làng.
Thôi thế tôi nhờ bạn Sa lam
Mai mối cho tôi bạn Hương Ngàn
Cái chỗ sui gia nhà anh ấy
Để đến bên nhau được đàng hoàng.
...Há há!
Ghét thế vẫn chưa đủ đâu. Ghét nữa đi anh. Hì hì
Trả lờiXóaÔi ghét sao mà ghét cả năm
XóaGhét từ trăng khuyết đến trăng rằm
Đông, xuân, thu, hạ anh đều ghét
Anh Sỏi cứ cười... Mấy đứa hầm
CN ơi ghét thế đủ chưa... Há há... Xin lỗi Sỏi ca, em chen vào đây nhé!
Với em CN!
XóaThì ra em quái hơn anh nghĩ
Càng ghét càng yêu thế chứ gì
Bao nhiêu nhung nhớ đem chôn chặt
Sống để trong lòng chết mang đi!
...
Với Huân!
Đã ghét thì cứ ghét cả năm
Mặc kệ trăng khuyết kệ trăng rằm
Cứ ở bên nhau là lại ghét
Liệu ghét thế này có đủ măm!!!
Hihi! Có gì mà phải Sory hả em! Hihi!
Anh Huân:
XóaGhét thế vẫn chưa đủ anh ơi.
Với anh Sỏi điêu.
Nhớ thì cứ nói đừng chôn chặt
Đã ế mốc xừ lại cứ điêu.
Hì hì
Anh điêu như thế để em yêu
XóaChưa hôn nhau được cứ bảo nhiều
Cả hai đứa mình đều không thật
Cùng ế mốc xừ vẫn cứ điêu!
GHÉT ANH
Trả lờiXóaBây giờ đã tháng mấy rồi anh?
Mà trời trong xanh cao vút xanh
Em lạc bàn tay từ lâu lắm
Chỉ có hững hờ giữa mong manh
Bây giờ đã tháng mấy rồi anh
Mà cây trút lá chỏng chơ cành
Con chim lẻ bạn buồn đậu nhánh
Em lạc mất rồi chẳng thấy anh
Chỉ còn vệt nắng giữa trời xanh
Em bước đi qua lối chòng chành
Anh ở nơi nào muôn ngả rẽ
Để em lặng lẽ gió lùa quanh
Anh ở nơi nào ơi hỡi anh
Hay vẫn mải mê với lá cành
Hoa nghiêng bướm lượn quên người đợi
Nhớ nhớ thật nhiều nên ghét anh..!
Lần đầu đón bạn đến chơi nhà, bạn để lại bài thơ hay chất lượng tốt. Sỏi rất thích những người sâu sắc và lãng tử như bạn Thanh cù nhìu nha! Hihi!
XóaĐã tháng chạp rồi đấy em ơi
Đã nghe gió lạnh thổi cuối trời
Lần tìm tay lạnh, em đang lạnh
Chỉ thấy trời xanh với tay tôi.
Đã tháng chạp rồi đấy em ơi
Cành buông lá rụng giữa chơi vơi
Em đừng buông nhé Tôi cũng rụng
Chẳng thể cùng em tới cuối trời
Tháng mười hai lạnh chẳng thảnh thơi
Con chim lẻ bạn buồn chơi vơi
Chỉ còn chút nắng mùa quá khứ
Xa rồi sưởi ấm mãi lòng tôi
Nói ghét là yêu quá đấy thôi
Ghét để trắng mây xanh ngắt trời
Và bao bướm lượn quên vườn cũ
Ghét em nhiều em có hiểu cho tôi.
Hihi!
Lấy vợ đi, có người cọ lưng là hét ghét ngay thôi anh Sỏi ơi. Tôi còn cả tạ ghét đây này anh ạ. Ghét của nào trời trao của ấy. Thế nên càng ghét càng tốt anh à.
