Con
bé này hư hỏng. Ban đầu nó gọi mình; em à, em ơi. Thấy nó viết đứng can
Bính biết ngay nó bính ngọ. Này chị thế là ít hơn tuổi em; Nó hỏi; nhiều
không? Không nhiều 8(tám). Từ hôm sau nó xưng lão. Bó tay! Mà (nói trộm vía nó)
tuổi naỳ giữ tiền rất giỏi, thành công trong làm kinh tế, khá giầu. Nó ở môi
trường nào cũng làm chỗ dựa cho người xung quanh. Nếu làm con dâu trưởng
thì tuyệt vời, quán xuyến vai trò của con dâu cả rất hay. Ều! Mình làm
thày bói nói dựa!Gì mà nó chẳng bảo mình là nịnh đầm!Chê nó dễ hơn khen, hư thế
chứ. Đọc SÁNG NAY của nó bé Mèo bảo giống nồi lẩu. Bọn này tâm hồn nghi ngút
khói, lấy ăn mà nhử chắc chết. Lẩu thì thập cẩm bao giờ chẳng ngon. Đọc
đến chỗ nó viết về việc đi đám cưới, mình cũng vừa đám cưới về đây, biên vài
chữ. Cho khỏi rơi rụng cảm xúc, nó phí đi.
Đám cưới, bao nhiêu chuyện lạ. Ăn ở khách sạn. Đến cái, ông chủ xếp luôn; Ông ngồi ở phòng này với những người đẹp giúp tôi. Chừng hai chục em mặt hoa da phấn. Hồn nhiên cười, hồn nhiên nói. Mình chắc trông mặt đần lắm! Biết gì, giao cho tiếp khách hóa ra bị chị em tiếp lại. Tính lại hay cái thói nhìn trộm.Thấy các chị ngồi quanh bàn lao động chăm chỉ.
Cái khăn ăn trắng tinh, các chị sành điệu gấp gấp kiểu quen đóng bỉm, rồi chùi lấy chùi để. Một chị gấp chéo góc cái khăn treo mẹ vào cổ trông rất tã lót. Ứ phải vậy, khăn các chị phải trải lên đùi cơ!
May mà cỗ ăn theo mâm không phải “Buffet” búp phê, búp phê nói tiếng việt thì còn được, chứ bảo viết chữ này thì viết thế đóe nào. Đến hay cái ly uống rượu vang cũng to tướng. Mấy chị áo dài xanh đỏ hẳn hoi tợp phát đánh soạt, nhăn mặt ; Chua như nước dưa khú. Kinh!
Bắt đầu ăn rồi đấy!
Các chiến sỹ vào trận.
Hai bàn tay búp măng, hiệu quả khá hơn 5 đôi đũa. Bốc tôm trước, bóc. Món này chấm với mù tạt, trông như kem cốm , nó xanh vậy . Chấm phát ngập nửa con tôm, đưa tay vòng ra phía trước khoan thai, tù từ đưa vào miệng như diễn ảo thuật. Ăn thế sành điệu không. Rồi! Thế là rồi! Anh hiểu! Đưa tay chộp nhanh lấy đôi môi hồng. Bụm mồm, nhăn mặt, thở phì phì kêu buồn nôn. Nhanh ra ngoài không có mửa ra bàn. Gái đẹp thế! đóe hiểu nghĩa của mù tạt là gì. Sau va chạm với những của ngon vật lạ, không khí trở nên nặng nề. im thin thít.
Bên trên sân khấu ca sĩ (đầy người hắc lào) đang bài “trầu và cau” Quên mất mình bị nấm vẫn điệu đà, Vẫn đi lại rất nhanh với điệu đi chân bên đây chọc sang chân bên kia. Người ta chân cao đã đành mình được một tý. Đến khổ!
Hát xong, cúi đầu chào. Tịnh, không có một tiếng vỗ tay nào. Thực khách chứ có phải thính khách đâu, còn đang mải bốc , mải húp. Rỗi tay đóe đâu mà vỗ.
Cái gì cũng có sinh, có tử. Cuộc vui nào cũng có bến để dừng. Hãi nhất màn chào hỏi để ra về. Đến ùn ùn, về ầm ầm, rất chi là khí thế. Các chị rất lịch sự kia tranh thủ bốc hạt dưa, hạt bí đút túi để ra đường rỗi mồm cắn dần. Mình biết tỏng.
Đám cưới, bao nhiêu chuyện lạ. Ăn ở khách sạn. Đến cái, ông chủ xếp luôn; Ông ngồi ở phòng này với những người đẹp giúp tôi. Chừng hai chục em mặt hoa da phấn. Hồn nhiên cười, hồn nhiên nói. Mình chắc trông mặt đần lắm! Biết gì, giao cho tiếp khách hóa ra bị chị em tiếp lại. Tính lại hay cái thói nhìn trộm.Thấy các chị ngồi quanh bàn lao động chăm chỉ.
