Em ơi em ở phương nào
Tìm em đã trải qua bao tháng
ngày
Rất nhiều màu áo bạc bay
Bao nhiêu đá núi gót giày chà
trơn
Xuân tình cát phủ dày hơn
Lấp vùi e ấp - Giận hờn tinh
khôi
Tháng ngày vụng dại dần trôi
Cầm bằng gan ruột đứng ngồi
không yên
Tìm em đủ cả trăm miền
Bóng chim tăm cá tả niềm đam
mê
Soi gương thấy ánh chiều về
Mái đầu sương phủ câu thề trơ
vơ
Niềm tin trăng tỏ mây mờ
Một lần gặp được trong mơ
cũng đành
Bặt vô vời vợi trời xanh
Bao nhiêu mòn mỏi cho thành
ca dao
Em ơi em ở phương nào
Tìm em đã trải qua bao tháng
ngày.
Tại anh tìm chọn quá hay
Trả lờiXóaMọi miền, khắp nẻo anh say men tình
Em giàu, em đẹp, em xinh
Em nào cũng muốn đem rinh về nhà
Để rồi đến cuối nhận ra
Chỉ là ảo ảnh ở xa tay mình
Chi bằng về lại đầu đình
Dù trong dù đục ... ao sình vẫn hơn !
Đóm xả tress một xíu Anh nhé ! Hổng được giận à nghen ... hiiiiiii
Lâu ngày đáy bể mò kim
XóaChỉ là một thứ có tìm nhiều đâu
Ai xinh ai đẹp ai giầu
Người thì theo sếp người hầu đại gia
Bạn bè cùng tuổi thì già
Các em bờ lốc chê là dở hơi
Có bao con gái trên đời
Chết ở đâu hết cả rồi gái ơi
Anh giờ ế thật chẳng chơi
Tắm ao hàng xóm quá trời đục hơn!
...
Hè hè hè!
Đóm sang thăm và xin lỗi Anh Sỏi về lời bình của Đóm.
XóaĐóm nghĩ giao lưu, bình thơ, chọc ghẹo nhau trên blog là để tìm vui và xả stress sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hoặc có thể đồng cảm mà kết làm bạn tốt an ủi, động viên nhau trong cuộc sống.
Đóm bắt đầu vào blog khoảng tháng 6/2011. Giao lưu với mọi người rất là chừng mực, trong sáng (trong đó có anh Sỏi). Từ đó đến nay Đóm duy nhất chỉ có một blog (blog ĐomĐóm) và một trang facebook (dành cho học trò của Đóm ghé thăm). Đóm ko có blog giả và cũng ko chat với ai. Đóm tự hào khẳng định về điều này. Đóm đi off cũng vì lý do muốn cho mọi người biết mình là ai, sống và làm việc như thế nào. Nhưng ko hiểu vì sao mấy ngày nay thấy có cái gì đó ko bình thường kể từ khi Đóm và Anh qua lại chào hỏi, bình luận cho nhau.
Đóm ko hiểu giữa Anh Sỏi và blog MO có xích mích gì với nhau mà tự nhiên blog MO chép BL của Đóm đem lên google để gây sự với Anh và lại còn dựng chuyện nói xấu người khác. Đóm cảm thấy buồn và bất mãn. Đóm cảm thấy chơi blog ko an toàn nữa ... chỉ toàn giả dối, ganh ghét, hơn thua, nói xấu bôi nhọ lẫn nhau. Tạo scandal để gây sự chú ý.
Tại sao ko đem yêu thương chia sẻ cho nhau (dù lời nói) thêm ấm áp trong những lúc khó khăn, cô đơn, thất bại ?Đóm nghĩ sao nói vậy nên có thể khó nghe và gây phiền lòng . Nên một lần nữa cho Đóm
Một lần nữa Đóm xin lỗi và đại xá cho nhé ! Đóm lỡ tay chạm vào phím nào đó mà nó chạy lời bình mất tiêu. Lại qua kiểm duyệt nhận xét nên Đóm ko đọc lại được nãy giờ viết cái gì. Thôi ! Coi như Anh em mình gặp phải tên điên nên xui xẻo bị bám theo quấy rối ! Anh cứ yên tâm "Trời cao có mắt" Anh nhỉ ?
