Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

27/12/12

CHÁN NHỈ !




              Tôi chẳng biết bây giờ mình có thể làm được việc gì. Những việc gò bó tẻ nhạt thì tôi không thể, chẳng thích. Tôi không hay nói và rất ghét sự hời hợt bông phèng.
               Hình như tôi muốn viết nhưng rồi viết cái gì , có cái gì để kể cho mọi người. Bây giờ viết về ai, về bạn bè tôi hay về thế giới xung quanh. Viết về niềm vui hay là nỗi sợ hãi nhỉ. Ở đời ai chẳng có sợ hãi, thời buổi không bom đạn thì con người ta thường sợ nghèo, sợ khổ, sợ mất danh dự và niềm tin , sợ thất bại , có khi sợ mình thành người vô tích sự, thành người thừa.
               Lướt Web có tin; Một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi , rơi từ sân thượng của ngôi nhà chung cư 12 tầng xuống sân bê tông. Pháp y khám nghiệm tử  thi cho biết anh  bị vỡ sọ và tim anh ta đã ngừng đập. Báo An ninh là lề phải đăng vậy.  
               Mở tivi xem có gì chăng, Lại phim Hàn Quốc, đoạn này đang yêu nhau chí tình chí nghĩa,  thế nào cũng phát hiện ra hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ, hoặc phát hiện ra một đứa bị bênh ung thư giai đoạn cuối. Ôi nước mắt tràn biết bao sự thật phũ phàng.
                Ăn trưa xong người ta sẽ lên giường, đấy là nói người già họ rét lắm! Họ sẽ nói với nhau chuyện gì nhỉ? Mẹ kiếp mà thực sự tôi đang muốn gì, muốn ngồi vào bàn để viết, thế thì cần có một cái bàn và sẽ còn liên quan đến một cái giá sách. Thật ra trong cuộc đời con người ta cần nhiều thứ hơn thế! Đời chán  nhỉ, vô lý nhỉ? Một năm nữa lại vụt trôi, một đốt của cuộc đời lại rơi vào vô vọng.
              Tôi đọc được ở đâu đó nói Cụ Nguyễn Tuân phải nghĩ một tháng mới được câu:
    “ Ngã ba sông tức là chỗ ấy sông chia làm hai nhánh”.
                Còn BÙI HOÀNG TÁM thì phàn nàn:
                                                "Nhà khai nghi khai ngút
                                                  Còn khai bút vào đâu
                                                  Tã như cờ tổ Cuốc
                                                  Bay phấp phới trên đầu!”
              

43 nhận xét:

  1. Hè hè hè...
    Sỏi yêu quá nhiều thành ra SƯỚNG CHÁN rồi, giờ thừa thãi thời gian chả biết làm gì, viết gì?
    Lại loanh quanh lần quẩn cho hết ngày để còn kịp KHAI BÚT ĐẦU NĂM hở?
    Khai gì thì khai chớ đầu năm Sỏi tôi vẫn cứ đắm đuối YÊU nữa cho mà coi....
    SỎI mà pà kon nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Hà Băng ơi điêu vừa vừa thôi nhé
      Sỏi yêu nhiều mà vẫn để nhớ nhung
      Cứ như thế ... bảo sao mà chẳng ế
      Chẳng một mình dạo bước ... lối đi chung!

      Xóa
  2. CUỐI CÙNG THÌ LÀ SỎI MUỐN GÌ? ĐỊNH LÀM GÌ VÀ ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ? THẬT RA SA ĐỌC NHƯNG CŨNG ....CHƯA HIỂU GÌ VÌ CÓ THỂ Ý TƯỞNG CỦA SỎI CAO SIÊU QUÁ
    Cụ Nguyễn Tuân phải nghĩ một tháng mới được câu:
    “ Ngã ba sông tức là chỗ ấy sông chia làm hai nhánh”.
    CÒN SỎI CHỈ VIẾT MỘT LOÁNG LÀ ĐƯỢC CẢ MỘT ENTRY DÀI
    VẬY CÒN MUỐN GÌ NỮA NHỈ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      HA HA HA! CUỐI CÙNG THÌ SỎI MUỐN NÓI RẰNG CẢM NHẬN CỦA MÌNH LÀ RẤT VÔ NGHĨA, NẾU CUỘC SỐNG VẪN CỨ TẺ NHẠT VÀ CÁC CÔ GÁI CỨ ĐỂ "CHỒNG Ế" THẾ NÀY !
      CỤ NGUYỄN CŨNG BẾ TẮC VÀ VÔ LÝ, NHÀ THƠ BÙI HOÀNG TÁM CŨNG BỐI RỐI VÀ LÚNG TÚNG, CHỨ NÓI GÌ CÁI NGỮ HÒN SỎI ...!

