Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

07/02/19

MẶT NẠ


        Mùa nào mà chẳng thế, xuân cũng chẳng thấy có nghĩa lý gì, chống gậy lang thang. Lạc vào Facebook.
        Tôi không đọc trang bạn bè mà là lướt tào lao.
        Khổ cho tôi là, tôi tào lao nhưng chỗ nào tôi đọc, cũng cảm thấy xã hội rất tốt đẹp, tôi đã gặp trong đó chỉ rặt một thứ là thánh nhân.
        Chỗ nào cũng người tốt, đâu đâu cũng nàng Tiên, đâu đâu cũng ông Bụt.
        Con người thư thế nên họ chỉ làm thiện nguyện hay từ thiện, có người còn làm từ thiện khắp nẻo đường.
        Nhân ái, nhân ố thế này khủng khiếp thật... Ai cũng tỏ ra là kẻ dễ xúc động, giầu trắc ẩn, lắm cảm thông.
       Ôi những người tốt Facebook, chắc sẽ rất mệt mỏi trong những giây phút không lên mạng.
Không đối diện bàn phím, màn hình.
        Thì là hóa ra nhõn mình tôi là loại khiếm khuyết kiểu ''nhân vô thập toàn'' thôi. Nhân từ quá thể, chẳng trách người như tôi đéo chịu nổi.
        Hàng trăm quỹ tình thương, hàng trăm hội từ thiện, lại còn gương sáng đời thường, hiệp sỹ ... Cả Hiệp ''khùng", Hiệp gà nữa chứ, còn bao quán cơm bố thí, giải khát miễn phí..vân vân và mây mây.
        Đã thế lại còn anh bảo kê bến bãi thì bỗng hóa nhà giáo nhân dân, thao thao giảng về tình người.
        Chị bán cafe thì dạy thanh niên lập nghiệp, nêu cao ý chí tiến thủ.
        Truyền hình, báo chí thì mở hẳn chuyên mục "việc tử tế", hàng trăm việc tử tế được lan truyền.
        Xã hội thật là văn + minh ... Mừng quá, mừng tụt cả ...Huyết áp (suýt nữa viết tụt cả quần).
        Mừng đứng không vững. Quay đi quay lại thế nào lại đọc thấy chuyện rùm beng trên truyền hình một thuở, chuyện sản xuất và bán thuốc trị ung thư bằng than tre, rồi nhuộm cà phê bằng pin con thỏ.
        Dùng thuốc diệt cỏ để ủ trái cây... Vân vân và mây mây...
        Nhẽ nó là hai mặt của một vấn đề bạn nhỉ!?
        Những thứ này là để cân bằng với sự phát triển của đạo đức đó thôi.
        Cũng như Khoa học kỹ thuật phát triển, Các loại phương tiện chiến tranh ngày càng tối tân hiện đại, vũ khí hạt nhân hay vũ khí hóa học phát triển, sự diệt vong của con người cận kề.
        Cơ mà chưa chắc đã nguy hiểm bằng sự phát triển của đạo đức xã hội.
        Bởi Đạo đức trong xã hội nó có vai trò như luật pháp, văn hóa ...
        Đó là những vấn đề thuộc kiến trúc thượng tần của một xã hội.
        Tôi nói thật cái hồn cốt, dáng vẻ của sự quý hóa này, xã hội phương tây chắc nó sẽ teo đi, hay người ta không làm vậy.
        Các vĩ nhân xóm FB đánh bóng tên tuổi của mình ghê thật, rồi những kẻ đang bên cạnh các vị, rất nhiều đứa hời hợt, té nước theo mưa.
        Cái nhân từ ở trên FB thực chất là một bức tranh khác và ngược.
        Thói hợm hĩnh rởm đời, thói tự bốc thơm, tự mình lừa dối lương tâm mình.
        Cái xã hội đang căng cứng ra, đạo đức đang gồng lên...
        Chỉ phản ánh một xã hội nát bét thiếu kỷ cương, nghĩa là vô luân và vô đạo.
        Thực tế đời sống cho ta thấy rằng con người luôn và chỉ thích được khen.
        Người ta không ngại, không từ cách nào cốt chỉ để nổi tiếng, từ thiện là câu và cũng là lĩnh vực người ta lợi dụng nó để nổi tiếng và kiếm tiền.
        Rất ít đại gia làm từ thiện theo kiểu bố thí, họ không thích cái kiểu cho cái quần hay gói mì tôm...
        Những kẻ làm từ thiện ở ta bây giờ, thực ra lại rất khiêm tốn về tài sản.
        Thế này thì khác gì mấy ông bà khố rách lại ngồi mẹ nó lên mặt mấy ông đại gia.
        Các ông tiền nhiều bạc lắm mà sao các ông keo kiệt thế, đéo chịu làm cái việc thiện tâm thiện não.
        Các ông cứ ngồi đó mà cười với nhau. Có khác nào học giả ngồi im để nghe thằng thất học thao thao bất tuyệt.
        Như vậy, chúng ta đang thấy một sự bất công, một khát khao, một tâm lý lố bịch nơi xã hội tươi đẹp.
        Khát vọng thể hiện cái tôi là thuộc tính của con người, nhưng khát vọng sẽ trở thành xảo quyệt khi chúng ta lợi dụng từ thiện để kiếm tiền bỏ túi.
        Bây giờ chị em có phong trào xăm môi xăm mắt để làm gì nhỉ. Các cái miệng được xăm cho sắc nét để kêu gào thiện từ, thiện nguyện, nhưng ngay cái bờ môi xinh đẹp kia sẽ có những âm vực vô hồn.
        Thói tự bốc thơm của con người bao giờ cũng có mục đích, hoặc không lành mạnh. Cơ mà cơ bản là tự đắp vào mặt mình chiếc mặt nạ nhân cách.
        Bạn hãy nhớ rằng người đời tung hô sự trung thực và tính nhân hậu, nhân văn hay tính siêu nhân của bạn, chỉ khi bạn thành công.
        Nếu mục đích của bạn là chỉ để nổi tiếng hay kiếm tiền thì bạn chắc đến 99% là thất bại. Khi bạn thất bại thì người ta, chính những kẻ tung hô bạn sẽ quay lại ị ngay vào bạn. Đừng tự làm khổ, tự hành hạ bản thân bằng cách mang mặt nạ, vì mặt nạ thì lừa được ai.

