Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

11/07/16

HOA MƠ








Dáng ai lạ ghé qua song cửa
Miệng mỉm cười một nửa chênh chao
Thế mà ta cũng chiêm bao
Có đôi môi nóng chạm vào giấc mơ.

26 nhận xét:

  1. Chỉ là ảo nào đâu phải thực
    Mà đêm ngày thao thức mơ tiên
    Em đem má lúm đồng tiền
    Xoáy tôi xuống vực muộn phiền vu vơ…

    Chít roài…. Anh Sỏi bữa ni tương tư rùi. Tôi dùng bài thơ viết đã lâu rồi để bắn trúng tim đen anh Sỏi nè.

    Bỗng dưng lại nhớ người dưng
    Người tôi mơ tưởng chưa từng gặp nhau
    Chỉ là con chữ qua cầu
    Mà sao sóng nhớ cầu âu xô lòng

    Người ta xuân hạ thu đông
    Còn tôi chỉ thấy trong lòng mùa yêu
    Chiều nay mượn dải nắng chiều
    Trải làm thảm nhớ người yêu tôi ngồi

    Gió chưa xếp lá làm đôi
    Đã nghe mưa rụng cho người xa tôi
    Chiều nay nhớ đứng nhớ ngồi
    Câu thơ nhớ chữ cho tôi nhớ người…

    Bỗng dưng nhớ lắm người ơi
    Đi đâu đừng để thơ rơi vào lòng
    Bằng không xuân hạ thu đông
    Tôi mướt mùa lòng nhớ chết chưa thôi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này anh cái nết đa tình
      Yêu bao nhiêu cũng thấy mình đơn thân
      Thơ rơi vào những canh vần
      Cho anh nhung nhớ tần ngần ngõ sau
      Mùa yêu dài cạn lòng nhau
      Thu đông xuân hạ thả câu mùa tình
      Mượn bao nhiêu nắng đồng trinh
      Để làm thảm trải cho tình nhân chơi

      Hihi !
      Họa theo thơ anh mà khó quá!

      Xóa
    2. Nhà anh TTN tự dưng sạch trơn chả có bài viết nào là sao Vậy ,em tò mò muốn biết anh cài đặt kiểu gì?để đôi khi cần vận dụng ?

      Xóa
    3. Của anh TTN là blog spot nó có phiên bản riêng còn trang của em là trang Web có kết cấu khác thì áp dụng làm sao? hihi!

      Xóa
  2. Ô hay,
    sao không chốt cửa cài then
    để cho kẻ lạ...lẻn vào trong mơ...

    Đúng là cây Sỏi muốn...lặng
    mà gió ở đâu đó chẳng...đừng...

    Hihi, chị có cần bỏ chạy không Sỏi ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà chốt cửa cài then
      Thì bao ánh mắt chẳng thèm liếc ngang
      Một trăm cô gái qua đàng
      Thơ chẳng thể thả lại càng không mơ!

      Hihi! Sỏi thích những ánh mắt nhìn Sỏi lưu manh như những câu thơ vậy chị Tím à!

      Xóa
    2. Nhìn lưu manh sao hớp hồn Sỏi đuoc ?
      Phải
      Đong đưa con mắt lá răm
      Lúng la lúng liếng cho anh nằm chiêm bao
      Tỉnh ra chẳng thấy em nào
      Giấc Nam Kha của Sỏi đậm màu Euro ! Hô hô hô
      Kg biet mần thơ , đâm hơi mấy câu con cóc , anh đung trách nha

      Xóa
    3. Há há Hay gứm, đọc mà cừi khùng khục!
      Trang Nguyễn ơi lưu manh như những câu thơ cơ mà, được vậy thì dễ chết lắm hihi!

      Xóa
  3. Chập chờn giấc mộng liêu trai
    Gót son khe khẽ dấu hài
    Để chàng thi sĩ tiếc hoài
    Ngẩn ngơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải rồi bạn đọc được tôi
      Ai làm thinh được ở nơi phong tình
      Cái nhìn như thể đóng đinh
      Người thơ chắc sẽ biết mình làm chi...