XóaCó gì đâu Đóm cứ vào blog của MO rồi sẽ hiểu Mo là nguời thế nào, đối với Mo; Sỏi không thèm nhìn và cấm cửa! Còn Đóm chẳng vướng víu gì Sỏi cả, chúng ta chỉ là những người cùng viết và chơi blog. chỉ đơn giản thế thôi có gì đâu mà ngại!
XóaTôi đi tìm gió trong mây
Trả lờiXóaTìm mưa trong nắng, tìm ngày trong đêm
Tìm em trong những nhịp tim
Tìm khao khát giữa nổi chìm cuộc chơi
Tìm tri kỷ giữa cuộc đời
Buồn vui, sấp ngửa lấp vùi thực hư
Tìm ánh sáng giữa ảo mờ
Tìm trung thực giữa bán mua chợ trời
Tìm lòng nhân ái cao vời
Giữa bất hạnh những mảnh đời nổi trôi
Để rồi tôi lại tìm tôi
Từ trong khuất lấp cuộc đời phù hoa.
Ngờ rằng mỗi Sỏi đi tìm
XóaSông Quê ra cũng ngồi im không đành
Cũng tìm mỏ đỏ mắt xanh
Trong mây trong gió trong xanh nụ cười
Tìm trong khao khát cuộc chơi
Ai người try kỷ ở đời hóa em
Tìm trong mờ ảo màn đêm
Chợ trời mua bán đảo điên tình người
Tìm cho ta một nụ cười
Thật nhân thật ái trên đời có chăng!
...
Cảm ơn anh nha , họa thơ anh mà kém quá hi hi hi!
Thăm anh SH nè!
Trả lờiXóaCảm ơn Hung Thuy nhiều! Khỏe vui bạn nha!
XóaAnh, em ở đây nè. Quảng Ngãi nhé, chứ tìm chi cho xa. :D
Trả lờiXóaEm người xứ quảng thiết tha
XóaBao nhiêu nhung nhớ gửi tà áo bay
Tìm em đêm hết đến ngày
Ai ngờ em lại ở ngay đây nè!
...
Hè Hè Hè !
Em ngồi một đống ở đây
Trả lờiXóaAnh tìm góc biển chân mây làm gì?
Hehe. Qua nghịch 1 chút rồi chạy zìa kẻo bị HS đuổi chạy ko kịp :))
Anh vừa qua chỗ em rồi
XóaChỗ ngồi còn nóng em tôi đâu nào
Em đùa anh mãi là sao
Anh mà bắt được mang vào làm dâu
Em ơi em ở nơi đâu
Nói cho anh biết trầu cau héo rồi!...!
...Ha Ha Ha !
tìm em như thể tìm chim
Trả lờiXóachim bay biển bắc anh vào quán ... bia
(lâu lâu đùa với anh Sỏi tí, đừng quát nhé!)
Tìm anh như thể tìm chim
XóaChim bên quán phở - em tìm quán bia
Anh tìm em cũng thế kia
Bao năm lăn lộn giờ DZìa tay không!
"Niềm tin trăng tỏ mây mờ
Trả lờiXóaMột lần gặp được trong mơ cũng đành"
Trong mơ mà cũng kg gặp thì chứng tỏ đâu thật sự mún tìm hả huynh?
Anh đang khao khát chút tình
XóaDù là chút xíu gặp mình trong mơ
Nhưng mà chẳng gặp bao giờ
Nên còn khao khát còn chờ líp ơi !
...
Hè Hè Hè !
Tìm anh từ thuở xuân xanh
Trả lờiXóaTìm vàng đồng lúa tìm quanh áng chiều
Tìm trong cõi mộng liêu xiêu
Tìm từ mười tám muối tiêu tóc rồi
.
Một thời hoa cỏ lã lơi
Giờ thì trăng rụng lẻ loi vẫn tìm
Người đi như thể cánh chim
Bao lần hoa đổ nhưng thềm vẫn không
.
Gió đêm lay buốt tim nồng
Mờ theo ánh mắt duyên trông chẳng về
Tìm nhau ngắn mái tóc thề
Mộng trôi đường mộng mơ mê mị tình...
ÔI Hà Băng bạn đây rồi
XóaThơ em làm tím lòng tôi đây này
Tìm em khi tỉnh khi say
Lên đường từ sớm hết ngày qua đêm
Ước gì ngày tháng dài thêm
Anh tìm bằng được mang em về nhà
Ước gì trẻ mãi không già
Anh trèo bảy núi và ba cánh rừng
Ước gì anh lại ...ước gì ...!