Cái khăn ăn trắng tinh, các chị sành điệu gấp gấp kiểu quen đóng bỉm, rồi chùi lấy chùi để. Một chị gấp chéo góc cái khăn treo mẹ vào cổ trông rất tã lót. Ứ phải vậy, khăn các chị phải trải lên đùi cơ!
May mà cỗ ăn theo mâm không phải “Buffet” búp phê, búp phê nói tiếng việt thì còn được, chứ bảo viết chữ này thì viết thế đóe nào. Đến hay cái ly uống rượu vang cũng to tướng. Mấy chị áo dài xanh đỏ hẳn hoi tợp phát đánh soạt, nhăn mặt ; Chua như nước dưa khú. Kinh!
Bắt đầu ăn rồi đấy!
Các chiến sỹ vào trận.
Hai bàn tay búp măng, hiệu quả khá hơn 5 đôi đũa. Bốc tôm trước, bóc. Món này chấm với mù tạt, trông như kem cốm , nó xanh vậy . Chấm phát ngập nửa con tôm, đưa tay vòng ra phía trước khoan thai, tù từ đưa vào miệng như diễn ảo thuật. Ăn thế sành điệu không. Rồi! Thế là rồi! Anh hiểu! Đưa tay chộp nhanh lấy đôi môi hồng. Bụm mồm, nhăn mặt, thở phì phì kêu buồn nôn. Nhanh ra ngoài không có mửa ra bàn. Gái đẹp thế! đóe hiểu nghĩa của mù tạt là gì. Sau va chạm với những của ngon vật lạ, không khí trở nên nặng nề. im thin thít.
Bên trên sân khấu ca sĩ (đầy người hắc lào) đang bài “trầu và cau” Quên mất mình bị nấm vẫn điệu đà, Vẫn đi lại rất nhanh với điệu đi chân bên đây chọc sang chân bên kia. Người ta chân cao đã đành mình được một tý. Đến khổ!
Hát xong, cúi đầu chào. Tịnh, không có một tiếng vỗ tay nào. Thực khách chứ có phải thính khách đâu, còn đang mải bốc , mải húp. Rỗi tay đóe đâu mà vỗ.
Cái gì cũng có sinh, có tử. Cuộc vui nào cũng có bến để dừng. Hãi nhất màn chào hỏi để ra về. Đến ùn ùn, về ầm ầm, rất chi là khí thế. Các chị rất lịch sự kia tranh thủ bốc hạt dưa, hạt bí đút túi để ra đường rỗi mồm cắn dần. Mình biết tỏng.
Người nhà quê trội lên hình ảnh cho Sỏi ra "Entry" mừ... Hay nhể?
Trả lờiXóaChào Hà Băng! Phố phường mở rộng nhà vợ anh thiểu số mà giờ thành dân thủ đô đấy . kinh ! văn hiến đầy mình thì phải sành điệu thôi!
XóaEm khỏe nhé !hi hi
Đọc thấy chan chát, những ngày này chạy xô đi ăn cỗ còn không kịp Sỏi ạ. Nhưng biết làm sao được.....biết, không muốn mà vẫn phải làm mà. Nó cũng khác gì cái luật quy định "đám cưới chỉ được 300 khách mời " của Hà Nội hay " muốn tổ chức đám cưới phải có giấy đăng ký kết hôn" đâu Sỏi. chối.
Trả lờiXóaĐời rất dở nhiều khi vẫn phải niềm nở... Sỏi nhề? Thôi cứ cười cho vơi bớt buồn...he he
Bây giờ nói đến luật thì nhiều há . tuy nhiên luật rừng ăn đứt luật của Cuốc hội!Vui vui tý thôi MTV ạ chứ anh thấy em ảo não quá ! làm nhiều thơ thành hâm thì chết ! hi hi
XóaHN rất thích đi dự tiệc anh ạ !Vì được diện đẹp ,ăn ngon..
Trả lờiXóaHôm nay em tạo blog rồi đường dẫn là Hoangthaomy2012.blogspot,com .
Mời anh sang .
Chào HN anh đã sang em nhưng chưa đọc và com men nay bận chút tối sẽ đọc ! Em cố cho gọn gàng nhé!
