Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

13/02/16

LẠI LẢM NHẢM


        Chiều nay thư thái ngồi nhìn thiên hạ người đèo sau xe cây chanh, người chằng cây thông, cây tùng. Thì ra lại đến phiên chợ Viềng rồi. Mùng 7 tháng giêng rồi, tết nhất trôi tuột đâu mất! Chợt nhìn vào hai bàn tay to tướng của mình, nhớ bạn làm nghề bói , nó bảo cuộc đời mình, mình đang nắm trong lòng bàn tay... ''Ní na ní nuận!'''

       Tôi nghĩ về cái vạch vôi của mỗi cuộc đời rùi lại nghĩ đến luân hồi. Nực cừi... Quá nửa thế kỷ nay mới chợt nhận ra mình rảnh rỗi đến mức ngồi nhìn đời, lại còn mường tượng ra kiếp sau của mình như nào. Ông Ky nhà tui năm nay 10 tuổi. Tuổi thọ của một ông chó như vậy là ngang ông người, sắp vào cữ 60. Sáng nay ông ý ghếch cái chân sau đái tồ tồ vào cánh cổng. Đúng cái lúc mấy ông bà trên TV kêu ca là làm chương trình truyền hình vô cùng vất vả. Các nghệ sỹ ưu tú và nghệ sỹ nhân dân đang ngày đêm cống hiến cho một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. Cái nhẽ đời nó đơn giản giống như ông Ky đi tiểu tiện. Hay như ông gà tre rủ bạn tình ăn con sâu rồi nhảy đạp mái xong đứng tại chỗ vươn cổ gáy te te!

        Cả cái tết người ta ăn tết, vui tết còn tôi nằm im mà nghĩ về nước thiên đường. Cái nơi cả đời con người tích đức hành thiện chỉ ngõi lúc chết là đến được đó, có vẻ như chúng ta quá khôn ngoan đấy nhỉ. Xin lỗi vì sự linh tinh mà các bạn đã theo tôi đến đây, mất hẳn 3 phút để đọc cái thứ lởm khởm này. Hôm qua kỷ niệm 30 năm ngày cưới và tôi biết có những thiên đường nhỏ hơn rất nhiều, mà tôi đã vứt mẹ đi từ lâu rồi.

32 nhận xét:

  1. Buồn quá Ca Thúi Địt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đang tâm trạng mà lỵ!Chứ anh bùn mà em vui thì hỏng bét , biết chia sẻ nỗi bùn thế là ngon rùi! há há!

      Xóa
  2. Buồn quá Ca Thúi Địt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà sao bên bốc lờ mà em vẫn gọi anh là thúi địt nhể ? Cho mấy cái se điếu bây giờ!

      Xóa
    2. kkkkkkkkkkkk. Tên độc k đụng hàng mà. há há

      Xóa
    3. Hứ ! Cứ liệu đấy!

      Xóa
  3. Chúc mừng anh hai lần, lần thứ nhất là chúc mừng năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, lần thứ hai là chúc mừng anh đã đạt được cảnh giới mà theo phật giáo gọi là giác ngộ.......hi.......hi.....hi.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh cù khoa vuminh! Thế nghĩa là anh cũng đắc đạo hử hử? Hị hị!

      Xóa
  4. Đầu năm mới, chúc anh vơi bớt nỗi buồn!

    Trả lờiXóa
  5. Lạ qué , sao hôm nay tâm tư thía nhể ? Sẵn cái chùa Bái Đính to vật vã sao không vào đó tu luôn đê ? Giỏi giang như thím Sỏi thì chỉ vài năm là đắc đạo thôi ... chúc mừng chúc mừng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trích : Hôm qua kỷ niệm 30 năm ngày cưới và tôi biết có những thiên đường nhỏ hơn rất nhiều, mà tôi đã vứt mẹ đi từ lâu rồi.
      Anh Salam ơi, thiên đường ( niết bàn ) anh Sỏi đã vứt đi từ lâu rồi. Không biết bây giờ anh Sỏi còn muốn vứt cái gì nữa không nhỉ?

      Xóa
    2. * Sao Sa lam nay lại xúi Sỏi đi tu, Sỏi không nặng căn nặng quả để phải nương nhờ cửa chiền, mí lại Bái Đính to nhưng chắc Phật không ở đâu, chùa kinh doanh ấy mà.
      * KM ơi anh còn một cái nữa ''vô dụng'' muốn vứt đi cho nhàn mà chẳng biết để chỗ mẹ nào, tìm mãi không thấy ...Há há!

      Xóa
    3. Chẳng qua chưa tìm thấy thì anh muốn vứt đi thôi, còn tìm thấy rồi thì anh lại giữ khư khư ấy chứ. Hi........hi......

      Xóa
    4. Thì đúng vậy! sao KM đoán giỏi thế nhỉ! Hihi!

