Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

07/05/17

NIỀM TIN


Chiều!
Mang mảnh buồn trên vai anh đi dạo
Lại nhớ em rồi chẳng hiểu vì sao
Mà cũng lạ chiều mênh mang vời vợi
Vai phải buồn vai trái nhớ vắng hoe

Em!
Nếu có thể em hãy kể anh nghe
Chàng trai ấy như thế nào em nhé
Có dịu dàng và yêu em say đắm
Chắc hôn em và yêu nhiều lắm lắm

Có (!?)
Gối đầu tay khi mỏi mệt mỗi ngày
Đêm đêm về an phận ngả đầu say
Khi dông tố đứng bên chàng trai ấy
Rất uy quyền và trọn vẹn niềm tin

Ơ!
Nếu được thế sao em phải giữ gìn
Phải một mình trong khó khăn hoạn nạn?
Tình bao giờ chẳng đổ tại nhân duyên
Nên niềm vui vẫn còn mênh mông lắm

Biết!
Em là người khát khao yêu đằm thắm
Để nhiều lần nước mắt đã chực rơi
Còn nguyên vẹn bao nhiêu chuyện trên đời
Em hãy kể anh nghe nhé em ơi!

Tôi!
Như em thôi - Anh cũng tổn thương nhiều
Cũng lắm khi ngang trái chếnh choáng chiều
Và hơn nữa anh nghĩ về cái chết
Rồi giật mình ''chết chắc gì đã hết''.

Ngộ!
Bởi tình địch đêm ngày mong ta thế
Chẳng tội gì mà thất bại thảm thê
Chẳng tội gì mà phải chịu ê chề
Anh tự sắm cho mình trang blog

Đành!
Sắm sẵn thêm vài ba nụ cười tươi
Bao nhiêu chuyện trên chán vạn đường đời
Anh quẳng sạch ngay bên lề bạc bội
''Có người hỏi vì sao anh  đi bụi''.

Để!
Thoát ra khỏi cuộc đời nhàm chật trội
Thảnh thơi hát và nói cười hì hụi
Có sao đâu tổn thương vậy đủ rồi
Phải tìm cách yêu đời có thế thôi.

Ngẫm!
Nếu có thể sẽ kể lại em nghe
Anh vẫn nhớ một lần anh đã nói
Sống ở đời chỉ yêu thôi chưa đủ
Kể cả khi nhớ nhau buồn ủ rũ.

Thì.
Em cũng đừng chắc chắn đó là yêu
Bởi đàn ông đã tham lại khó chiều
Nằm bên em mà nghĩ về người khác
Giường chiếu rộng em vắt tay lên trán

Thấy!
Trong tình yêu không có người chiến thắng
Hết tổn thương lại ngậm ngùi cay đắng
Hạnh phúc là gì hay chỉ một giấc mơ
Để lúc tỉnh ngỡ ngàng thì đã muộn

Giống.
Như em thôi cả đời anh vắng tạnh
Cây ái tình chết đứng lúc còn xanh
Xuân đã tắt màu lá đời cũng lạnh
Cứ mãi thế có ai cạnh anh đâu.

22 nhận xét:

  1. Chẳn hiểu anh với ai
    Nghe sao mà mùi mẫm
    Mà tâm sự thật dài
    Lời tri ân rất thật
    Em đã hiểu thế này
    Đó là luật hấp dẫn
    Khi còn sống mỗi ngày
    Đừng nghĩ về điều sấu
    Vũ trụ thật bao la
    Điều gì cũng đầy đủ
    Sẽ có ngày không xa
    Giấc mơ anh thành thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh và người con gái
      Chân thành và thân ái
      Đã từ rất lâu rồi
      Cùng nhọc nhằn bươn trải

      Trong bộn bề mê mải
      Không quên nghĩ về nhau
      Là bạn bè lịch sự
      Có trước và có sau.

      Hihi!
      Anh cảm ơn em nhiều HA nhé!

      Xóa
    2. Anh làm để có khung bình luận ở cột trái . em làm không được xin a chỉ bảo

      Xóa
    3. Nó có CODE của nó mà em! Copy rồi Paste vào tiện ích bình thường mà!

      Xóa
    4. em vẫn làm mà không hiểu sao blog của em lỗi code chỗ nào mà nó không hiện chứ

      Xóa
    5. Cũng có thể trang Web của em nó không chấp nhận một số dạng CODE không thích hợp!

