Ai như Hà Băng đang đứng xem Tưởng tượng tim ai đã hóa kem Anh cứ giả vờ nằm chết rét Cho tim anh chạm đến môi em ... Bây giờ thì tha hồ mà cắn! hê hê!
Đứng ngó xa xa ngỡ là kem Thèm rồi mấp máy nhịp môi em Sói trơ nguýt ngoắt đi xa mất Lại hóa thành Băng to mắt xem... ... Zsời!!! Có mà mơ... Đang trùm chăn kia kìa! Lạnh cóng mà cứ hả hê???
Đá này là đá nước đây Nóng lên tan chảy ngập đầy tình ai Chẳng như vàng đá để phai Chẳng như yêu để chết hai con người Đá này chỉ khóc không cười Chỉ mơ không tỉnh kệ đời nhân gian!
Cảm ơn lời chúc của Phù Sa, lạnh là lạnh vậy nhớp nháp đường xá đi lại ngại thôi chứ ở nhà có sao đâu. Còn niềm vui ư, chả vui được, càng ngày càng thấy trống vắng trong lòng ...hi hi !
Sáng nay lạnh cả đất trời im lắng Nghe thời gian gõ từng nhịp trong hồn Phương trời nào ai có nhớ ai không Khi hong tóc gió vụng về hôn trộm Tôi nhớ lắm mắt môi hồng thắm đượm Gây xôn xao nhịp tim đập liên hồi... .... Chúc anh tuần mới vui nhé.
Sa đang khen thơ của anh tình cảm quá đây này , Sỏi cũng thấy thế có câu rất đắt: "Khi hong tóc gió vụng về hôn trộm" Câu này tuyệt quá phải không anh thích lắm !
Chào Kha Han! Không vỡ được, không vỡ được "Nâng như nâng trứng -hứng như hứng hoa" thế thì không vỡ được. Bạn yên tâm, Cảm ơn đã nhắc nhở ! hê hê hê! Khỏe bạn nhé!
EM CHÀO CỤ SỎI Ợ , mồm kêu rét như vạc mờ tối ngày mềnh thấy Cụ đi buôn chả khi lèo thấy Cụ ở nhà , sang nhà tính hỏi thăm Cụ dạo ny thế lèo dồi mờ có thấy bóng dáng ở nhà đâu , gớm dạo ny Cụ cành cào dồi nên Cụ lượn như cờ ý nhờ .THÔI CỤ HẺM CÓA NHÀ EM VÌA ĐÂY (dạo này sang ko được cả miếng nước Sỏi hư ...lêu ...lêu)
Chào em ! Ở nhà cả ngày mà lạnh lắm không đi đến đâu, nay nghĩ lâu ngày không ra xã hội chắc văn minh lên nhiều rồi! Anh cảm ơn em không ngại đường xá đến thăm anh! Sao vội thế ngồi chơi chút đã nào! Monh em khỏe và hạnh phúc !
Mùa này trời đất lạnh như kem Hay nỗi buồn diệu vợi mắt em Lạnh thế còn mưa phùn tưới tắm Tim này rồi hóa đá mà xem.
Đọc thơ của Sỏi, thấy như đang nhẹ nhàng trách móc nàng.. đến nỗi trời đất lạnh, hay đôi mắt ngàng diệu vợi, hay mưa phùn tưới tắm.. cũng không xác định được hay là tất cả những thứ đó đã làm cho trái Tim chàng đông lại và hóa thành đá..
Hôm nay trời đã hết lạnh chưa Đôi mắt vợi vợi mấy cho vừa.. Trái tim hôm ấy đông thành đá Hôm nay tan nhẹ.. giấc mơ trưa.
Những ngày xưa thật là ấm, bây chừ mỗi người mỗi ngã....cứ nghe lành lạnh như rét gần...ý... Sỏi ạ! Hôm nay bên nì nghỉ lễ nên tha hồ lang thang mạng mẽo...Tung nhà Sỏi lên nha...?
Khahan lâng đầu tiên có tem vàng nhà Sỏi nhé.mừng quá quên mất đang mưa và tuyết về thôi.
Trả lờiXóaKha han ơi Sỏi tặng tem vàng cho bạn! đến được với trân thành như này là quý hóa lắm rồi Về nhé! nhớ giữ SK chả có ốm ra đấy thì khổ hi hi hi!
XóaLIPEM lượm tem bạc nha SP!
Trả lờiXóaLạnh quá à, cũng zìa thoai.
XóaChào em ! cả bạc và đồng luôn, Anh luôn mong cho em khỏe và thật vui ha!
XóaMùa này nắng rát cháy làn da
Trả lờiXóaGiọt mặn trên môi uống cạn mà
Lệ đá đâu làm mềm nối nhớ
Rơi miền hạn hán xót lòng ta
HT làm thơ ứng khẩu rất hay, Cảm ơn bạn nhiều lắm ! Vui và hạnh phúc , thu nhập cao dịp cuối năm Bạn nhé!