      Xóa
    2. Nặc danh28/12/12

      Chi co nhung dua E Chong moi hieu. Nhung dua yeu nhau cu chuoi den muc nao. Haha. Y soi la the co phai ko?

      Xóa
    3. Nặc danh28/12/12

      Anh biết thừa có đứa hôm nay tâm trạng lắm ha ha ha !
      Anh viết thì em nên hiểu là"Các em đã để bọn đàn ông ế chảy ra"
      "ĐỂ CHỒNG Ế" thôi đi nàng ơi đừng giận cá chém thớt , chết anh , thôi mà ha ha ha!

      Xóa
  3. Có những dòng sông không bao giờ khóc ...anh ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      ĐÓ LÀ DÒNG SÔNG HÁT. ĐÓ LÀ NHỮNG BẾN TẮM CƯỜI VÔ TẬN...
      ANH CẢM ƠN EM!

      Xóa
  4. Mình ghé thăm bạn đây,chúc bạn ngày mới vui,khỏe va nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Cảm ơn Thanh Thủy nhiều , có phải Châu Thị Thanh Thủy không nhỉ?
      Khỏe vui bạn nhé !

      Xóa
  5. Mình ghé thăm bạn đây,chúc bạn ngày mới vui,khỏe va nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
  6. Chán chẳng biết viết gì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Viết cái gì cho khỏi chán đây HT ơi !

      Xóa
  7. Nặc danh28/12/12

    Em do Soi biet. Con gi ko canh ko tay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      hê hê...con...con..., thôi anh trả lời đi anh Sỏi ơi, không phải đố em...hê hê...

      Xóa
    2. DỄ ẸC MÀ HỔNG AI BIT, HAY LÀ KHÔNG DÁM NÓI VÌ CÁI BÔ ÓC NGHĨ LINH TINH?
      NÀY NHÉ
      KHÔNG CÁNH KHÔNG TAY LÀ CON GIUN, CON ĐỈA, CON RẮN, CON TRĂN, CON LƯƠN, CON CÁ,CON NHỘNG....HÊ HÊ, CÒN NHIỀU LẮM

      Xóa
    3. Nặc danh28/12/12

      Ngoài những con mà Phù Sa đã nêu, thì còn một con rất khó nói... anh đoán chắc là con mà BMH định nói ......anh vẫn gọi đó là con ốc!
      HÁ HÁ hÁ!

      Xóa
    4. Nặc danh28/12/12

      Em goi y nha. Con nay co dau. Ko co tay. Ko co canh. Ko co chan. Ko biet di. Chi biet nam I'm mot cho.

      Xóa
    5. Nặc danh28/12/12

      Con gì: có đầu...mà nằm im, lại nằm im một chổ !?
      Không xong rồi anh Sỏi ơi, các con nêu trên trật lất ý của Rất...yêu hết rồi. Haizzzzzzzzz...con gì trời...??????

      Xóa
    6. Nặc danh28/12/12

      Hihi. Do chinh la Con Song. Hehe

      Xóa
    7. Nặc danh28/12/12

      Hay hé!!! Chắc tại anh Sỏi nhắc câu này chứ gì:
      “Ngã ba sông tức là chỗ ấy sông chia làm hai nhánh”.
      Rất...yêu giỏi quá, đố mà không đi xa nội dung của entry của anh Sỏi.
      Thưởng cho Rất...yêu...(thôi, để nt, hiiihiii...)

      Xóa
    8. Chỉ tại cái đầu của mấy ông nó quá thông minh thôi

      Xóa
    9. Nặc danh29/12/12

      Đó vậy thì khác gì đố anh biết con vật có bốn chân là con bò! ...ha ha ha!