Tìm nhau dễ có mấy khi
XóaTìm gì đồng lúa xanh rì mởn non?
Tìm gì má đỏ môi son?
Tìm gì ảo mộng cho mòn mỏi trông?
.
Trăng đêm bậu cửa bào lòng
Đen khuya khuê ngọn tắt đông thuở thì
Tìm anh cay buốt bờ mi
Tìm anh màn vén đến khi tay gầy
.
Tìm nhau mất cả thoáng mây
Đời xanh chùng hẳn tháng ngày già nua
Tìm qua bảy núi cũng thừa
Anh đây chỉ biết hứa bừa.... tìm em...
Nghe lời ai trách quen quen
XóaĐúng là anh đã tìm em cả đời
Bấc gầy dầu đã vơi vơi
Tìm em cả bốn phương trời anh đi
.
Trăng rằm tròn cái xuân thì
Ngồi sau song cửa nhìn gì trời cao
Anh đi qua ngõ hôm nào
Em đang mơ mộng anh vào lại ra
.
Chiều nay trăng đã rất già
Tìm em anh vẫn đi qua nhà nàng
Vẫn mang cái mặt bẽ bàng
Em vẫn ngồi đó có màng gì đâu
.
Nhờ mây gửi gió tìm nhau
Lên rừng xuống biển trao câu hẹn thề
Mỏi chân anh lại quay về
Tìm em tìm đã chán chê ra rồi
.
Bây giờ rút dép ra ngồi
Đưa tay vỗ trán tính thôi- hay tìm!!!
...
Hè Hè Hè!
Tìm em ngót nửa cuộc đời
XóaVẫn chưa tìm thấy bóng người mình yêu
Ba mươi năm biết bao điều
Anh vẫn gửi gắm tình yêu ban đầu.
Đi xa em ở nơi đâu ?
Để cho anh đợi anh sầu bao năm
Càng đợi càng thấy xa xăm
Tình đầu như có cái dằm trong tim.
Vui cùng Anh Sỏi và Hà Băng tí cho vui ha.
Chúc anh Sỏi cuối tuần vui vẻ nha.
Anh Quê ơi mỏi chân rồi
XóaTìm em như thế chết trôi còn gì
Bây chừ teo tóp ra ri
Em mà nhìn thấy bỏ đi chưa chừng
.
Cảm ơn Anh nhiều nha, luôn mong anh khỏe!
Hai anh "đích thị" ngập ngừng
XóaGiả đò mua khế xem chừng U em
Nói thương mà chỉ đứng xem
Tỏ yêu mà cứ e hèm thoáng qua...!
*
Anh dùng hàng hiệu BA-TA
Rượt theo ảo ảnh mệt nhòa đuối hơi
Giật mình bậu cửa em mời
Chỉ còn đôi tất mỏng tơi rơi chiều
*
Tìm qua bảy núi dáng kiều
Vượt sông leo suối tìm yêu nơi nào?
Nhà em cửa mở mời chào
Anh qua liếc xéo ... ôi dào..."hôi hoa"
*
Tìm anh gom cả cong ngà
Nửa chiều còn lại làm quà say mơ
Gói thơ bằng hết đợi chờ
Vo con chữ thành duyên hờ gửi anh...
Chiều chiều qua cửa nhà em
XóaThăm dò ngó ý chừng xem giả đò
Xin em ánh mắt chẳng cho
Gan to đến mấy dám mò vào thăm
.
Bao người qua lại nói thầm
Anh ơi trong ấy kén chồng phải chăng
Cái tên nàng ấy Hà Băng
Đại gia còn loại -nữa thằng như anh
.
Anh nghe mà mặt tái xanh
Đại gia chẳng chấp còn anh chấp gì
Xỏ giày anh lại ra đi
Vấp lên ngã xuống chỉ vì em thôi
.
Hôm nay đã tháng ba rồi
Em còn tựa cửa để ngồi ngóng trông
Em còn liếc mắt lựa chồng
Để anh tặng một bông hồng...Hoa khôi!
*
HOA HỒNG từ ngữ tim tôi
XóaYêu hoa từ thuở còn ngồi chỗm chơi
Sỏi tài hay tại duyên trời?
Biết Băng thích nhất nụ tươi HOA HỒNG
*
Tháng ba mùng tám chờ trông
Vàng xanh tím đỏ hay hồng hoa đây?
