Đêm khuya canh vắng mơ màngMà ôm gối chiếc bàng hoàng nhớ nhungNgười xa mãi tận muôn trùngCho lòng khắc khoải thương cung lỡ làng...HN sang thăm chia sẻ cùng anh.Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh !
Đêm về ta lại mình taNằm nghiêng ôm gối thế là một đôi Thở dài vài tiếng rồi thôi Chìm vào giấc ngủ mơ hồi trẻ chung.Anh cảm ơn em thật nhiều !
Đêm về ta lại mình taNằm nghiêng ôm gối thế là một đôi Hay Sỏi làm thơ hay thiệt :)
Anh luôn kêu ca về việc làm thơ rất khó, có thể em đã quá khen! Dẫu sao cũng vẫn cảm ơn em!
Em thấy anh Sỏi nói là ra thơ chứ có khó gì đâu! Hi hi :)
Ôi thế a! Chỉ toàn thể loại "con cóc" đúng không ? Há há!@};-
Trăng khuya tỏa sáng bên hiênLòng vui cùng giấc mơ hiền cùng aiCung thương điệu nhớ mãi hoàiChơi vơi hồn có nguôi ngoai bao giờ...
Này em ơi! Em đằm thắm bao nhiêuMà anh vẫn thấy một mình quạnh quẽMến yêu em cả một đời lặng lẽBóng bên thềm sao vẫn lẻ hình em. Anh cảm ơn em thật nhiều, những câu thơ của em thật tình cảm đáng yêu. Mong em một tuần mới hanh thông và hạnh phúc!
Hồn vắng đi hoang đêm về trở gióCàng tái tê nghe lành lạnh vào lòngNỗi niềm riêng ai thấu hiểu cho khôngTim Sỏi anh đã hóa thành băng giá ...Hihi...Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!
Nếu ngày xưa không vấn vương mây gióThì hôm nay đỡ khổ bớt đau lòngCứ lặng im trước mảnh tình vỡ nát Than thở một mình ai thấu hiểu cho.Cảm ơn em thật nhiều vì những chia sẻ hay!
Thơ hay quá, anh Sỏi à!
Cảm ơn ĐVĐ đã động viên!
Chúng ta thường muốn rời bỏ quá khứ để nhìn về tương lai cho đến một lúc nào đó nhận ra có những điều trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu, vĩnh hằng. Ta một dạ thương người Mà ngờ đâu ngang trái Cuộc đời như sắp đặt Một chuyện tình bể dâu Ps. Có những chuyện nhìn vậy mà thật ra không có vậy...
Sự đồng cảm của em làm anh rất vui, cảm ơn Miss thật nhiều !Cững chẳng thể trách người Cho dù đời ngang trái Trời ác nên sắp đặt Sống cuộc đời bể dâu.
Đêm khuya canh vắng mơ màng
Trả lờiXóaMà ôm gối chiếc bàng hoàng nhớ nhung
Người xa mãi tận muôn trùng
Cho lòng khắc khoải thương cung lỡ làng...
HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh !
Đêm về ta lại mình ta
XóaNằm nghiêng ôm gối thế là một đôi
Thở dài vài tiếng rồi thôi
Chìm vào giấc ngủ mơ hồi trẻ chung.
Anh cảm ơn em thật nhiều !
Đêm về ta lại mình ta
Trả lờiXóaNằm nghiêng ôm gối thế là một đôi
Hay Sỏi làm thơ hay thiệt :)
Anh luôn kêu ca về việc làm thơ rất khó, có thể em đã quá khen!
XóaDẫu sao cũng vẫn cảm ơn em!
Em thấy anh Sỏi nói là ra thơ chứ có khó gì đâu! Hi hi :)
XóaÔi thế a! Chỉ toàn thể loại "con cóc" đúng không ? Há há!@};-
XóaTrăng khuya tỏa sáng bên hiên
Trả lờiXóaLòng vui cùng giấc mơ hiền cùng ai
Cung thương điệu nhớ mãi hoài
Chơi vơi hồn có nguôi ngoai bao giờ...
Này em ơi! Em đằm thắm bao nhiêu
XóaMà anh vẫn thấy một mình quạnh quẽ
Mến yêu em cả một đời lặng lẽ
Bóng bên thềm sao vẫn lẻ hình em.
Anh cảm ơn em thật nhiều, những câu thơ của em thật tình cảm đáng yêu. Mong em một tuần mới hanh thông và hạnh phúc!
Hồn vắng đi hoang đêm về trở gió
Trả lờiXóaCàng tái tê nghe lành lạnh vào lòng
Nỗi niềm riêng ai thấu hiểu cho không
Tim Sỏi anh đã hóa thành băng giá ...Hihi...
Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!
Nếu ngày xưa không vấn vương mây gió
XóaThì hôm nay đỡ khổ bớt đau lòng
Cứ lặng im trước mảnh tình vỡ nát
Than thở một mình ai thấu hiểu cho.
Cảm ơn em thật nhiều vì những chia sẻ hay!
Thơ hay quá, anh Sỏi à!
Trả lờiXóaCảm ơn ĐVĐ đã động viên!
XóaChúng ta thường muốn rời bỏ quá khứ để nhìn về tương lai cho đến một lúc nào đó nhận ra có những điều trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu, vĩnh hằng.
Trả lờiXóaTa một dạ thương người
Mà ngờ đâu ngang trái
Cuộc đời như sắp đặt
Một chuyện tình bể dâu
Ps. Có những chuyện nhìn vậy mà thật ra không có vậy...
Sự đồng cảm của em làm anh rất vui, cảm ơn Miss thật nhiều !
XóaCững chẳng thể trách người
Cho dù đời ngang trái
Trời ác nên sắp đặt
Sống cuộc đời bể dâu.