      Xóa
  8. Nặc danh28/12/12

    "Một năm nữa lại vụt trôi,..." có phải ý anh là:
    Ngày tháng qua rồi em biết không?
    Em ơi, anh nhớ má em hồng
    ...
    (mơ thấy má hồng oánh con gì anh nhể...hiii...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Đúng rồi không thể khác được:
      "Ngày tháng qua rồi em biết không?
      Em ơi, anh nhớ má em hồng"
      ........
      Vẫn con 83 dở đầu đuôi cho trọn vẹn, phang thật lực con 83. Thế nhé!

      Xóa
  9. Tết!tết !tết đến rồi đừng chán anh nhe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Anh cảm ơn em ! lại một cái tết nữa sắp đến rồi sao, ôi tết!

      Xóa
  10. Đúng là chán thật anh ạ, có cái bút mấy mươi năm rồi không biết mực nó còn không nữa, mang ra khai bút đầu năm mà chẳng biết khai vào đâu để kiểm tra nữa. Buồn. Khà khà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Chào anh , anh đọc vị thật chính xác! chẳng biết khai vào đâu và khai thế nào nhỉ? chết mất thôi vì buồn!Ôi đến bút cũng không biết có còn mực không , há há há !

      Xóa
    2. hi hi....pó toàn thân!

      Xóa
  11. Chán chường gửi lại năm qua
    Sang năm mới thật đậm đà niềm vui bạn nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Cảm ơn bạn đến thăm nhà
      Lời động viên để làm quà chúc nhau!
      Cảm ơn bạn thật nhiều , mong bạn khỏe và vui !

      Xóa
  12. Nhà Sỏi ồn ào đông vui thế này hèn gì Sỏi lười đi thăm... tui rùi....
    Chúc Sỏi ngồi rung đùi hưởng thụ... thơ văn nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh28/12/12

      Này ! vừa bên ấy về xong , làm mấy câu con cóc toát hết cả mồ hôi về đến nhà lại bị la trchs thế này ! ghét !

      Xóa
  13. HS ơi, ở bên này có đăng bài ở chế độ riêng tư được không HS nhỉ? Nếu được thì vào cài đặt chổ nào vậy HS ơi. TC mù nhà bên này lắm, chẳng biết làm gì, HS chỉ cho TC với huhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh29/12/12

      Bên này có chế độ riêng tư nhưng không giống Yahoo
      TC vào THIẾT KẾ - CÀI ĐẶT - BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT!
      trong những mục trên TC đọc và đánh dấu tích vào điều kiện nào đúng ý mình, chỉ có chữ NHÚNG thì hiểu đó là TẤT CẢ còn lại những dòng khác tự hiểu nha ! hi hi hi!à mình sẽ mang comment này sang dán nhà TC cho dễ tìm ha!

      Xóa
    2. TC cũng đã vào đó mò rồi HS ạ. Nhưng ý TC là TC muốn có những bài TC đăng chỉ mình TC đọc và còm được, còn những bài khác thì bạn bè có thể còm và đọc được. HS hiểu ý TC không? Ví dụ TC có 1 list entry: A, B, C, D... và TC muốn các bạn có thể còm và đọc được các entry A, B, C (cái này thì TC biết), còn entry D thì đăng ẩn mình TC còm và đọc thôi - cái này TC không biết làm. Huhu...

      Xóa
    3. Nặc danh29/12/12

      Bên này có nhiều cái hay hơn nhưng cũng có những cái không bằng yahoo chức năng như TC muốn là không có , mà nói thật Sỏi cũng chỉ biết đến thế, hi hi hi!

      Xóa
  14. Nặc danh29/12/12

    co gi lam kho Soi duoc dau

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh29/12/12

    Có đấy Khahan ơi ! Đầu óc nó bãi công cả chẳng làm gì được !

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là SỎI! hi!

    Trả lờiXóa
  17. Bài này Sỏi viết cũng câu em vơ vào như chửi em vậy.
    Em đang là người thừa người vô tích sự đây, vậy mà em không chán, không ừ: CHÁN NHỈ. Em đáng bị chửi vì sự vô tình với cuộc sống.
    Cũng hiểu mang máng cái đoạn ngã ba.

    Trả lờiXóa