Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

16/03/17

HẠ



Mùa hạ ơi ta mỏi mệt lắm rồi
Cứ nắng chang chang ai dám sóng đôi
Trời cũng lạ cợt đùa như phải gió
Biết hẹn hò còn thổn thức hay thôi

Tiếng chuông chiều nghe như lời thú tội
Ta ngày xưa chắc không biết đợi chờ
Hè năm ngoái còn vương đầy kí ức
Thế mà giờ quên nhớ cứ lơ mơ

Ta không ngẫn mà chiều nay bỡ ngỡ
Lâu không yêu quên hết rồi nhung nhớ
Trả em đấy buồn vui và nước mắt
Giữ làm gì quá khứ của mộng mơ.

22 nhận xét:

  1. "Trả em đấy buồn vui và nước mắt
    Giữ làm gì quá khứ của mộng mơ."
    Trả hết luôn cả những vần thơ
    Đầy ma mị để tim ai thổn thức
    Trả lời hứa đã không thành hiện thực
    Đêm từng đêm giấc ngủ sẽ an lành
    hihi, phải vậy không bạn Sỏi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hồn thơ và cả những đêm mơ
      Trả em đấy cả tim tôi dang dở
      Ánh mắt buồn và đôi môi bỡ ngỡ
      Có lời hứa của một thời duyên nợ
      Trả em hết chỉ giữ lại trời xanh
      Và thiên thu ru giấc ngủ yên lành.

      Hihi!
      Cảm ơn bạn thật nhiều. Bạn rất giỏi đọc suy nghĩ(!)

      Xóa
  2. Thiệt là não lòng mà... :D

    Tiếc Xuân nên trách Hạ chăng?
    Chừ cần "cái khác", còn... "răng"(?)... chả cần!

    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả bốn mùa anh chẳng tiếc gì đâu
      Chút sương giăng và lá rụng rơi sầu
      Trong câu thơ một thời quên nảy lộc
      Chỉ thế thôi anh có tiếc gì đâu.

      Thanh cù ĐVĐ nhiều nha!

      Xóa
  3. Đã hạ đâu em đang sắp chết rét đây này
    Người trong âm sợ hạ đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời còn lạnh nhưng hạ đã đến trong lòng rồi em ạ...Hihi! cố chịu đi 3 ngày nữa là lại nắng chang chang đấy thôi mà!

      Cảm ơn em!

      Xóa
  4. Mùa hạ đỏ mang bao nhiêu lưu luyến
    Của ngày xanh bên trang giấy học trò
    Của bộn bề thi cử với âu lo
    Của tình hồng về trong mùa vương vấn ...

    HN sang thăm chia sẻ HẠ với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành ngẩn ngơ với mùa HẠ ĐỎ đang về nhé anh ...hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hạ về giữa mênh mông
      Thuyền tìm bến đỗ mà không thấy đời
      Vần thơ em viết thay lời
      Biết đâu thơ sẽ gặp người yêu thơ!

      Anh luôn nghĩ và mong em may mắn, hạnh phúc!

      Xóa
  5. Người thơ lưu luyến đợi chờ
    Gặp người tri kỷ ru mơ ý nồng
    Hè về phượng đỏ tươi hồng
    Đong đưa giọt nhớ mênh mông lưng trời ...

    HN sang thăm ,chúc anh buổi chiều mát mẻ thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ đã về rồi em ơi
      Đem duyên ẩm ướt ra phơi nắng vàng
      Mang thơ ra để bày hàng
      May ra đỡ ế anh chàng dở hơi.

      Hihi!(Anh Sỏi chính là chàng dở hơi).
      Anh cảm ơn em nhiều luôn mong em khỏe và lúc nào cũng cười tươi vì luôn nhận được may mắn!

      Xóa
  6. Hihi anh chỉ nói chơi
    Anh là số một khôi hài đó nha
    Bạn bè lui tới thăm nhà
    Cùng nhau đối ẩm thơ ca giải sầu
    Vài lời gắn bó đôi câu
    Tình thân thêm thắm dài lâu ý mà ...hihi...

    HN sang thăm ,chúa anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vốn dở hơi thật thà
      Nghĩ sao viết vậy như là nói chơi
      Nói rồi lại thấy dở hơi
      Cái gì cũng cứ xơi xơi thật thà
      Cảm ơn em nhé Hằng Nga
      Tình thân ta cứ sang nhà nhau chơi
      Lại còm viết những dở hơi
      Viết xong anh thấy thật thà như chơi

      Hihi!

      Xóa
  7. Xuân đi Hạ đến tuyệt vời
    Gieo bao hạt nắng đất trời nóng ghê ...Hihi...
    Ve sầu trổi giọng lê thê
    Trên từng khóm lá não nề lòng ta
    Đong đưa cánh phượng la đà
    Bay theo làn gió xót xa ngập ngừng
    Bao mùa phượng nở tưng bừng
    Là bao nhung nhớ ngàn trùng chia ly
    Trả anh hết cả những gì
    Con đường kỷ niệm cây si anh trồng ...Hihi...

    HN sang thăm,chúc anh tuần mới vui khỏe cv làm thuận lợi nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi mà em giữ lấy làm nhung nhớ
      Trả hết rồi còn đâu là duyên nợ
      Ánh mắt em trả anh làm kỷ niệm
      Còn cây si giữ lại để làm thơ.

      Hơ hơ!
      Cảm ơn em, em cứ mãi trẻ và xinh đẹp nhé !

      Xóa
  8. Trả hết cho em đêm hè tĩnh lặng
    Cả vầng trang khuya mòn mỏi đêm trường
    trả hết cho em những vấn vương
    của tháng ngày ta yêu say đắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả cho em anh thôi trò cất giữ
      Cho dù đó là một thiên tình sử
      Bao lâu anh cũng sẽ cố để quên
      Nhung nhớ đau thương không bắt em đền
      Anh gây chiến và anh là bại trận
      Giời bắt tội gọi đó là duyên phận
      Rồi mai đây anh cũng sẽ lìa đời
      Thề không yêu và không màng không bận.

      Cảm ơn bạn ghé chơi và để lại lời bình, mong Lãng Tử chân cứng đá mềm nha!

      Xóa
  9. Vàng 4 số 9999 đến thăm Hòn Sỏi nè .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, rất vui được bạn ghé thăm nhà! Chúc bạn Hạnh phúc!

      Xóa
  10. Vậy không thèm nhận xét nữa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao vậy Đức Tâm ơi! Sỏi kiểm duyệt vì nhà Sỏi người ta ném đá cũng nhiều, bất đắc dĩ mà !

      Xóa
  11. Cây si cổ thụ ngẩn ngơ
    Nhìn theo chân bước nàng thơ xa rời
    Nàng đi xa tận chân trời
    Biệt chim tăm cá vào nơi chốn nào
    Để anh nhung nhớ xanh xao
    Khi mùa Hạ tới dạt dào hoa bay
    Màu hoa đỏ thắm chiều nay
    Như là giọt máu đọa đầy tim côi ...Hhihi...

    Chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi em người trồng si ngơ ngẩn
      Đã làm phiền thiếu nữ rảo bước chân
      Ai chẳng biết đơn phương tình cơ cực
      Trách tơ hồng mang buộc những xa xôi
      Xuân qua mất hạ cũng đã về rồi
      Cây si trồng giờ cũng mùa lá mới
      Chỉ anh là cũ là không hề thay đổi
      Nhớ cũng vẫn còn nguyên nên rất tội.

      Hihi! Cảm ơn em nhiều lắm đấy HN ơi ! Mong em ngủ mơ và có thật nhiều thơ.

      Xóa