20 nhận xét:

  1. Hihi...Đúng đó anh đời là thiên hình vạn trạng muôn mặt khó lường,ko ai biết ngày sau sẽ ra sao chỉ những hạng vô công rồi nghề khoác lác phát biểu tơ lơ mơ nhảm thôi ko có cơ sở chẳng tin vào đâu đc
    HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
    Chúc anh những ngày đầu mùa XUÂN MỚI thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn những chia sẻ rất ấm áp và đồng cảm của em, Ngoài kia còn quá nhiều thứ rởm đời mà cứ ngỡ mình là Thánh là Phật. Thật trớ trêu.
    Đầu xuân khỏe và xinh tươi em nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Chúc anh năm mới Vạn Sự Như Ý.
    May quá, em chưa làm chương trình từ thiện nào.
    Hi.......hi.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em khoa vuminh năm mới ''làm ít ăn nhiều- Tốt đẹp mọi điều- Con quý vợ chiều- Giầu lên như diều...''

      Thế chứ em có âm mưu làm từ thiện đấy hử? Há há!

      Xóa
  4. Cái khái niệm về người tốt, xấu hay việc làm tốt xấu của mỗi một cá nhân là khác nhau, ngoài những người muốn phô trương danh tiếng thì vẫn có nhiều người tốt thật sự nhưng dư luận vẫn bới móc và lên án.
    Những người kêu gọi từ thiện thì trách chúng ta vô tâm với đau khổ của nhân loại. Những người cho rằng từ thiện chỉ làm cho người khác có tính ỷ lại thì bày xích , đánh giá. ..vân vân hay mây mây gì đó.

    Ở cái thế gian này mỗi người đứng ở một góc nhìn khác nhau mà bàn luận đúng sai. Người này suy nghĩ khác mình thì là sai, làm khác mình thì là càng quấy. Suy cho cùng thì cái gì không hợp với ta thì họ chả đúng cái tích sự gì .
    Và dĩ nhiên họ cũng nghĩ ta thế!