Trả lờiXóaGhét em ghét cả mùa đông
Ghét cứ lòng vòng qua cả mùa thu
Ghét em mưa hạ mịt mù
Ghét ngày nắng lửa lời ru thêm buồn
Ghét em giấc ngủ chập chờn
Giật mình tỉnh dậy tiếc cơn mơ lòng
Thôi thì yêu quách cho xong
Đỡ phải lòng vòng... nói dối quanh năm...
Ghét em như ghét mùa đông
XóaÁo thì chèn áo chăn lồng đằng chăn
Ghét em không gợn lăn tăn
Bao nhiêu thương nhớ đã hằn trong tim
Ghét em mà vẫn lặng im
Anh còn lặn lội đi tìm câu thơ
Ghét em cứ ngủ là mơ
Có ai như thế bao giờ không em?
Hihi Thanh cù anh TTN nhiều nha!
Không lấy vợ nữa đâu, chỉ yêu thôi, lấy vợ sợ lắm rồi. Hihi!
Sao anh lại ghét em ?
Trả lờiXóaNói không thương không nhớ
Sao làm em dang dở
Cả một đời mai sau ?
Xưa khi mới quen nhau
Từng thề non hẹn biển
Rằng yêu em tha thiết
Rằng yêu nhất trên đời
Cuộc đời là vậy thôi
Toàn những lời gian dối
Lời anh như gió thổi
Thả hết vào hư không
Xưa đêm nhớ ngày trông
Yêu anh đi em nhé
Lấy anh đi em nhé
Sao bây giờ ghét em ?
Ghét em vì ở bẩn
XóaCứ suốt ngày thơ thẩn
Đến tắm cũng bỏ qua
Cứ như là người ngẫn
Suốt ngày em ngơ ngẩn
Ngồi đứng thảy bần thần
Làm sao anh yêu được
Cái giọng nàng Súy Vân
Anh cũng chẳng thể gần
Để ôm em âu yếm
Cái mùi của tấm thân
Không phải mùi quý hiếm
Lại còn bao tai tiếng
Của những người làm thơ
Như là dân tứ chiếng
Khủng khiếp đến không ngờ
Đêm nào anh cũng mơ
Mình bị em tra tấn
Khi em hôn em thở
Cũng chết bố mấy lần.
Em ơi đừng phân vân
Làm sao anh lại ghét
Chỉ vì em quá đẹp
Anh ghét đến mươi lần.
Tần ngần Hơ hơ!
Nói thiệt tình , Hòn Sỏi chỉ bắt nạt được những người yếu bóng vía thui , gặp phải Thím Cóc Salam thì thôi nhoé ... Người ơi ! Nghe nè
XóaHôm nay em ghét anh
Xưa anh tài anh giỏi
Nay lòng em tự hỏi
Có còn gì nơi anh ?
Thời gian trôi rất nhanh
Qua đời em tươi trẻ
Tháng ngày luôn vui vẻ
Đẹp như tia nắng hồng
Anh như một dòng sông
Đến bên em thầm lặng
Như câu ca sâu lắng
Sưởi ấm cuộc đời em
Anh như ánh sao đêm
Hương Quỳnh thơm ngào ngạt
Giờ này em chẳng ngại
Nói rằng ... Em ghét anh
Chẳng còn gì đâu em
XóaDường như đã cạn rồi
Người ta giỏi múa môi
Còn anh ngồi múa phím
Tưởng đời tàn hết phim
Vẫn còn hai bảo bối
Của đàn ông đấy thôi
Trên răng và dưới Trym
Đó cũng là niềm tin
Của một đời trai khỏe
Giờ trym chơi trốn tìm
Giống ngày còn trai trẻ
Có những ngày mát mẻ
Em chế biến ca dao
Anh cứ thế vận vào
Sao mà vui đến thế
Gợi chút niềm đam mê
"Tìm anh như thể tìm Trym
Trym ăn bể bắc đi tìm bể đông
Tìm bể đông thấy lông cú dại
Tìm bể cạn thấy đàn trym bay''
Bỗng chợt có một ngày
Đang say mê tìm kiếm
Em reo vang như kẻng
Đã tìm thấy trym anh...!
