Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

26/06/12

HÂM



Như anh cũng sức dài vai rộng
Nhưng để làm chi mấy thứ này
Tắm mát ăn no nằm viết lốc
Chồn chân mỏi gối phượt cả ngày.
.
Ngồi tê mông đít bại đôi vai
Thơ thơ thẩn thẩn một vài bài
Vợ con nó bảo “Hâm” như thế
Ở đời có một chẳng có hai.
.
Đúng là anh vai rộng sức dài
Bao nhiêu người thế chứ riêng ai
Anh còn mơ hão , chiêm bao ảo
Đói vẫn nhăn răng thế mới tài!

5 nhận xét:

  1. Là em vai rộng sức hổng dài
    Mê man với log quên ngày đói
    Mải miết mê người nát cả đêm
    Cả tin kẻ mắng còn nhăn nhó
    Vẫn cứ ảo ao hão hão là....




    Hâm thì hay đấy CUỘI buồn thay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hòn Sỏi hay hòn cuội thì cũng chỉ là cách gọi thôi mà , anh có thể cũng là cuội đấy, vì anh có nghề phét lác nên hòn sỏi có khi giờ gọi thằng Sỏi thôi Ong nhể!

      Xóa
  2. Ong Họa hay đấy hè hè hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi hâm khen đểu........hù hù

      Xóa
    2. Anh khen thật vì Ong không thích nịnh nên không phải anh khen "Đểu"

      Xóa