Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

21/02/21

XUÂN TƯƠNG TƯ


Xuân yên ắng tri kỷ với đèn đường
Cùng miên man thao thức thương nhớ ai
Cùng giống nhau lẻ bóng với đêm dài
Đứa ở trong đứa bên ngoài cửa sổ.

Tiếng xe cộ và chân người trên phố
Nghe thê lương miền lạnh lắng hồn sầu
Ai người xuôi kẻ ngược họ về đâu
Có thấy chăng nát nhàu tim sỏi đá.

Lại một năm xuân về trên màu lá
Thời gian chơi cá độ giấc ngủ đêm
Thấy vô duyên lạc phận ở ngoài thềm
Che giấu chút nỗi niềm đêm lóng ngóng.

Nhìn lại mình giống chăng đời lá mỏng
Gieo sông tương nước chảy vòng mơ mộng
Đò nhân duyên phù thế chở hư không
Đêm xuân vắng một thời thơ xa vắng.

Ta miên man tìm thương bằng quá khứ
Mất điện trời tối bưng như nhắm mắt
Tay quơ chạm hồn thơ rơi vỡ nát
Nhặt lên hôn duyên số của nỗi buồn.

24 nhận xét:

  1. Xuân tươi thắm mà tâm hồn nhung nhớ
    Tương tư về những ngày tháng xa xôi
    Cho tình xuân cũng xao xuyến bồi hồi
    Cùng dương thế với bao điều trăn trở...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi sáng mùa XUÂN ấm áp thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi đời người cứ dở dang dang dở
      Mang thơ theo mà chữ nghĩa không theo
      Cứ vẩn vơ với một cuộc tình nghèo
      Đến ánh mắt cũng là điều khao khát.

      Anh cảm ơn HN thật nhiều!

      Xóa
  2. Thứ Hai an lành và nhiều niềm vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Chậm gom mảnh vỡ hồn ta
    Vốc từng vốc nặng ném ra cõi đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là cạn nghĩa tàn hơi
      Mượn câu thơ nói hộ lời đau tim!

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều !

      Xóa
  4. MN ghé thăm HS đọc thơ buồn MN mong rằng thơ chỉ là thơ, chúc bạn luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MN, HS chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!

      Xóa
  5. Xuân tương tư nhưng Xuân vẫn rất đẹp. Buồn chưa chắc là mãi mãi.

    Em chúc Anh an vui, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn HAĐ nhiều lắm, luôn thành công trong sự nghiệp nhé !

      Xóa
  6. Xuân mãi thế những mùa xuân bất tận
    Mang cho đời bao hạnh phúc vui tươi
    Hãy hồn nhiên cùng xuân mới mỉm cười
    Cho cuộc sống đong đầy nhiều thi vị...

    Chiều xuân ấm áp thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhất cuộc đời
      Xuân về chúc em sống thảnh thơi
      Vui xuân ấm áp duyên tình mới
      Tiện đây anh có mấy lời tặng em!

      Cảm ơn em!

      Xóa
  7. Sang thăm anh mà nay bí từ quá
    Chỉ biết chúc anh xuân mới khỏe vui an bình hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em thật nhiều, luôn nhớ em!

      Xóa
    2. Lâu rồi Ngọc không vào được blog của bạn, Hồng Anh ơi!

      Xóa
    3. Blog cũ Hồng Anh bỏ rồi bây giờ nàng dùng Blog mới kinh doanh là chính, em cứ theo link bên blog hòn sỏi mà vào thôi!

      Xóa
  8. Những vần Thơ của anh Sỏi hình như luôn rất cô đơn... Hèn chi anh nhận anh cô đơn cho nửa phần thế giới.
    Có sự cô đơn rất nên Thơ và nhiều ý nghĩa, có lẽ anh cũng đã tìm thấy bình yên của riêng mình rồi, chỉ là đôi khi người ta vẫn thích hoài niệm, vẫn chìm vào những nỗi cô đơn khác hơn, phải không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em, anh rất thích những comments hàm chứa sự sẻ chia sâu sắc như thế này, mong em luôn vui và may mắn!

      Xóa
  9. Đầu xuân mà thơ buồn hiu hắt vậy anh Sỏi? Dẫu sao thì còn tìm nhớ, tìm thương của một thời xa vắng là vẫn còn mang trong lòng những ấm áp của ngày xưa.. Và mùa đông đã qua rồi, phải không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UH đông qua rồi và xuân cũng sắp qua nữa. Anh của em quanh năm cả 4 mùa hiu hắt, cả 4 mùa chỉ thấy tiếc, thương, nhớ và hận! Cảm ơn em nhiều !

      Xóa
  10. Đọc thơ anh thấy thật cô đơn. Giống như một người đang tâm sự bên cửa sổ với màn đêm. Phía ngoài là đèn đường tỏa ánh sáng đìu hiu lên con phố nhỏ trong cơn mưa buồn. Nhưng nỗi cô đơn rất đẹp.
    Mùa xuân đến rồi vui lên anh. 🙂

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em! Những khi buồn man mác là những khi muốn viết mà viết về buồn và cô đơn dễ diễn đạt hơn là viết về niềm vui. Hình như anh thích viết về buồn, có thể cái tạng của anh nó thế !

      Xóa
  11. Hồn bơ vơ cho tình thơ lai láng
    Len vào tim vời vợi của thế nhân
    Hoàng hôn phai cho chiều tím xuống dần
    Lòng vương vấn mãi hoài mùa xuân nọ...

    HN sang thăm chúc anh ngày mới an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng thể vui khi tình rơi tan vỡ
      Mãi thở than khi dang dở kiếp này
      Đêm khó ngủ sao có thể nồng say
      Và câu thơ cứ đêm ngày bối rối!

      Anh cảm ơn HN thật nhiều bởi thơ comment hay!

      Xóa