Em ơi
anh có câu này muốn hỏi
Gặp mắt nhìn
mà chân bước rụng rơi
mà chân bước rụng rơi
Em nhìn thế
là yêu hay ghét vậy?
là yêu hay ghét vậy?
......
Quay mặt đi
thoảng nghe giọng trả lời
thoảng nghe giọng trả lời
Anh cứ hỏi mắt mình
rồi sẽ thấy
rồi sẽ thấy
Ghét hay yêu
mình anh biết mà thôi!
mình anh biết mà thôi!
Anh ơi
Trả lờiXóaHỏi chi...sao quá ..thật là
Làm sao em dám
...nói là...em yêu
....
Quay đi
sẽ nhớ rất nhiều
Gặp nhau lại nói
những điều ... xa nhau
MTV bóc tem vàng Sỏi nhé. Đầu năm sang nhà anh đã lại thơ buồn. Mong Sỏi đừng giận nhé.
Hì Hì Hì! Cũng không hẳn đó là thơ buồn, Chỉ hơi băn khoăn chút, nhưng thuộc về niềm vui,Cảm ơn Bạn nhiều! Những cảm xúc của MTV thật trong sáng, Sỏi rất thích cái lối thể hiện rất gợi của bạn!
XóaEm thich nhat cai com cua chi MTV. Giong minh qua. Hihe
XóaHê Hê Hê!
XóaEm tôi tên Rất Là Phức Tạp!
Hì cám ơn Rất rất nhiều nhé.
XóaPhụ nữ muôn đời là phức tạp mà Sỏi. Thế mới là một nửa của thế giới để đàn ông không ngừng khám phá đó mà. he he
là anh ích kỉ đấy thôi
Trả lờiXóaxấu như em mấy người ngồi nhìn lâu
chỉ là thi thoảng thả câu
đôi ba cái liếc lia đầu độc môi ...
Ôi giời xấu được như em
XóaAnh Mộc nhìn thấy cũng đem lòng buồn
Giá mà chưa vợ chưa con
Sẵn sàng ngộ độc chết luôn chưa chừng!
...
Ha Ha Ha ! Cảm ơn anh nhiều !
Trả lờiXóaEm nhìn thế
Là nhìn cho bõ tiếc
hehe
THẬT THẾ Á! GỚM ANH LẠI NGHĨ KIỂU
Xóa"EM NHÌN THẾ
LÀ NHÌN CHO NÓ TIẾC"
HE HE HE !
CHÚC MỪNG BÀI THƠ MỚI ĐẦU NĂM
Trả lờiXóaNHƯNG CUỐI CÙNG CŨNG CHẢ HIỂU 'YÊU HAY GHÉT" NHỈ
NĂM MÓI NHIỀU NIỀM VUI MỚI ANH SỎI NHÉ
Chỉ mỗi em là không chịu hiểu! Nhưng thôi cảm ơn em cái đã!mong em hiểu cho! he he he!
XóaĐôi mắt kia liếc qua thấy rạng ngời
Trả lờiXóaChắc là tình thả rong chơi rồi đó
Thế mà hỏi thì khi nào mới tỏ
Đành quay đi ghét yêu biết làm gì... hjhjhj
Anh nhìn em
Trả lờiXóalà khi em nhìn lại
Câu trả lời
là câu hỏi đấy thôi
Ánh mắt yêu
Biết quá rõ đi rồi
Còn hỏi nữa
làm lòng nhau bối rối!
Ui dui ui. Toi dang o tren thien duong roi nhe.
XóaHà hà hà
Trả lờiXóaAnh ơi !Em muốn hỏi?
Thiên đường nào...
Hai đứa sẽ gặp nhau
Tay trong tay
Em cười te tít mắt
...Lòng rộn ràng
Anh nói tiếng_ yêu hơn!
.......
Cái NHÌN đầu năm của anh thật gớm nhở .
Ha Ha Ha !
XóaEm ơi em cứ hỏi
Nhưng đừng hỏi câu
Sao anh yêu em nhiều thế
Anh chỉ còn ánh mắt
Để tặng em
Cả bốn mùa tha thiết
Vì em đáng yêu
Trong ánh mắt anh mà!
...
Cái nhìn gớm lắm hả, Chẳng trách em nào bị nhìn cũng tháo chạy bỏ lại mỗi mình anh với ánh mắt của tội đồ này he he he!
Anh ơi!
Trả lờiXóaBao ngã đường đời mới biết
Ánh mắt nhìn
Mãi theo bước thiết tha
Dẫu hôm qua, ngày tới rồi mãi xa...