    Những chuyện đúng sai của người đời, trên trời dưới đất luôn bất phân thắng bại, chúng ta sống trên cõi đời này chịu sự chi phối của ngũ hành, âm dương. Âm không chịu dương và dương không chịu âm nên cứ đẩy nhau kịch liệt .Người xấu hay người tốt nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và cách nhìn nhận của mỗi người và tùy thuộc vào mối quan hệ .
    Hazzz...
    Sao nói tới những chuyện nghiêm túc thế này thấy mình GIÀ quá! Huhu tại anh hết .

    Hại não quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra anh chỉ muốn nói về một phần mặt trái của mạng xã hội. Người ta có thể mượn mạng ảo để sẻ chia những bức bối, những cảm xúc yêu ghét mà thực tế cuộc sống không thể thổ lộ. Xét cho cùng đó là cách để người ta xả stress, tự giải tỏa tâm lý trong cuộc sống bí bức của mình.
      Nhưng mặt trái của nó lại lộ ra khi quá nhiều người lạm dụng mạng xã hội để thể hiện “cái không thành có”, đó là cái thói đạo đức giả. Liên quan đến câu chuyện đạo đức, ý thức của không ít người thể hiện đạo đức hai mặt trên mạng xã hội và đời thực Khi bị tha hoá về lối sống, khi đạo đức xuống cấp thì những kẻ đạo đức giả nhan nhản đó đây, khua môi múa mép đủ trò.
      Trong mạng xã hội mà thể hiện nhiều và rõ nhất là ngay trong môi trường FB đã thiết lập đầy đủ các mối quan hệ thực ngoài xã hội, như: bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, người thân… Do đó, mỗi lời nói, hình ảnh luôn có cảm giác là họ tô vẽ lên chân dung để cho người khác đánh giá. Thời gian gần đây, mạng xã hội đã vạch trần chân tướng “đạo đức giả”. Mọi trạng thái cảm xúc, hành động thể hiện trên facebook dù được che giấu bằng những lời hoa mỹ đến mấy đều bị mọi người nhìn ra chân tướng. Cái nhân từ ở trên FB thực chất là một bức tranh khác và ngược. Thói hợm hĩnh rởm đời, thói tự bốc thơm, tự mình lừa dối lương tâm mình.

      Hihi! Anh cảm ơn em đã nhận xét như một người ''già'' và anh mong cho em già thêm nữa...!

      Xóa
    2. Hic! Sao anh lại mong em già nhỉ? Có phải vì những gì em thể hiện ra nó trẻ con quá hay sao vậy ? Em vẫn còn là một đứa trẻ non nớt và nông cạn , phải hông anh?
      Em cũng giống phần đông những người thích dùng mạng xã hội.
      Chỉ để người ta nhìn thấy những điều mình muốn, những gì tồi tệ, xấu xa nhất thì chỉ muốn giữ lại riêng cho bản thân mình. Nó k có nghĩa là phô trương mà là phòng vệ, những gì yếu đuối nhất thì giấu nhẹm đi để tiếp tục đương đầu với một cuộc đời sóng gió phía trước .
      Có thể nói con người có nhiều mặt,bản thân em cũng vậy, chỉ có người đặc biệt mới có thể có cơ hội nhìn thấy hết con người mình .
      Hihi
      An lành anh nhé!

      Xóa
    3. Chính em đã nhìn ra "cái sự già" ở em đấy chứ, nhưng anh thích cái già ấy nên mong em cứ già đi như vậy.
      Em không còn "là một đứa trẻ non nớt và nông cạn" như em tự nói ra. Chẹp chẹp!!!
      Hihi!

      Xóa
    4. Người ta của anh đúng là trẻ đẹp Hihi

      Xóa
    5. Em thật giỏi nhìn, đúng là đẹp lắm. Có điều "Người ta" hơi vất vả về chồng con. Cuộc sống mà được cái này thì phải thiệt cái kia.