Xốn xang mắt khói vờn mây
Hứa lèo hay thật cao dày biết không?
*
Tìm em tặng một bông hồng
Tìm anh giậu lở bìm thông hai rào
Ước cho đèo núi đừng cao
Sông kia vơi cạn thuyền vào bến mơ...
Càng những bài thơ về sau của HB càng trí tuệ , hay thật đấy nha! bái phục, bái phục !
XóaLà duyên trời đấy em ơi
Ông tơ se nó bằng lời thơ ngông
Rồi đem đốt lửa bốc đồng
Cho anh đơn độc - cho hồng nhan thêm!
........
...Chưa gì toan rút dép lên
XóaĐưa chân một thước kiễng "mềnh" thả phanh...
Hồng nhan bạc phận đã đành
Trai thời chí lớn biển xanh chí hùng
Tìm nhau thi phú tương phùng
À ơi nửa chữ tìm chung tự vần...
***
Gớm! Khen thế này thì HB có mà chết ngất!
Là anh khen thật đấy , anh đọc rất kỹ , đọc trong lúc khỏe mạnh và thần kinh tỉnh táo nha ! Anh không nịnh đâu! Cứ chết ngất đi !
XóaTui đọc tui cũng chết ngất đó Anh Sỏi, kaka
XóaThế hóa ra hai anh em mình cùng chết vì họ à! hè hè hè !
Xóa.Tìm em tìm lại nửa đời
Trả lờiXóaTìm em tìm lại trăng rơi thủa nào
.Tìm trong lòng nhớ non cao
Tìm về ước vọng thủa nào ái ân
.Gọi lòng tìm lại tình xuân
Tìm cái duyên nợ vẹn phần lòng anh ...............
..........
Lên rừng tìm quả mơ xanh
XóaMò cua dưới bể nấu canh nghiã tình
Bõ công anh đã tìm mình
Chân trời góc biển duyên tình mộng mơ!
Sỏi H tìm sắp thấy chưa?cố lên em nhé.
Trả lờiXóaChào chị Mỏi mệt rồi mà vẫn bóng chim tăm cá! Cảm ơn chị nha!
XóaTìm anh như thể tìm chim
Trả lờiXóaTìm ra tới Bắc anh chìm ở mô?
Hic...
Nối thơ:
XóaTìm anh em dạo bờ hồ
Một bên MIEUNU một cô ONGRUNG
Sớm say tối lại tưng bừng
Anh chìm là để chút đời tương tư
Sự tình chưa tỏ thực hư
Nên anh cũng đoán em chưa bằng lòng
Chờ khi gạn đục khơi trong
Thấy mơ trong thực thấy lòng trong nhau!
...
Bái phục ...bái phục.
XóaĐọc cái bài này của Lão Sỏi thấy kinh ngạc vì tài viết tài hoạ thơ của các nhà .......hoan hô.
Anh Sỏi cảm ơn Ong đã ghé thăm. Thỉnh thoảng em cũng thơ phát cho vui, gớm giấu tài quá để làm gì ha!Thơ anh ai đọc chẳng nghĩ là thơ con cóc nhưng cứ phang cho vui ấy mà!
XóaTìm anh mỏi cả chân này
Trả lờiXóaTrời Nam biển Bắc ai đành ở mô?
Hơ hơ ...chúc ngủ ngon .
Sao em "điêu" thế em ơi
XóaAnh là hòn sỏi vẫn ngồi trơ vơ
Em đã tìm anh bao giờ
Mà nay còn có cả thơ đi tìm!
...
Cảm ơn em!
Hi hi ...ngủ dậy rồi thì uống cafe anh nhé !
XóaOK- đi thôi !
XóaTìm đâu Sỏi vẫn chơ vơ
Trả lờiXóaBóng chim tăm cá bây giờ tìm đâu?
Haz cứ lang thang hoài như hòn đá lăn, tìm thấy rồi thì sao? Vui một sáng HS nhé!
Sỏi đang định hỏi câu này
XóaĐã lang thang cứ hết ngày sang đêm
Bóng chim tăm cá mờ thêm
Tìm đâu cho được Hoài Thương - Thương hoài!
Hoài Thương trở lại đây rồi
Trả lờiXóaNhưng sao mà biết trả lời Sỏi đây
Tìm em tìm ở chốn này
Bóng chim tăm cá Sỏi ơi đừng tìm
Hehe chịu (~_~)
Em đã trở lại đây rồi
XóaChờ khi anh hỏi trả lời anh nha
Bao nhiêu đường đất đã qua
Không ngờ em lại gần nhà với anh!