      Hihi!
      Bạn viết mấy chữ mà xúc tích quá ! sỏi thích !

      Xóa
  4. Mơ huyền...
    Hơ hơ hơ...
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của người chuyện sáng tác haiku cực kì cô đọng... Đúng là Mơ + Huyền = MỜ !Hihi! Hay thật!

      Xóa
  5. Daọ này anh ốm khật khừ
    Thì ra anh bệnh tương tư mất rồi
    Đêm dài hết đứng lại ngồi
    Con tim hờn dỗi Tìm đôi môi hồng
    Mùa hè lại ngỡ mùa đông
    Mơ mơ ảo ảo ngóng trông dáng hình
    Cơn mưa áo tới giật mình
    Nó du anh ngủ tới bình minh lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nào anh cũng khật khừ
      Vài ngày anh lại tương tư một lần
      Bây giờ trở lại thanh xuân
      Một ngày anh lại hai lần tương tư

      Hihi!
      Thơ em giờ tiết tháo ra phết! Bái phục đấy!

      Xóa
  6. Em vừa hết bệnh tương tư
    Thế nên em chẳng còn như ngày nào
    Không con thương nhớ nôn nao
    Không còn vướng bận, anh nào tài cao
    Em giờ không giống thủa nào
    Đã thành bà lão như bao cụ già

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này em bà lão Hồng Anh
      Em già mồm vậy cho nhanh già người
      Đêm ngày luyện tập chẳng lười
      Gân cơ săn chắc, mấy người như em
      E hèm! để đấy rồi xem
      Khi nào gặp mặt mời kem bà già!

      Xóa
  7. Em già rụng hết cả răng
    Ăn kem lạnh cóng hỏi rằng sướng chi
    Chẳng hiểu ý anh là gì
    Để em bận nghĩ những khi một mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn kem chẳng cần có răng
      Thì dù có lạnh nói rằng vẫn vui
      Ý anh là dụ em thôi
      Biết đâu anh cũng rụng rồi thì sao?

      Há há!

      Xóa
  8. Ai mà khiến Sỏi mơ với mộng
    Đến giấc ngủ cũng mộng và mơ
    Thương ai thì cứ thật lòng
    Chứ đừng mơ nữa sẻ hoài công thôi....!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nàng tóc ngắn chân dài
      Có đôi mắt phượng mày ngài đi qua
      Mỉm cười như thể nở hoa
      Là người xa lạ thế mà cũng mơ ...

      Hơ hơ!

      Xóa
  9. Hoa mơ thì thật nên thơ
    Lá mơ đi với cầy tơ mới tình !
    ( ráng lắm cũng chi có 2 câu ! Bái phục mấy nhà thơ !)

    Trả lờiXóa
  10. Phi thịt chó bất nhà thơ
    Cho nên mới mượn lá mơ trữ tình
    Hai câu em viết thình lình
    Coi như thịt chó thắm tình lá mơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui da...
      những tư tưởng lớn gặp nhau
      Nghe cả mùi riềng, mùi sả...

      Xóa
    2. Chả là người mà chỉ hơi biết làm thơ thôi thì chắc phải ăn nhiều chị Tím ạ! Vì ăn thì mới có cái cho thơ nó chui ra ...Há há Đến khổ ! Lại còn thịt chó lá mơ nữa chứ !

      Xóa
    3. Phi Thị Nở bất thành nhà thơ !
      Cầy tơ rượu đế dành cho Chí Phèo !
      ( có nguoi than khổ khi đọc còm em roi chi Tím oi !)

      Xóa
    4. Vậy thì hóa ra gia đình Phèo Nở giàu có đủ đầy à! Hóa ra làm anh Chí và Nở lại hóa hay! hihi!

      Xóa