      Xóa
  5. Chỉ muốn vào blog để chúc tết bạn bè, mà cả tuần nay không thể nào đăng nhập ...May mà tối nay vào được...Lạ kỳ thật, cái blog này hắn ghét mình hay sao ấy..
    Chúc Sỏi năm mới đầy an vui nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ phải thường xuyên đăng nhập thì sẽ ít trục trặc hơn Tâm ạ, chí ít mình cũng không quên và nhầm lẫn mật khẩu. Cảm ơn Tâm với những lời thăm và chúc nha!

      Xóa
  6. Hihi...HN sang thăm xem năm mới anh có phát tài về mọi vấn đề VẠN SỰ NHƯ Ý .
    TÌNH đầy TIM
    TIỀN đầy TÚI chưa ?...
    Chúc anh đầu tuần mới thật vui PHÁT TÀI SAI LỘC nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, Năm mới thành công và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  7. Nặc danh11/2/19

    Chào bạn! Mỗi người sống trên đời này đều có những mục đích khác nhau, lối sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Vì thế bạn không nên “chửi” người ta như thế. Trên đời này, đúng sai cũng chỉ là khái niệm của mỗi người. Trước một sự việc nào đó, bạn nên nhìn vào mặt tích cực của người ta thay vì chỉ nhìn thấy sự tiêu cực không vừa mắt bạn.

    Trong xã hội này còn rất nhiều mảnh đời khốn khó cơ cực rất cần những tấm lòng như họ (thiện nguyện, từ thiện) mà bạn đang chỉ trích. Tôi chưa có điều kiện để từ thiện như họ, nhưng tôi khâm phục họ vì họ có thể san sẻ cho người nghèo khổ. Thật ra với họ “cho đi” nghĩa là nhận lại, nhận lại niềm vui được sẻ chia, niềm vui khi nhìn thấy những nụ cười, những giọt nước mắt của những người nghèo khó.

    Hôm nay buồn nên tôi lướt blog và tình cờ đọc được bài viết của bạn. Tôi định đọc xong rồi thôi nhưng lại muốn có vài dòng gởi bạn. Tôi thấy mình hơi nhiều chuyện nên xin lỗi bạn nhé! Chúc bạn năm mới an khang, sức khỏe dồi dào, gia đình hạn phúc. Nếu có gì không hài lòng thì cho tôi xin lỗi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ đúng suy nghĩ của mình. Không sao đâu bạn ạ, mỗi người một cách nghĩ.
      Sỏi không "chửi" ai, người tốt lại càng không dám, ai lại đi chửi người tốt việc làm từ thiện. Thần kinh của Sỏi hoàn toàn bình thường. Sỏi chỉ không thích, không thể chấp nhận những người lợi dụng việc từ thiện để được nổi tiếng, để kiếm tiền, đó làm bậy, thiếu đạo đức.

      Xóa
  8. Còn MÙNG là hãy còn xuân
    Ta cùng vui với đầy sân mai vàng
    Lối về gió lộng thênh thang
    Chim ca ríu rít khẽ khàng mừng XUÂN...

    MÙNG 8 TẾT còn xuân vui tưng bừng nhé anh...Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn ''mùng'' chưa hết tết đâu
      Đem rượu ra uống đãi sầu lấy vui
      Bạn xa chạm chén ngậm ngùi
      Ta cung nâng nhé niềm vui vỡ òa!

      Cảm ơn em, đầu xuân tươi trẻ nhé em!

      Xóa
  9. Có bằng cấp, chưa hẳn có kiến thức
    Có kiến thức, chưa hẳn có tri thức
    Có tri thức, chưa hẳn có văn minh
    Có văn minh, chưa hẳn có văn hóa
    Có văn hóa, chưa hẳn có đạo đức
    Có đạo đức, chưa hẳn có bằng cấp...

    Và còn nhiều điều chưa hẳn khác nữa...

    Trả lờiXóa
  10. Đúng vậy ! ĐVĐ thật tinh tường.

    Người giầu chưa chắc đã làm từ thiện
    Người làm từ thiện chưa chắc đã có đạo đức
    Người có đạo đức chưa chắc đã giầu
    Vân vân và mây mây...!

    Cảm ơn DVD rất nhiều !

    Trả lờiXóa