...
hè hè hè!
Hắt xì, bất ngờ
XóaBấy lâu cứ mải miết tìm
Vậy ra hàng xóm mà mình...biết đâu
Hôm nay đến thấy có cầu
Mà không thấy bến hỏi đâu đi tìm?
...
(~_~)(~_~) HT chúc HS vui nhiều ạ!
Cầu nào nối những trái tim
XóaPhải chăng cầu nguyện ta tìm đến nhau
Thương Hoài thưong những nhịp cầu
Cho em qua lại gửi câu thơ mềm.
.
(~_~) Cảm ơn TH nhiều lắm nha!
Nhà huynh đông zui quá, cần chi đi đâu "tìm"? Hi
Trả lờiXóaCảm ơn muội ! Khách vào nhà chơi như các muội cả , vẫn phải đi tìm chứ!
XóaTìm làm chi
Trả lờiXóaĐược rồi lại mất
Chẳng bõ công đi tìm.
Cảm ơn Kha Han nha ! đã chẳng giúp lại còn "đổ nước vào phong trào"!
XóaCuối tuần Bác có uống say
Trả lờiXóaMà sao thả mộng thả mây về trời
Còn em bên cạnh bồi hồi
Sao anh không thử iu tôi một lần
Cuối tuần mạnh khỏe bình yên nhé Bác
Tết này kẻ biếu người cho
Trả lờiXóaMột kho cuốc lủi một kho tây tầu
Mà anh có dám uống đâu
Hổ danh một kiếp làm sâu rượu đời
Bực mình thả mộng lên trời
Tìm xem mơ ước bồi hồi còn không
Mộng mơ thả chốn chưa chồng
Thả nơi em chắc là không đường về
Hat Tê đã gớm lại ghê.
Hjhjhj
Trả lờiXóaBác nói thế nghe cũng phê cả người
Nói xong hai đứa cùng cười
XóaĐếm cả hai cũng chỉ mười cái răng.
...
Là cứ họa theo vậy hè hè hè !
Đi tìm là chẳng thấy đâu
Trả lờiXóaVì trong tìm kiếm là câu đi tìm
Cho nên đứng có kiếm tìm
Tìm xa chẳng có, bên mình đấy thôi.
Đi tìm khắp bốn phương rồi
XóaTìm không được nữa ế rơi thật buồn
Có ai hiểu được ngọn nguồn
Trong mưa có gió - trên đường có ta!
Tình mới rớt rồi lại tìm em
Trả lờiXóaAnh đâu sỏi đá lạnh mãi đêm
Miền thẳm xa vời em đâu nhỉ
Về đây em nhé lại tèm ...tem .....héhes.....
Cái tên là Sỏi mà không Sỏi
XóaVẫn như đá nhỏ bên thung vắng
Người qua kẻ lại không ai hỏi
Lòng này hóa đá lạnh như băng.
Tự nhiên nhột miệng lại cà rằng
XóaSỏi buông hai chữ Đá với Băng
Đã có bao giờ hòn sỏi biết
Lạnh như thế nào? Cứng sao chăng?
Hè hè hè...
Là từ Minh Lê đấy Băng ơi
XóaMà sao em đanh đá quá trời
Bảo sao "Ế chỏng" -Như anh vậy
Lạnh cứng thì anh cũng thế thôi!
.
Minh Lê viết còm hay quá đỗi
Còm mà như thế hết ý rồi
"Miền thẳm xa vời em đâu nhỉ"
Tìm em như thế chết mất thôi
...
Đanh đá vừa thoi nha ! đừng làm đàn ông sợ vãi... Hè hè Hè!
Sỏi H-
XóaHờ hơ sao Sỏi cứ né -nhòm
HÀ BĂNG là đấy -sao lom khom
Gọi to lên chứ ậm ừ thế
Lửa cháy mà lòng cứ lom đom .........
..
HÀ BĂNG -
Có còn cứng không đá tôi vôi
Lạnh ra sao nhỉ thành nước trôi
Mà đời Sỏi đá đã qua đủ
Nhiệt lửa tôi vôi -tan băng rồi .........hehe.....
