Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

05/06/17

THÔI



Sáng ngày đã nắng chang chang
Trời xanh mây trắng khăn tang tượng hình

Anh mang một chút hư tình
Xôn xao một thuở lặng thinh cả đời

Thơ thì chẳng biết giữ lời
Mỗi lần nhớ giọt giời ơi dỗi hờn

Dặn lòng thôi kệ thì hơn
Bông lan đẹp nở thâm sơn ấy mà

Hình như em chẳng yêu ta
Đạp ga một nước về nhà ngủ thôi

Đằng nào thì cũng đơn côi
Mộng mơ gì lắm đứng ngồi gì ai

Tội gì cứ mãi thở dài
Dập vùi cát bụi kệ ai nỗi niềm

Người ta chẳng vướng ưu phiền
Thì mình sao phải chẳng yên đứng ngồi

Ván kia đã đóng thuyền rồi
Trắng đen nhân thế cõi đời này điêu

Tuồng hề đầu lưỡi nói yêu
Trong lòng sai đúng vận chiều chua cay

Thôi thì kệ xác đời này
Chẳng ân, chẳng oán, chẳng say, chẳng nồng

Dã tràng se cát biển đông
Bao giờ nên vợ nên chồng mà yêu 


Thôi !

24 nhận xét:

  1. Dã tràng se cát biển đông
    Bao giờ nên vợ nên chồng mà yêu


    Thôi ! ANH EM LOG LỜ MÌNH SAO GIỐNG NHAU THẾ CHỨ
    Một tiéng thôi ! thế là xong vui nhé anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Dã tràng se cát biển đông"
      Chỉ nghe nói thế biết vô công rồi
      Thế thì mình cứ thế thôi
      Nếu không muốn nhọc thì ngồi mà chơi
      Khỏi buồn khỏi chán em ơi
      Khỏi mất công để đến nơi vô tình !

      Hihi!
      Vui khỏe em nhé!

      Xóa
  2. Anh cứ để nền nhà thế này nắng nóng quá còn có chỗ trú nắng nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh cảm ơn em , mong em hạnh phúc!

      Xóa
  3. Em thích nhất câu:
    Ván kia đã đóng thuyền rồi
    Trắng đen nhân thế cõi đời là điêu.
    Hí....hí...thích thật, đúng thật! Điêu......điêu toa tất anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, Nó là chữ Này (Cõi đời này điêu)chứ không phải Là...Há há!

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Sao mà phải xóa chứ! có kỹ tính quá không? Hihi!

      Xóa
  4. Thôi,
    chị can đấy...
    không yêu rồi cũng nhớ nhung,
    thà yêu mà khổ hơn là ở không,
    có giận ai biết cho lòng,
    lúc vui cũng chẳng ai người sẻ chia...

    Hihi...
    con cóc lấp ló,
    con cóc nhảy ra,
    Sỏi thời liếc xéo,
    cóc liền biến ngay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô kìa chào chị Thiền đăng
      Yêu vào lại mệt chẳng bằng ngồi không
      Cái thuở yêu như lên đồng
      Mà còn ế ẩm giờ trông chờ gì
      Thà rằng cạo trọc tu mi
      Vào chùa mà ở vướng chi nợ nần
      Thà rằng ở vậy một lần
      Để con gái đẹp mười phần ế theo!

      Hihi!
      Cảm ơn Thiền Đăng thật nhiều!

      Xóa
    2. Chị xin lỗi nhé,
      cái tội đang từ trang anh xã
      chị lại vào com nhà em như chị Tím,
      có chết không chứ...hihi

      Nắng nóng lắm phải không,
      quá nóng nên em định xuống tóc cho mát
      chứ em mà tu gì...
      khéo mấy cô biểu tình đấy.

      Xóa
    3. Há há ! Em đã nghi nghi mà...Mở trang Thiền Đăng nghe tiếng nhạc, y trang nhạc nhà chị ! Mà trang nào thì cũng là của chị cả đó thôi! Không sao đâu chị...
      Cái tạng xấu của em là cứ hay rên rỉ vậy thôi chứ không sao đâu chị ạ! Em đi tu cho bọn chúng ế sạch luôn! há há!

