Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

05/02/13

NHÌN EM VÀ NHỚ

ảnh ST


Anh nói thật 
em thông minh như thế
Nhưng  yêu anh 
em chẳng hiểu được gì
Em cứ bỏ anh  
đi tìm hạnh phúc
Có biết đâu  
anh  trong cái em tìm

Em lông bông 
bạn bè hay bảo vậy
Anh chẳng quan tâm 
bởi vì anh thấy
Dáng hình em  
đêm ngày trong nỗi nhớ
Có nghĩa gì 
 dù lông bông đến mấy

Em cứ  tìm 
hạnh phúc của riêng em
Anh lắng ngồi 
trong đêm tối nhìn xem
Ai là người 
có  đôi vai tin cậy
Làm chỗ tựa 
em ngả đầu vào đấy

Chưa biết em 
nếu nói yêu là khổ
Anh cười nhạo 
và không tin điều đó
Cho đến lúc 
từng đêm thao thức đợi
Chút ưu phiền  
câm lặng cả khi mơ

Nay buồn lòng anh dở chứng biên thơ
Rồi đứng lặng - Nhìn em  và nỗi nhớ!

ảnh ST



40 nhận xét:

  1. Xin nói thật
    Bởi vô cùng ngớ ngẩn
    Chẳng biết rằng
    Đằng ấy hay thẩn thơ
    Nổi nhớ ơi!
    Có bao giờ đo được
    Người với người
    Cùng thả chút hồn thơ .

    ...
    HN sang thăm anh .Cafe tất niên đi anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh5/2/13

      Anh của em không chỉ là thơ thẩn
      Mà khi buồn còn hâm hâm ớ ẩn
      Chết nỗi lại cả ngày buồn em ạ
      Cho nên người cứ ẩm ương ngơ ngẩn
      ...
      Đi thôi em! Anh đen đá nha! hê hê hê!

      Xóa
  2. Cho dù những lúc gió mưa
    Thương nhau bất kể sớm trưa hay chiều
    Cho dù giá rét tiêu điều
    Thương nhau bất kể những điều đa đoan
    .....Chúc bạn cuối năm an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh5/2/13

      Trời cho duyên hẹn cùng nhau
      Thì dù mưa nắng dãi dầu vẫn yêu
      Kể chi nắng sớm mưa chiều
      Màng gì duyên nợ hay điều đa đoan
      ...
      Cảm ơn bạn nhiều!

      Xóa
  3. Uí rời loãng mạn và nồng nàn nhờ , Sỏi ơi ai lớp diu Sỏi , cafe đê...chụt ...tự rưng mềnh ngoan quá cơ ...hơ..hơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh5/2/13

      Ngoan thế cho cái kẹo này! viết gì đi chứ mải chết vào tết nhất ngâm "hôn" lâu quá thiu mất thôi!

      Xóa
  4. Nặc danh5/2/13

    Em noi that
    Em ko thong minh dau
    Nhung ma em
    long bong thi co
    hihi
    Dem anh buon
    anh nho em u?
    Nho nhieu kho
    Hay chi la mot chut?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh5/2/13

      Ha Ha Ha
      Rất là rất hỡi rất ơi
      Hình như em cũng là người thông minh
      Hình như em cũng phong tình
      Hình như ai cũng một mình nhớ em
      Không tin em cúi xuống xem
      Trái tim to trong ngực em đập dồn!

      Xóa
    2. Hì hì, Sỏi Mơ tưởng tới em đó em ơi,

      Xóa
    3. Nặc danh6/2/13

      Ê ...Ê !!! Đang mơ đến Sa đấy để Rất cho BMH hổng dám đâu, Rất nhỉ!

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Sỏi xạo thế!!!...................
      Thế Sỏi mơ một lúc cả chục người cơ à (Sa đếm hộ Sỏi rồi đó)???

      Xóa
    6. Nặc danh6/2/13

      Chục người là những đâu? ở đây có mình Sa thôi Há Há Há!

      Xóa
    7. Nặc danh6/2/13

      Mà này đùa cho vui nhé, Sa thông cảm! Kẻo đùa lại điên lên chết Sỏi hi hi!

      Xóa
    8. Ồ, lạ gì kiểu nói của Sỏi, lúc nào chả đùa, có bao giờ là thật đâu, he he, đùa mà sợ chết à?

      Xóa

  5. Anh nói thật:
    Em cứ đi tìm
    hạnh phúc của riêng em
    Anh lắng ngồi
    trong đêm tối nhìn xem
    Ai là người
    có đôi vai tin cậy
    Làm chỗ tựa
    em ngả đầu vào đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh5/2/13

      Cảm ơn bạn MCT ! sự thật nhiều khi trớ trêu vậy đấy Bạn ơi ! Hi Hi Hi !

      Xóa
  6. Em thông minh nhưng lại vô tình
    Em hờ hững để lòng anh bối rối
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Em sợ rồi hai tiếng "tình yêu "
    .
    Mình có vài dòng đồng cảm cùng bài thơ của bạn .Chúc bạn một mùa xuân tràn đầy niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      Này bạn ơi khi lòng tôi bối rối
      Bạn bước đi dường như còn bước vội
      Như chính người đã làm chết tình tôi
      Lại nói tình yêu tôi cũng sợ lắm rồi!
      ...
      Hi Hi Cảm ơn bạn, cứ họa như một cuộc chơi mà bạn thân yêu!

