Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

14/04/17

Blog ƠI


Sỏi bơ lơ
Sau nhiều năm viết lách
Đêm nay buồn 
Tôi hỏi Blog "Em đâu?"
Blog lặng im 
Không nói chỉ lắc đầu
Nghe thất vọng 
Trăng vàng rơi đỏng đảnh 
Blog vắng em
Tự vỡ tan từng mảnh
Nguyệt hạ tuần
Lạc bóng sắc thiên thanh
###

Mang hy vọng
Tôi hà hơi vào blog
Bằng những câu thơ
Áo may ô và quần đùi cộc
Blog chiều nay 
Thất thểu bóng hạ về
Ngơ ngác buồn 
Nhìn tóc thề liễu rủ
Nắm tay em
Mà tim hèn run quá
Môi lóng ngóng
Trong chiều mưa trắng xóa
Con đường chia hai ngả
Viết vu vơ
Gieo hạt thơ vào giấc mơ
Vàng võ.

###

Chiều chín
Hoàng hôn hiu hắt đỏ
Chim vẫn hót 
Ném danh tính 
Vào sớm mai im ắng
Trời đốt lửa
Phố vẫn buồn vắng lặng
Lấy blog làm nền
Chệch choạc vẽ chân dung
Thực và ảo
Có gì đâu cụ thể
Mùa hạ tầm phào
Con đường nào
Cho một lối đi chung.

16 nhận xét:

  1. ...
    Lấy blog làm nền
    Chệch choạc vẽ chân dung
    ...

    DVD "kết model"l 2 câu thơ này của anh sỏi... hi hi hi...

    Em lạc trong đâu
    Giữa vạn nét vung nguệch ngoạc?
    Anh quẳng mọi sắc màu
    Vào góc blog mốc meo
    Biết đâu một ngày kia
    Nắng mưa lạc nẻo
    Để rồi một bụi tương tư thảo
    Mọc lên thành đại thụ
    Phủ lấp mọi phù du...
    ---
    phang bừa vài câu chả văn, chả thơ để làm ký hiệu "rằng thì là" thằng em có mặt... hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em trong kí ức
      Em từ mạng ảo
      Em trong tiềm thức
      Chẳng có em nào!

      Thơ ĐVĐ rất cảm xúc và nhiều ẩn ý , cảm ơn ĐVĐ thật nhiều!

      Xóa
  2. Ca ui em chui vô blog được rùi nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là rất hay đóng kịch nha , Blog em thì em chui vào khi nào chẳng được. Ghét ghê!

      Xóa
    2. Khỉ. Em vào k đc cả mấy tháng nay . Bị nhốt mới thả. Nói em đóng kịch em giận. Hứ

      Xóa
    3. Há há !
      Giận anh anh đánh tét đít, dọa anh hử! Hứ!

      Xóa
  3. Thơ bùn phát ghét. Kiếm gì đốt nhà cha Ca bụng bự này mới được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      "Đàn bà nói nắng là mưa
      Nói bão cấp 9 là chưa có gì"
      Cứ thế này nên hiểu ghét là iêu Há há!Quậy đến ế chảy ra mới được ! há há!

      Xóa
    2. Kkkkkkk. Bít bài hù dọa của em lun hả? Há há

      Xóa
    3. Tám lựu đạn gì mà lạ chứ !
      Liệu hồn, anh chưa kể nói xấu anh với Cỏ đấy "Chê anh mặt bự, đầy cái điện thoại ...Hứ" Em với ún !

      Xóa
  4. Em là blog xưa nay
    Cùng anh mưa nắng đắng cay ngọt bùi
    Log em chung thủy nhất đời
    Anh đừng xa dời em đi
    Dẫu cho có thể chuyện gì
    Em xin chịu hết chỉ vì anh thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn tình anh than thế thôi
      Chứ xa Blog đứng ngồi với ai
      Cùng em mưa nắng đường dài
      Chưa xa đã nhớ thì cai sao đành!

      Hihi! Cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  5. Hôm nay về lại nhà xưa
    Bạn bè đâu hết... lòng lưa thưa buồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng buồn em nhé đừng buồn
      Bạn bè vài đứa quậy luôn ngút ngàn!
      Là nơi nhật ký thở than
      Vui buồn em cứ viết tràn cung mây.

      Xóa
  6. Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
    Và blog là một minh chứng !
    Lâu mới về không hẳn đã quên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      "Đêm nay buồn
      Tôi hỏi Blog "Em đâu?"
      Blog lặng im
      Không nói chỉ lắc đầu"

      Đúng là đốt mãi chẳng thành tro! em luôn rất sắc xảo!
      Cảm ơn em!

      Xóa