      Xóa
  6. Anh ơi năm mới sao buồn
    Hay là hai đứa cùng chuồn đi tu
    Tìm nới ở sứ tù mù
    Sẽ nhanh đắc đạo cho dù sâu xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô đơn nên dạ thấy buồn
      Cùng anh em nhé mình chuồn đi tu
      Tìm hạnh phúc ở xứ mù
      Còn hơn đơn chiếc cho dù phố đông.

      Xóa
    2. Ta đần ta về nơi vắng vẻ
      Người khôn người ở chốn lao sao
      Anh em ta dù có thế nào
      Có nhau bên cạnh chẳng bao giờ buồn
      He he góp chút hài cho vui anh đừng để ai ném đá em nha

      Xóa
    3. Há Há!
      Em đã hiểu rõ ngọn nguồn
      Cầm tay nhau ta cùng chuồn nhé em
      Mặc kệ thiên hạ bon chen
      Lên ngàn ta cho bớt chút hèn cô đơn

      Há há ! Ai chẳng biết là họa cho vui ... há há!

      Xóa
  7. Ui giờ ui ! Hồng Anh còn rủ Sỏi đi tu kia kìa , hỏi nhỏ nè , hai Anh em nhà ngươi đi tu chùa nào thía ? Để thím Salam còn đến đấy bán đồ ăn chay và bán nhiều nhiều thứ linh ta linh tinh nữa
    P / s : Thím Salam sẽ khuyến mãi cho thêm hai bộ lược chải đầu nữa nghen .... he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Salam định bán đồ linh tinh là đồ gì đấy? Em đang tìm địa điểm để mở cửa hàng kinh doanh đồ MẸ @ BÉ anh có thể tìm giúp em được không? Em cảm ơn anh trước......

      Xóa
    2. Anh em Sỏi sẽ vào tu nơi sơn lâm cùng cốc. Không thể nói cho Sa lam được , vì nếu biết Salam đến phá thối thì tu làm sao?
      KM Ơi! chắc là kinh doanh mặt hàng ấy sẽ ế lắm đấy vì quá tuổi làm cha làm mẹ hết rùi ! Há há!

      Xóa
  8. Và ....bây giờ hết tết và lại ngồi lý luận tiếp .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ kìa Nguyễn Viết Tân!
      Năm mới có gieo vần
      Dạt dào như sóng nước
      Đậm mà vẫn trong ngần.

      Hihi!

      Xóa
  9. Em sang thăm anh, chúc anh ngày mới, tuần mới an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều em nha!
      Hạnh phúc và vui nhé em, Chúa luôn bên em!

      Xóa
  10. Anh chỉ bán những đồ phục vụ cho ni cô và Sư phụ thôi Khoa Minh à , chuông , mõ , khánh , Bình bát và đồ chay ăn kèm lá mơ cho Sỏi khi ăn thì chết thèm thịt chó . Để xem chả có tu nổi không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩa là bán lược và bán dụng cụ nhà chùa.
      A DI ĐÀ PHẬT
      TUI CHỈ MUA RIỀNG VÀ MẮM TÔM VỀ NẤU NHỰA MẬN THÔI!HIHI.

      Xóa
  11. Sỏi ơi, xem, lượm lại thiên đường đi! Phí thế anh :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ngờ nó là thiên đường nhưng thật không may cho anh nó và địa ngục không có khoảng cách, thành ra với anh còn hơn cả địa ngục. Anh không lượm lại đâu. Hihi, chán nản quá rồi.

      Xóa
  12. Anh rất thú vị khi cười mỉa mai em hả? Đi tu ( xuất gia - người xuất gia đủ phẩm hạnh giờ không nhiều) là người có phước báu, sao nói nặng căn quả chứ ạ.
    Như anh nói có những thiên đường ném đi rồi, thoát thì đúng hơn- tất nhiên tuỳ người
    Bạn Ky ,bạn gà sống đơn giản tự nhiên - mừng cho các bạn ấy,tội nghiệp con người có não phát triển vượt bậc để học nhau để biết và gánh đủ tam độc tham sân si
    Ngày lên núi tập tành có quen người bạn ở Pháp về ,ông 82 tuổi lấy cô vợ bên kia sông 54 tuổi đẹp như mộng,hàng ngày lái xe ô tô qua bên này rủ em đi ăn phở cùng........anh nói mất cái gì muốn vứt là răng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái con em này! Anh tự nói anh chứ sao em lại vơ vào mình thế! Hay muốn chia sẻ sự khốn nạn của cuộc đời với anh à. Anh quý và thương và ưa cái thằng Ong của anh là chỗ này đấy. Anh nhớ có ai đó viết còm bên nhà em là : ''Lạ em viết cứ bước thấp bước cao...''Thì đúng mẹ nó rồi, đọc còm của em chính ra anh kêu là nhọc nhưng chả hiểu sao anh lại ngồi cười , đúng là em đã làm anh cười, Cứ thấy nhà có em là anh thấy vui như một sự trở về của một thân yêu vậy. Thằng em Ong năm nay vào tri thiên mệnh rồi đấy nhỉ, nhanh lắm em ơi chớp mắt cái hết mẹ đời người. Chẹp! Em hồi này vui khỏe anh mừng!

      Xóa