      Xóa
  7. "Anh nói thật "
    vậy là từ trước đến nay...???
    Chúc Sỏi H. luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      Biết chị Lan Huệ từ lâu
      Đứng ngoài lòng rối những câu chân tình
      Ai thân ai thiết với mình
      Thôi cầm lòng vậy phân minh có ngày!
      Cảm ơn lời chúc của chị!Mong năm mới đến, niềm vui cũng đến với chị!

      Xóa
  8. Nhìn em đến để cho ta chợt nhớ
    Lại vô tình ta nghẹn thở tim đau
    Đi kiếm tìm hạnh phúc ở nơi đâu
    Em có biết rằng nơi đây hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      Ừ ta nhớ hình em ta ghi lại
      Để bây giờ lòng ta đau tê tái
      Em cứ đi tìm hạnh phúc cho em
      Còn ta tìm em như điên như dại.

      Xóa
    2. Nặc danh6/2/13

      Hai ten chem gio kia. Haha

      Xóa
    3. Nặc danh6/2/13

      Chém luôn cho rất một phát giờ!

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết lại ở dưới

      Xóa
    2. Nặc danh6/2/13

      Chuẩn bị tết đến đâu rồi Sa ơi, Để OX tự do mấy ngày tết nha! Gớm giữ chặt quá đấy ! Là cứ gặng thêm vậy! Hi Hi Hi!

      Xóa
    3. Tự giác là chính SỎi ơi, Sa thì được cái là "bình đẳng, tôn trọng....bác ái" hihi
      Tự do thì là khỏi nói rồi, Không bao giờ gò ép ai cả, Sa hiểu điều đó mà Sỏi

      Xóa
    4. Nặc danh6/2/13

      Kiểu thả cho tự do nhưng quản mỗi cái ví "bóp" chứ gì! Gớm khống chế , tiêu diệt nhau về kinh tế thế là thâm lắm đấy! ha ha ha!

      Xóa
  10. Nay buồn lòng anh dở chứng biên thơ
    Rồi đứng lặng - Nhìn em và nỗi nhớ!
    ......
    Xin đừng hỏi tại sao tình dang dở,
    Bởi vì anh hoa bướm mãi tung tăng
    Vì tình yêu nên em nói với anh rằng:
    "Tình rải khắp" sẽ không bao giờ "hội tụ"
    Ai có yêu thì cũng luôn lo sợ
    Kẻ ôm Mây lại vờn Gió trong tay
    Bảo yêu Trăng nhưng mê mải Sao bay
    Yêu như thế đừng trách ai ... hờ hững....
    ...........
    Phusa họa thơ anh thôi nhé,biết đâu đấy!!!
    ( bắt chước câu nói thường trực này của anh luôn đó) hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      Sa liệu hồn đấy dìm hàng nhau thế à! Nhớ nhé sẽ có ngày sa bị trả thù đấy Hi Hi Hi! Biết đâu đấy!

      Xóa
  11. Em về đông quạnh chiều trôi
    Hiu hiu vạt nắng vàng trời bên sông
    Gót mềm chạm bến thương mong
    Sắt se nỗi nhớ bềnh bồng câu thơ

    Em về chiều lặng ơ thờ
    Lối mòn hoa cỏ ven bờ ngập hương
    Mây chiều tim tím sầu vương
    Hồn mơ nhân ảnh mến thương thủa nào.
    ...
    Thăm anh, chúc anh những ngày cuối năm vui, khỏe, đón một mùa xuân thật ấm áp anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      Wao!!! Cảm ơn anh SONG QUÊ! Những lời thơ ngọt thế! Rất vui , vui lắm cứ có những cái comment như của anh !
      Mong anh đón xuân vui và say tới bến!

      Xóa
  12. Nặc danh6/2/13

    Bmh nha em bao. Em ma mo tuong den anh Soi thi Bmh ko hon em nua. Eo oi em so lam. Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      BMH chắc tin em chứ ai lại đe thế ! Anh Sỏi già teo rồi còn gì mà . Bây giờ chẳng ai mơ đến cái mặt nhăn như quả táo tầu ! anh biết rồi mà ! Già teo...! hê hê hê!

      Xóa
    2. Ha ha. coi SỎi nói dỗi kìa.........."Anh biết rồi mà"....ai bảo theo mấy em trẻ chi cho nó chê ,....nhăn nheo teo tóp....hihi

      Xóa
    3. Nặc danh6/2/13

      thế mà gọi là nói dỗi , là nói thế cho gần với sa đấy mà ! há há há!

      Xóa
  13. Nặc danh8/2/13

    mấy hôm về vn không vào đây. hôm nay ghé thăm thấy có người nhìn em và nhớ. ôi không biết có phải nhớ mình không nhỉ?

    em cứ mãi đi tìm
    những hư vô huyền ảo
    để khi choàng thức tỉnh
    đã để mất anh rồi

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh9/2/13

    Không mất được em ơi
    Anh chờ đã nửa đời
    Còn tìm đâu nữa thế
    Nay anh về đây thôi
    .
    Đúng là nhớ em rồi
    Sao em vô tình thế
    Cứ chợt mơ chợ tỉnh
    Để anh chờ mãi thôi.

    Trả lờiXóa