XóaBác vừa đi ăn cưới về đấy hử??bác sướng nhá...gớm đi ăn cưới mà cũng nhiều cảm xúc vậy hả bác??? em là em chr có múc và múc chả để ý cám xúc cảm xiếc gì đâu...:D
Trả lờiXóaChào chú chẳng hiểu chú về nhà mới thế nào ! hình như chú tha hết về à , cả chổi cùn giẻ rách . chỉ chật nhà thôi!
XóaNên sao cho gọn đẹp!
Đây bài cũ chưa viết được bài mới thấy nó hay cho lên đầu vậy mà!
Anh Sỏi ơi em chẳng bọ lại gì cả...tuyền những thứ còn dùng được, với lại kệ anh ạ, bao nhiu cồm em lôi hết về há há..là tình cảm của mọi người mà,,,tính em nó chổi cùn giẻ rách vậy biết làm sao được...hí hí...
XóaAnh Sỏi ơi thế vậy anh bỏ lại cả bài viết hả???em chẳng bỏ lại gì đâu, Hay hay không hay em cũng khuân theo tuốt...
XóaAnh dọn bài qua thi phải đính lai ngày đăng như bên yh cũ kẻo nó nhảy tùm lum. Sa mệt quá chưa làm gì được, nhiều người trở về Yh làm ngà mới, anh về mà xem, rồi tính, com bên ni sao hay bị đứng thế
Trả lờiXóaAnh sắp xếp lại theo ý anh . chưa kịp viết bài mới nên đăng lại một hai bài. cho có thế thôi . còn ở yahoo tốt nhất là thôi hẳn đi không cần nữa , còn nhiều hệ lụy .thôi bỏ đi em ạ đừng lưu luyến với cái yahoo ấy nữa !
Xóađể mộc còm thử có được không nghe!
Trả lờiXóaAnh chưa có bài đăng nào hả! sang nhà anh mà cảm giác mới mua đất thôi à! bắt đầu thôi không lưu luyến mãi với yahô được đâu !
Xóaok , vậy là ngon xơi rồi, hihihi!
Trả lờiXóa
XóaAnh nên xóa bỏ nhận dạng chữ khi comment đi.
MUỐN XÓA BỎ NHẬN DẠNG CHỮ LÀM NHƯ SAU:
KÍCH CHUỘT VÀO ------- THIẾT KẾ => CÀI ĐẶT (Có cái cờ lê) => BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT => HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ . Vào đó thấy có hai chữ CÓ và KHÔNG.
kích chuột vào chữ KHÔNG (Để chuyển dấu tích từ có sang không thế thôi , chúc Anh thành công
SỎI !
Có rất nhiều các tiện ích, ngay trong blog của mình!khoảng 800 cái nhưng có một số cái cần.
Trả lờiXóaNếu làm được tiện ích DANH SÁCH BLOG CỦA TÔI thì vào nhà ai bằng ngay địa chỉ trang chủ của họ vào thẳng và nhanhlắm .
=> THIẾT KẾ => BỐ CỤC => THÊM TIỆN ÍCH trong này có rất nhiều, tìm tiện ích DANH SÁCH BLOG CỦA TÔI. kích chuột vào đó nó nổi chữ đã thêm tiện ích.
Nó sẽ hiện ngoài trang chủ của blog. kích chuôtvào cái "cờ lê chéo tovít" đểchỉnh sửa nhưng là thêm danh sách thường xuyên.
kích vào cái cờ lê ấy nó nổi một cửa sổ => vàochữ THÊM VÀO DANH SÁCH (ở cuối cử sổ)nó nổi lên một ô ở giữa Có chữ THÊM BẰNG URL . CÓP PY SẴN URL rồi pest vào đó VD ;http://songte.blogspot.com/ .ĐÂY LÀ URL CỦA SỎI. pest xong kích chuột vào chữ THÊM, nếu thích đổi tên cho gọn . vd tên sỏi thay cho chữ SONGTE
SAU ĐÓ LƯU LÀ XONG'
Em làm có được đâu
XóaSỏi bữa ny mò giỏi nhể , mềnh chả biết giề mới đau chớ , đểu nhờ
XóaSỏi đểu thế nhở , ai lại đi ví cách các chị gấp khăn ăn như " tã lót zới lại đóng bỉm" thế nhể ,Sỏi dạo này cũng có vẻ ngọng líu ngọng lô hơn cả mềnh nhờ
Trả lờiXóaSỎI ĐỂU NHỞ V.A nhỉ!
XóaChị nói zậy oan cho cụ ý , Sỏi hổng có điêu mà Sỏi giỏi xạo pà cố nhờ Ong nhờ ...thôi em cắp tít chạy trước đây ko Sỏi vìa liệng em cục gạch chít lun ...khà...khà
XóaNày hai em nói gì đấy! Liệu hồn nha!Anh thật như bán cá thả thế mà bảo anh đểu , bảo anh xạo là thế nào!