      Xóa
  5. Tình đời thay trắng đổi đen
    Nay còn mai mất bon chen tháng ngày
    Lời yêu chót lưỡi đầu mày
    Tình như sương khói mây bay cuối trời
    Thuyền yêu tách bến đôi nơi
    Để thương để nhớ rối bời ruột gan
    Tham sang quên nghĩa đá vàng
    Người đành cất bước sang ngang thôi mà ...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh ,chúc anh buổi chiều an lành thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh muốn được đời buông tha gian dối
      Chữ lọc lừa xin đổi lấy yêu thương
      Để mai sau nếu gặp gỡ giữa đường
      Nở nụ cười chào nhau đừng bước vội

      Anh cảm ơn em đã đồng cảm, Hạnh phúc chiều em nhé!

      Xóa
  6. Ít nhất cũng được êm dịu
    Trong ngàn xanh bóng cây
    Trong chút nâu đắng cay...
    ===
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như ĐVĐ làm thơ tan ca sao ý!

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều , khỏe vui và thành công nhé!

      Xóa
  7. Thôi thì, thôi thế, thì thôi
    Không duyên, chẳng nợ....
    à mà sao hôm nay anh Sỏi làm thơ nghe ỉu xìu buông xuôi vậy ta ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết rồi còn hỏi
      Tình trong lòng khó nói
      Nhưng chỉ một tiếng ''thôi''
      Thay tất cả mọi lời.

      Anh cảm ơn em nhiều , Viết gì đi Cúc ơi!

      Xóa
  8. Thôi anh đừng nói nữa làm gì
    Để lòng buồn trong phút chia ly
    Thôi anh đừng nói đừng nói nữa
    Kiếp này đành lỡ tuổi xuân thì

    Thôi nhé từ đây cách biệt nhau
    Nói sao cho hết vạn niềm đau
    Tình xa biền biệt vào sương khói
    Mãi nẻo quan san chốn giang đầu...

    HN sang thăm ,chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ thì thôi anh thôi không nói nữa
      Kệ hoa phượng và tháng năm quên lãng
      Ai đó sẽ bâng khuâng dưới nắng vàng
      Nỗi buồn chẳng thể đặt tên sợ phiền.

      Anh cảm ơn em nhiều, luôn mong em vui và lạc quan HN nhé!

      Xóa
  9. 'Ván kia đã đóng thuyền rồi
    Trắng đen nhân thế cõi đời này điêu"
    --
    Thất tình chửi đổng...đời điêu
    Dăm ba chén rượu nên liêu xiêu lòng?
    Duyên kia không bén tơ hồng
    Trách chi con sáo xổ lồng bay xa
    Đường tình nay chỉ mình ta
    Lắng nghe chim hót xa xa cuối đồi

    Góp vui cùng bạn vài dòng.
    Chúc bạn luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kệ con chim hót cuối đồi
      Coi như tôi điếc tôi thôi mọi điều
      Kệ cho đời thỏa sức điêu
      Duyên xinh cũng kệ mĩ miều cũng thôi
      Hi vọng bạn hiểu hộ tôi
      Kiếp sau chim hót cuối đồi lại nghe.

      Hihi!
      Cảm ơn bạn TYV nhiều nha!

      Xóa
  10. Lòng muốn thôi nhưng sao hoài tiếc nuối
    Bỏ thì thương vương tội quá người ơi
    Cuộc đời là bể khổ mãi nổi trôi
    Hãy yêu đi kẻo ngày vui qua vội ...Hihi...

    Vậy nhé anh ...Chúc anh buổi trưa hè nắng cháy thật vui ...Hihi...

    Trả lờiXóa
  11. Thật tình chẳng muốn thôi đâu
    Tôi như con cá mắc câu mất rồi
    Đời là bể khổ trời ơi
    Thôi thì nhắm mắt hẹn lời kiếp sau!

    Trả lờiXóa