XóaƯớc gì một chút " lạnh như kem"
XóaĐể xem ai đó mắt buông rèm
Để xem ai người tim hoá đá
Còn tôi một góc lặng yên xem
Tim ai thử lạnh một chút xem
XóaMới hiểu ở đời có tình kem
Ngọt! Hình như ngọt nhưng lạnh ngắt
Nếm được rồi thôi chắc chẳng thèm.
Vậy mà tủ còn một hủ kem
Trả lờiXóaMời anh một muỗng ngon ngon lắm
Hương thơm dù lạnh sầu riêng ấy
Để thấy sầu đông tim ấm nồng .
Em cứ nhìn trời đất mà xem
XóaMờ mờ trắng toát một màu kem
Anh lại ngờ là đôi mắt biếc
Sợ mà hóa đá - đấy em xem!
Nơi anh trời lạnh đến tong teo
XóaTrong ni quạt máy vẫn xèo xèo
Ra đường để đón cơn gió mát
Ước mong một chút lạnh đi theo.
Đông lạnh lắm rồi-lạnh lắm rồi
XóaLạnh thêm chút nữa cũng thế thôi
Nghĩ chút tình riêng run bần bật
Đông lạnh lắm rồi ấy tình tôi!
Lạnh đông có rượu em mời
XóaAnh cùng chị ấy một lời yêu thương
Rượu này nghĩa của Nguyễn mà
Buót lòng lạnh lắm sang nhà em khao .
Đất trời đã lạnh như kem
Trả lờiXóaKèm với mưa phùn ướt lem nhem
Sỏi tôi ngồi ngó mơ với mộng
Tym này hóa đá cho mà xem!!!
Hehe...
Tym này là tym "Ấy" phải không
XóaNàng là "Tô Thị" mải chờ chồng
Bây giờ gặp Sỏi nên hóa đá
Sỏi đá bạn bè thôi nhớ mong!
.
Hê Hê!
Em sang xem "Hóa đá"...
Trả lờiXóaGiá như em "hóa đá" thì hay
XóaĐá bên cạnh "Sỏi" suốt cả ngày
Ai lại đứng xem như em vậy
Trời thêm chút lạnh lá vàng bay!
SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU
XóaTừ lâu tim Sỏi đã hóa kem
Trả lờiXóaNhìn thèm muốn cắn há chi em
Đông lạnh ùa về thêm mưa mắn
Biết đâu anh Sỏi có người xem???
Ai như Hà Băng đang đứng xem
XóaTưởng tượng tim ai đã hóa kem
Anh cứ giả vờ nằm chết rét
Cho tim anh chạm đến môi em
...
Bây giờ thì tha hồ mà cắn! hê hê!
Đứng ngó xa xa ngỡ là kem
XóaThèm rồi mấp máy nhịp môi em
Sói trơ nguýt ngoắt đi xa mất
Lại hóa thành Băng to mắt xem...
...
Zsời!!! Có mà mơ... Đang trùm chăn kia kìa!
Lạnh cóng mà cứ hả hê???
Đông lạnh trời đêm ngóng ngóng xem
Trả lờiXóaBên kia đỏ lửa, có lên đèn
Sương khuya leo lét..màu nhung ấm
Cho lòng ta nhén...một hơi men
Tiếng vạc lọc đêm thanh vắng lắm
XóaĐông về trời lạnh ngóng xa xăm
Thèm một chút lửa lòng leo lét
Lửa ấm ơi- trời cứ rét căm căm!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóatim anh hóa đá rồi đây
Trả lờiXóasao không ướp chút mật ngây ngất kìa
để hồng lên chỗ lạnh lìa
mới hôm qua đã đông chia cắt chiều ...
Đá này là đá nước đây
XóaNóng lên tan chảy ngập đầy tình ai
Chẳng như vàng đá để phai
Chẳng như yêu để chết hai con người
Đá này chỉ khóc không cười
Chỉ mơ không tỉnh kệ đời nhân gian!
Em sang xem anh hóa đá chưa
Trả lờiXóaNỗi buồn ai dâng, mắt ai buồn
Mà sao vời vời mang niềm nhớ
Lạnh ngắt đất trời, lạnh ngắt tim.
Anh hóa đá rồi đấy em xem
XóaMưa bay trắng cả một màu kem
Anh không hóa đá thì cũng chết
Ấm áp nơi nao chết vẫn thèm.
CHÚC ANH SỎI NGÀY ĐẦU TUẦN THẬT VUI
Trả lờiXóaLẠNH THÌ LẠNH NHƯNG VUI CÀNG VUI NHÉ
Cảm ơn lời chúc của Phù Sa, lạnh là lạnh vậy nhớp nháp đường xá đi lại ngại thôi chứ ở nhà có sao đâu. Còn niềm vui ư, chả vui được, càng ngày càng thấy trống vắng trong lòng ...hi hi !
