Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

06/08/12

KHOE


Ở đời
Ai nấy khoe khôn-Khoe của
Anh sẽ khoe gì!
      Vợ thì già
              Nhà thì dột
                   Xe honda hai mươi năm
   “Vẫn còn chạy tốt”
....................................
   Chó tây - chó ta       
              Lẫn lộn 
                      Cắn nhau sớm tối
                              Khổ lỗi chỉ toàn chó đực
    Xổng xích là tót đi rông!
....................................
    Gà mái một đàn    
           Chăm đẻ trộm bên nhà hàng xóm
                   Gà trống vài con                              
        Thích lân la gà nhà bên cạnh 
....................................
Lấy gì khoe  bạn bây giờ!
Văn chương chữ nghĩa
    Hay câu thơ chán chết
 Chẳng dám khoe cái của bốc mùi.
.....................................
À ! có cái thắt lưng
   Kỷ niệm một thời sơn cước
Nay đói kém thì mang ra buộc bụng 
Khoe nghèo chăng!
Kinh tế suy thoái toàn cầu
Bạn không nghèo mới là chuyện lạ (!)

6 nhận xét:

  1. Hình như bài này cũng ruột zới HB tui í...
    Vì HB tui thích khoe nên giờ ăn đủ....đá nèm nè....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Điêu ! ai ném đá bao giờ nào!
      Mà có cái đáng nhất đã khoe đâu! hế hế hế!

      Xóa
  2. Nặc danh14/1/13

    Sỏi sao vậy,năm mới sao mà bục bội vậy,quên mọi chuyện không vui đi mà sống.ai sao kệ họ mình là mình ha Sỏi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Cảm ơn Kha Han! có gì đâu bạn tâm trạng chút vậy mà!
      Bạn thân yêu khỏe nhé!

      Xóa
  3. HOE cí BỜ NỐK chẹp nè!

    Trả lờiXóa