      Xóa
  2. Hihi...
    Đúng đó anh sống phải có niềm tin
    Cho hết buồn vương vào miền dĩ vãng
    Để tương lai tràn trề bao tươi sáng
    Và cuộc đời là muôn giấc mơ hoa

    Tình chợt đến chợt đi như cơn gió
    Mình nhủ thầm bình thản có như không
    Và tìm vui bên tình mới thắm nồng
    Hà cớ chi phải bận lòng anh nhỉ ???...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với anh .
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù mạng ảo nhưng tình người chân thật
      Lời trong tim trao nhau cùng cảm nhận
      Nói ngọt ngào mà sống thiếu niềm tin
      Vấn vương chi cho cuộc đời thêm bận

      Cũng như em những vần thơ cao cả
      Bốn phương trời ai cũng quý Hằng Nga
      Dù vô tình gặp em ở ngoài đường
      Chẳng phải yêu lòng cũng thấy vui mà.

      Hihi!Anh cảm ơn em thật nhiều, Mong em luôn hồn nhiên, vui và trẻ đẹp!

      Xóa
  3. Vẫn cứ thế...
    vẫn buồn vui lẩn lộn...
    tin rất thật,
    rồi hoài nghi đến lạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên số
      Như nợ đời chị ạ
      Trao yêu thương
      Thì nhận lại yêu thương
      Nếu thờ ơ
      Tình sẽ chẳng còn vương
      Chẳng có đâu
      Một tình yêu bền đẹp.

      Cảm ơn chị nhiều , lâu lắm rồi mới nhìn thấy những dòng thân yêu của chị!

      Xóa
    2. Có nhiều lần về lại mái nhà xưa,
      nhưng không hiểu sao
      không ghi được cảm nhận của mình...
      có phải xa lâu ngày nên blog ghét,
      về để hỏi Sỏi có được khỏe không...

      Xóa
    3. Ôi chỉ là lời cảm nhận
      Động viên nhau mà vướng bận quá chừng
      Cả những lúc chị dửng dưng
      Thì Blog cũng chưa từng ghét chị

      Cảm ơn chị đã thăm em, em vẫn bình thường chị ạ! Rất muốn SG mà chưa thể đi được vì chức năng tiền đình quá kém!

      Xóa
  4. TIN hổng nổi cái NIỀM tâm sự
    Đọc xong rồi... hứ... hứ... anh điêu!
    Hễ "iêu" vẫn cứ là "iêu"
    Cho dù "lổng bổng", "liêu biêu" cái đời!
    ===
    Có dịp ghẹo anh Sỏi đầu tuần cho giảm... căng thẳng(!)
    Hi hi hi... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng Sỏi tin
      Nỗi niềm còm sĩ
      Chỉ mấy từ "hứ hứ"
      Cũng thành thơ...!

      Đọc mấy dòng của ĐVĐ mà cười hứ hự...Vui quá cơ! Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều nha!

      Xóa
  5. Thơ của anh Sỏi giống như một bản trường tình ca ! Vừa hạnh phúc, vừa thất vọng, vừa rộng lượng ... Có đủ cung bậc , còn em thì chỉ toàn là thơ thẩn buồn.. Đại loại là như thế này
    Thức giấc mới biết mình nằm mơ
    Ừ nhỉ giấc mơ không có thật
    Biết thế nhưng sao vẫn mong chờ
    Một phép nhiệm màu ai mang đến
    Em bên anh đời đẹp như thơ !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng như em cả thôi Cúc ơi
      Cũng than cũng trách cũng chán đời
      Cũng mơ về nước xa xôi ấy
      Cũng động viên mình mấy câu thơ.

      Cũng biết giật mình là vỡ mộng
      Cũng cứ hồn nhiên cứ chờ trông
      Chờ miết đến giờ còn hy vọng
      Bên nhau đời đẹp có như không.

      Hihi! anh cảm ơn em sang thăm và động viên!

      Xóa
  6. Thơ thẩn chiều buồn dạo quanh sân
    Man mác hoàng hôn cuốn trôi dần
    Đem ngày vào tối mênh mang nhớ
    Hình bóng ai về quyện bước chân

    Những tưởng cùng ai tròn ước hẹn
    Nào ngờ tình gởi gió muôn phương
    Trăm năm hồ hải nhuần mưa nắng
    Vẫn nhớ về ai vẫn nhớ thương ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trở mình thức dậy
      Là anh vào nơi đây
      Nhìn hình em cười mát
      Anh thấy yêu nơi này

      Những câu thơ để lại
      Không chỉ nói là hay
      Mà còn bao tình ái
      Em mang gửi vào đây

      Còn mưa nắng và mây
      Nhìn lên anh vẫn thấy
      Như thể có mắt em
      Cùng dõi vầng mây bay.

      Anh cảm ơn HN thật nhiều, vui, hạnh phúc và may mắn em nhé!

      Xóa
  7. Đọc thơ, thăm Sỏi, chúc Sỏi luôn an lành!

    Trả lờiXóa
  8. Ủa, bữa hình như em có comment bên nhà anh mà sao giờ em không thấy hè?

    Trả lờiXóa