...
Thoắt quay qua
Tuổi đời chồng chất nhạt nhòa
Anh vẫn biết hỏi em câu cũ
Rất xưa .... mà anh biết
Bất tử với hai ta....
Ha Ha Ha ! Hôm nay mới gặp lại Băng của Băng, Thơ ra thơ , còm ra còm đọc thích thế ! Cảm ơn thật nhiều HB ha!
XóaNhà Sỏi vui thế
Trả lờiXóaCó gì đâu mà vui Khahan ơi! Buồn như con chuồn chuồn này!
XóaĐơn giản là GHÉT đó thui. Hì!
Trả lờiXóaNăm mới chúc anh đụng nhìu cặp mắt cho rụng hết chưn lun nhá nhá!
Ghét thì không rụng được mà càng vững hê hê!
XóaGhét hay yêu phải đâu do lời nói
Trả lờiXóaVới ánh nhìn anh đã biết ghét hay yêu!
Chúc bạn ngày mới nhiều may mắn.
Bạn nói đúng, Cảm ơn bạn nhiều nha!
XóaVới ánh mắt
Trả lờiXóaquay mặt đi
Ghét hay yêu là một.
Với ánh mắt
của phụ nữ
KHÔNG BIẾT!
H ơi kinh nghiệm đầy mình mà còn nói không biết! Điêu!
XóaChúc buổi trưa ấm áp, ngon miệng
Trả lờiXóaSa vừa về nhà, năm mới bận quá đi
Cảm ơn Sa nhé! bận thế mà còn nhớ đến sỏi là may lắm rồi!
XóaChỗ sỏi cũng có một số lãnh đạo cũng kêu ca rằng đầu năm bận quá! Cả ngày hết đình nọ đám kia, hết nhà hàng này đến khách sạn khác...Chết chết bây giờ lãnh đạo khổ quá nhỉ?
XóaHÊ HÊ HÊ !
Hỏi chi khó nói anh ơi
Trả lờiXóaMắt là cửa sổ tâm hồn mà anh
Nhìn anh ...ánh mắt trong xanh
Tình em chẳng lẽ ..anh không tận tường ?
.
Yến nói hộ bạn ấy trong thơ của Sỏi nhé .Sỏi hãy đoán đi nào .
Cảm ơn Thu Yến ! đoán được rồi ! Hê Hê Hê!
Trả lờiXóaLầy , Phỏi ơi cí bài thơ tềnh lầy Phỏi dành choa em lèo đới , hay lại đi nói hộ người ta , gớm điệu này chắc mẩn Phỏi thành ông mai hử . Ới pà con làng trên xã dưới ẻm lèo ế chỏng cu ra , hãy mau tới nhờ Phỏi lồm mai choa , đảm bẩu hết ế , nếu ko được Phỏi đền đạn chắc lun .Điệu này nhà Phỏi đông khách cực kì , mềnh lồm cái ban trông xe kiếm xiền chơi ...he..he
Trả lờiXóaAnh Cảm ơn em đã sang chơi và có lời bìh thật vui vẻ , hôm trước mới là tặng bạn còn nay là cảm nhận của anh thôi em , mình mối lái cho mình còn chẳng xong. Ế bằng chết đây này còn mối lái được cho ai! Hi Hi Hi !
XóaEm ơi anh có câu này muốn hỏi???
Trả lờiXóaSỏi ơi có một câu hỏi mà hỏi tới ba lần,vậy thì em sao dám bước đi chứ?ánh mắt em nhìn anh không nhận ra sao?
HE HE HE
Hơ Hơ Hơ! anh nhận ra rồi! em bấn chân không bước được thật sao, thế thì tót quá rồi hê hê hê!
XóaRứa cuối cùng là yêu hay ghét rứa Hòn Sỏi ơi? Hì hì... mắt tèm nhèm rồi nên không biết trả lời có đúng không :))
Trả lờiXóaKhông nói đâu! đã bảo rồi "Mình anh biết mà thôi" nên không nói mà , TC đoán đi nào!
XóaThứ bẩy chào buổi trưa bạn ăn cơm chủa vậy?
Trả lờiXóachẳng biết Sỏi hỏi ai nhưng bây giờ ở đây đang trủa nên trả lời chưa ăn .hehehe
Bên ấy buổi trưa nhưng ở đây bạn thấy không nó hiện là 17:07.
Xóatuy nhiên Sỏi thấy ấm lạ chắc là lời của buổi trưa ấm áp! Cảm ơn Khahan nhiều nha!