XóaSáng nay lạnh cả đất trời im lắng
Trả lờiXóaNghe thời gian gõ từng nhịp trong hồn
Phương trời nào ai có nhớ ai không
Khi hong tóc gió vụng về hôn trộm
Tôi nhớ lắm mắt môi hồng thắm đượm
Gây xôn xao nhịp tim đập liên hồi...
....
Chúc anh tuần mới vui nhé.
THƠ ANH QUÊ TÌNH CẢM QUÁ
XóaSa đang khen thơ của anh tình cảm quá đây này , Sỏi cũng thấy thế có câu rất đắt: "Khi hong tóc gió vụng về hôn trộm" Câu này tuyệt quá phải không anh thích lắm !
XóaSỏi lên Sapa ngắm tuyết hả Sỏi?coi chừng vỡ đó nha.tuyết làm tn vỡ tất cả đó,sỏi hay đá cũng không ngoại trừ.
Trả lờiXóaTuần mới nhiều niềm vui
Chào Kha Han!
XóaKhông vỡ được, không vỡ được "Nâng như nâng trứng -hứng như hứng hoa" thế thì không vỡ được. Bạn yên tâm, Cảm ơn đã nhắc nhở ! hê hê hê!
Khỏe bạn nhé!
EM CHÀO CỤ SỎI Ợ , mồm kêu rét như vạc mờ tối ngày mềnh thấy Cụ đi buôn chả khi lèo thấy Cụ ở nhà , sang nhà tính hỏi thăm Cụ dạo ny thế lèo dồi mờ có thấy bóng dáng ở nhà đâu , gớm dạo ny Cụ cành cào dồi nên Cụ lượn như cờ ý nhờ .THÔI CỤ HẺM CÓA NHÀ EM VÌA ĐÂY (dạo này sang ko được cả miếng nước Sỏi hư ...lêu ...lêu)
Trả lờiXóaChào em !
Trả lờiXóaỞ nhà cả ngày mà lạnh lắm không đi đến đâu, nay nghĩ lâu ngày không ra xã hội chắc văn minh lên nhiều rồi! Anh cảm ơn em không ngại đường xá đến thăm anh! Sao vội thế ngồi chơi chút đã nào!
Monh em khỏe và hạnh phúc !
Nghe cái giọng văn cứ như Cụ đương hờn mát hay seo ý nhể ?
XóaÊu ơi hờn mát! Hê Hê hê. Chẳng nghĩ được điều gì , chẳng hiểu sao hi hi hi!Biết viết thế nào để em hài lòng nhỉ!
XóaTroi lanh thi dap chan bong
Trả lờiXóaDap cho can than keo chia mông ra ngoai
Trời lạnh thì đắp chăn bông
XóaĐắp cho cẩn thận kẻo chìa mông ra ngoài"
Con ky nó tưởng củ khoai
Nó đớp một cái thì hoài con chym.
Từ ngày quen RGTY đến giờ, nay mới thấy RGTY làm thơ , mà lại là thơ lục bát không dấu, thế này thì anh cảm động chết mẹ xong!Hí Hí HÍ!
Mùa này trời đất lạnh như kem
Trả lờiXóaHay nỗi buồn diệu vợi mắt em
Lạnh thế còn mưa phùn tưới tắm
Tim này rồi hóa đá mà xem.
Đọc thơ của Sỏi, thấy như đang nhẹ nhàng trách móc nàng.. đến nỗi trời đất lạnh, hay đôi mắt ngàng diệu vợi, hay mưa phùn tưới tắm.. cũng không xác định được hay là tất cả những thứ đó đã làm cho trái Tim chàng đông lại và hóa thành đá..
Hôm nay trời đã hết lạnh chưa
Đôi mắt vợi vợi mấy cho vừa..
Trái tim hôm ấy đông thành đá
Hôm nay tan nhẹ.. giấc mơ trưa.
Hay quá chị ơi!Mãi đến nay em mới biết và trả lời comment của chị! Cảm ơn chị nhiều!
Trả lờiXóaỒ, thơ Sỏi thế thôi chứ không phải con người Sỏi vậy đâu chị Mai ơi,
XóaNhững ngày xưa thật là ấm, bây chừ mỗi người mỗi ngã....cứ nghe lành lạnh như rét gần...ý... Sỏi ạ!
Trả lờiXóaHôm nay bên nì nghỉ lễ nên tha hồ lang thang mạng mẽo...Tung nhà Sỏi lên nha...?
Chẳng còn ai nữa HB nhỉ, buồn thật đấy!
XóaSỏi cũng ít viết và chẳng đi đến nhà ai nữa, chỉ thỉnh thoảng đến có một nhà HB đó thôi!