XóaLão mà bắt được thì lão kẹp mỗi đứa một bên nách chết thôi!
Hãy đợi đấy!
Chẳng biết hôm ấy có V anh ở đấy không mà anh nhìn thấy đúng vậy!
Trả lờiXóaHòn Sỏi có thêm nhiều bạn nên Thảo Chi rồi. Thôi, Thảo Chi về :((
Trả lờiXóa(P/s: Qua đất mới này khó làm ăn quá Hòn Sỏi ơi, haizzz...)
Kiêu thế đến không thèm ngồi chơi á! phải la cà chứ kẻo ế chết!
XóaEm sang chào anh nè! (Em chưa đọc bài đâu nhá! Hic hic)
Trả lờiXóaAnh chào em chắc em còn bận yêu à !hic hic!
XóaLàm sao để hiện tiện ích Bài đăng như của Bác thế bác Sỏi ơi...
Trả lờiXóacÓ Ở TRONG TIỆN ÍCH ẤY ht , NÓ CÓ TỰA ĐỀ LÀ bài đăng phổ biến ẤY!
Xóacứ vào => THIẾT KẾ => BỐ CỤC => THÊM TIỆN ÍCH tha hồ chọn mà!
Cái đó bên em nó không hiện theo thứ tự bài mới đến cũ ...huhu
Xóacomment bên này sao không thấy mail báo Bác ơi...
Nhà bạn đẹp và khang trang quá; bạn chỉ mình cách đưa đồng hồ vào co65tphu5 và làm thế nào để có được cột phụ hả bạn ? có đưa được list nhạc vào khg ? nhờ bạn hướng dẫn cho mình nhé .Cám ơn bạn trước nha.
Trả lờiXóaMình trả lời bên Yến rồi , ở bài mới đăng ấy!
XóaCám ơn bạn nhiều.Lát tối mình sẽ làm theo hướng dẫn của bạn .
XóaAnh Sỏi mô tả thực quá
Trả lờiXóaAnh biết làm sao, chẳng lẽ làm cho nó khác đi sao! Với lại có sao sào vậy mà !
XóaSỏi ! Nhớ Sỏi
Trả lờiXóaĐiêu nhá!
XóaLúc nãy em hỏi anh Sởi ở entry nào ấy nhỉ! Huhu. Hỏi là khi em còm cho anh, anh trả lời còm đó, mail không thông báo thì làm sao em biết được nhỉ!
Trả lờiXóaMình phải lang thang thôi chứ anh cũng ngu cái món này lắm hi hi! thông cảm cho anh thôi anh không giả nhời em được, anh ứ biết hi hi!
XóaỜ....Nó có là nghĩ già hơn Sỏi thì bảo Nó hư là đủ , ai lại bảo cả hỏng - bạn bè mà hư hỏng thì chơi làm gì , em út mà hư hỏng thì phải quan tâm điều chỉnh cho Nó ngay ngắn chứ, làm Anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, nhỉ!
Trả lờiXóahè hè đụng chạm rồi phải không, Oan uổng gì , còn sai sót gì , cho mấy cái se điếu bây giờ! em ún mất nết ! còn trách cứ ai!
XóaNữa ? Lão Sỏi? Mất nết ?
XóaCứ cãi anh lem lẻm thế! liệu hồn nha!
XóaThì tại Lão "chuẩn" nên nhà Ong mới đòi hỏi chứ. Chả phải hư hỏng hay mất nết là quá tệ sao, anh dùng toàn từ nặng cho con em, nó ko kiện mới lạ.
XóaNặng giề, nói bừa cho Dzui chỉn chu mãi rùi chỉ toàn em mới ún, Càng nặng càng yêu. "Yêu cho roi cho vọt-... " hiểu chửa!
XóaSắp....hiểu, hừ
XóaỜ....Nó có là nghĩ già hơn Sỏi thì bảo Nó hư là đủ , ai lại bảo cả hỏng - bạn bè mà hư hỏng thì chơi làm gì , em út mà hư hỏng thì phải quan tâm điều chỉnh cho Nó ngay ngắn chứ, làm Anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, nhỉ!
Trả lờiXóahè hè hè !
XóaChết thật, giờ đọc bài này mới quan tâm đến tuổi tác của bác Sỏi. Giờ không biết xưng hô sao cho phải. Trời ơi là trời... Huhu...
Trả lờiXóaViệc gì mà phải hu hu , cứ gọi là huynh trưởng cho dễ còm không sao cả, mình tôn trọng nhau là được mà! hè hè hè !
XóaDạ. Huynh trưởng. Hì hì
Xóahì hì hì!
Xóa