Há há! Cứ thế này thì có mà thao thao cả ngày! Dừng ở đây thôi, kẻo Sa Lam quýnh! Hí hí!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGhét đến bao nhiêu gọi là nhiều
XóaNói yêu em lắm lại bảo điêu
Thôi thì trong tim đầy thương nhớ
Đành nói theo chiều ghét để yêu
Anh nghe em gọi tiếng chiều trôi
Bún ốc ngọt ngào đến thế thôi
Anh ghét em nhiều nên mới thế
Ghét em đến độ lú lẫn rồi!
Hihi! Tắc tị rồi không ngĩ được nữa hihi!
Tháng chạp rồi sao hả anh ơi
Trả lờiXóaCánh chim mê mải đang cuối trời
Em lạc tay anh chiều đông lạnh
Sợ lạc mất người nơi xa xôi
Tháng chạp rồi sao hả anh ơi
Nhìn áng mây trôi để buông lơi
Em đứng thẩn thờ trông anh tới
Nỗi nhớ chất chồng nhớ sao vơi
Rõ là tháng chạp đấy anh ơi
Sao để riêng em đợi cuối trời
Vai lạnh tim buồn mong với nhớ
Mà người nơi đó rất xa xôi....
Hòn sỏi ơi hỡi hòn sỏi ơi!
Em có biết không tháng chạp rồi
XóaSao chim mê mải tận cuối trời
Có lạnh không em mùa đông đến
Anh nhớ em nhiều em xa xôi
Em có biết không tháng chạp rồi
Nhìn vầng mây trắng ở trên trời
Ước gì em cũng đang dõi mắt
Hai đứa cùng nhìn đến một nơi
Đã tháng chạp rồi đấy em ơi
Ta hẹn hò nhau hãy nhớ lời
Đừng lang thang mãi về em nhé
Một mình anh lạnh nhớ chơi vơi!
Hihi!
Khi đông chớm về gió buông lơi
Trả lờiXóaEm cũng nhớ anh nơi cuối trời
Thương đôi tay tìm vòng tay ấm
Mình hẹn hò nhé anh yêu ơi
Em sẽ thôi không bước phiêu lưu
Cùng anh ở lại đón đông qua
Mùa sẽ ấm hơn tình đôi lứa
Đông chẳng cô đơn có hẹn hò..
Thì anh cũng đợi gió đông về
XóaHùa theo chút lạnh của đam mê
Yêu em - anh nói rằng ghét lắm
Em cứ băn khoăn anh sẽ thề
Đừng lang thang nữa hãy quay về
Cùng anh nồng thắm nghĩa phu thê
Anh đã chờ em ba kiếp trước
Có phải chờ thêm cũng chẳng hề...
Hê hê!
XóaEm sẽ dừng lại bước phiêu lưu
Cùng anh tay nắm chặt bên nhau
Mùa đông này sẽ không còn lạnh
Em chẳng băn khoăn đến ngày sau
Mình sẽ chung đôi đến bạc đầu
Em kể chuyện yêu mình đã có
Anh ơi hẹn thề xưa còn đó
Em vẫn bên anh chẳng rời xa
Anh ra chủ đề "ghét em" thật là hay nhỉ châm mồi lửa cho bao nhiêu ngọn bút bộc phát nên thơ thật là lai láng dâng trào còn ấp ủ trong các thi sĩ được thể bùng ra hay.....
Trả lờiXóaÀ có lẽ nó chỉ là cái đề thôi em(Cái đề bài ấy mà) Còn nội dung thì lại là yêu đấy chứ ! yêu điên dại đấy chứ Hihi!
XóaHòn Sỏi có cái truym teo
Trả lờiXóaCộng thêm cái bụng bèo nhèo lắm thay
Suốt ngày Sỏi cứ loay hoay
Sờ truym chợt hỏi ô hay đâu rồi ?
Ngày xưa Sỏi có một thời
Chui vào bãi mía rình người yêu nhau
Bây giờ nghĩ lại mà đau
Truym teo hết lại biết đâu mà tìm
Thà rằng có cái chim teo
XóaCòn hơn để chó cắn tèo mất toi
Sa lam ơi Sa lam ơi
Thương anh bị chó nó xơi mất rồi
Chỉ vì dại gái đó thôi
Thương anh thương rất tôi ngồi làm thơ.
khàaa ...em đọc còm của Sỏi ca với bác Salam , cười quên ăn mất. Em ghét tiếp nhé
Trả lờiXóaAnh ghét mùa xuân hoa ngát hương
Ngẩn ngơ chú bướm nhỏ quên đường
Ngược xuôi tìm dấu xưa quen thuộc
Đôi cánh rã rời đọng hạt sương
Anh ghét hạ sang phượng rực hồng
Ve sầu tấu khúc nhạc chờ mong
Đồng xanh em thả diều no gió
Nắng cũng hờn ghen em biết không
Anh ghét thu tròn trong mắt em
Như trăng huyền bí trốn mi rèm
Long lanh ngơ ngác ru hồn mộng
Cho khách phong trần thao thức đêm
Anh ghét đông về khi tuyết rơi
Em đan chiếc áo tặng cho người
Luồn bao sợi nhớ vào thân áo
Áo mặc một lần ấm mãi thôi
Anh ghét em rồi, em ghét anh
Ghét yêu, yêu ghét chạy vòng quanh
Em mà không ghét thì đâu có
Cái cớ cho anh để dỗ dành...háhá
Đúng là anh ghét xuân ngát hương
XóaAnh như hoa dại ở bên đường
Bao nhiêu thua thiệt nên tự kỷ
Một đời rong ruổi kiếp tha phương
Anh cũng ghét hè như hoa phượng
Tiếng ve kêu mãi gợi vấn vương
Mối tình nông nổi ngày xưa ấy
Mà vẫn chia tay giữa sân trường
Anh ghét trời thu trong mắt thương
Trong xanh huyền bí màu tưởng tượng
Long lanh ngơ ngác ru hồn mộng
Thỏa chí phong trần kẻ tha phương
Anh ghét mùa đông cũng lẽ thường
Một mình lăn lộn với chiếu giường
Cô liêu cô quạnh cô độc đấy
Bốn mùa anh ghét để em thương!
Anh Sỏi họa theo thơ của Huân mà sao chẳng thoát chút nào cả. Thôi cây nhà lá vườn có sao dùng vậy nha.
Công nhận bài thơ còm của Huân rất chuyên nghiệp, rất ít thấy Huân còm thơ nhưng sao lại có thơ hay thế chứ anh Thanh cù Huân nhiều nha!
Ghé thấy anh hờn giận "ghét em"
Trả lờiXóaGhét mà day dứt mãi trong tim
Mong nàng dấu mặt sau lưng Nguyệt
Ngó trộm anh buồn, sẽ hiểu thêm
Anh nói rằng, anh giận ghét em
Ghét không ngủ được, thức thâu đêm
Tâm hồn trống trải vì nhung nhớ
Mong được vuốt ve, dáng lụa mểm
Ra vẻ lạnh lùng nói ghét em
Thương sao sắt dạ, nhớ môi mềm
Trăng khuya nghiêng bóng, mơ em đến
Choàng dậy nao lòng thêm nhớ thêm
Em ơi có hiểu, anh yêu em?
Ngơ ngẩn đêm trăng ôm gối mềm
Ngỡ tưởng em về, hồn lạc phách
Trăng già vẫn tỏa rạng thâu đêm
Về với anh đi, về với anh
Bỏ anh cô lẻ, em nỡ đành?
Yêu em, anh dấu lòng nhung nhớ
Thơ mới giận hờn “anh ghét em”.