Hè Hè chào anh TML Anh thật giỏi cù cho HB buồn rồi không kìm nén được lại phang cho sỏi vài bài nữa thì đã quá anh cũng coi chừng đấy Sỏi thấy TML và HB là một cặp tương đồng tuyệt tác đó nha . Sỏi ủng hộ !
XóaHè hè hè !Tặng anh hai quả icon (~_~) (~_~)!
Ai vẫn tháng ngày thăm thung vắng
Trả lờiXóaTìm kiếm cho mình Hòn Sỏi xưa
Mà sao hòn sỏi trơn truội quá
Tuột khỏi tay ai lăn quá xa
HAHAHA.Sỏi ơi lăn nhanh cho kịp người ta nhé,để hóa đá thì uổng một kiếp người lắm đới.
Hòn sỏi tuột xa khỏi tay ngà
XóaRơi vào thung vắng ở nơi xa
Làm anh Hòn Sỏi không ai giữ
Chứ phải cục vàng chắc chẳng tha!
...
Ha Ha Há!Cảm ơn em nhiều nha!
Tìm Sỏi như thể tìm chym
Trả lờiXóaChim vầu blog , em đi tìm za hô
Cuối cùng em nhấn a nhô
Chuông thì thấy đổ nhưng rồi im luôn
Hỏi rằng Sỏi giỏi đi buôn
Có tìm thấy được nửa hồn kia không
Lời dằng dám chắc rằng không
Bởi vì buôn nhắm , nhưng hông cóa rì
Buồn đời ngồi chỗ như ri
Thơ tình cứng ngắc lấy giề cưa em
Chẳng qua thưc giấc nửa đêm
Lồm vài câu chiện choa đêm đỡ dài...ý mờ...hờ...hờ
Chài ai chài , chả biết ngoài đấy nóng chưa mờ mềnh dội gáo nước lạnh vầy cụ chịu nổi hem hay lại lạnh sun vầu thì mềnh ngại chít ...heheh
Mấy ngày nay mải đi đâu
XóaĐể trang blog một màu xanh om
Anh sang tương mấy cái còm
Nhìn quanh thì thấy cún con coi nhà
.
Bây giờ mới ló mặt ra
Lại còn dội nước ướt cha anh rồi
Gió mùa đương thổi đấy thôi
Vừa thò ra lại co rồi còn đâu
.
Bắt đền em đấy phải rồi
Kỳ này mà ế lại ngồi mộng mơ
Lại thất tình lại làm thơ
Anh mà ế là do cô dìm hàng.
.
Hè Hè hè!
Anh em nhà Nó giỏi thật, hay ghê. Mình ngọng hẳn nhưng vui nhiều, vui theo.
XóaOng chỉ khiêm tốn quá thôi, cứ viết bừa đi em ạ, anh cũng bậy bạ viết cho có cái để mà vui thôi mà!
XóaSỏi ới em bẩu lầy : mắt đã cẻm rẻm dồi còn chơi quả font chữ lầy nữa còn lèm nhèm hơn, đến em đây còn khó nhìn huống chị người có đôi mắt đít chai chẹp như Sỏi , chỉnh lại đê , dõ khổ cụ ý tối ngày chỉnh hoài . mờ có to được tí lầu đâu ...heheh
Trả lờiXóaBiết rồi ...Biết rồi! Em với chả ún, cứ có cơ hội là dìm hàng anh! liệu hồn, nói hay thì không nói chỉ độc chê người khác biết anh có khuyết điểm, chết anh à!
XóaHè hè ! anh thử xem sao !
Thẽm ....có nữ tính một chút không thì bảo ??? lại cứ vẽ râu lên mặt đàn ông thế hử ???
XóaSỏi ơi em ngoan nhờ, lại còn dất chi yêu Sỏi nữa nhờ . Min xấu nhờ cả nhà có mềnh em mờ nói em zậy đó . Điêu nhờ Sỏi anh nhờ (~_~)
XóaEm sang chúc Pác tháng 3 vui vì tháng 3 có ngày 8/3, he he...
Trả lờiXóaÊ ..Ê! RU !
XóaLiệu hồn đấy! Chúc thế nghĩa là mong anh luôn khốn khổ à! Muốn anh làm nô lệ cả năm à ! Dìm hàng anh thế!
E..Hèm!
Tìm em mãi non ngàn ra biển lớn
Trả lờiXóaMà em đâu cứ trốn mãi thời gian
A đây rồi quán bán ''đế'' cua càng
Ngồi nhậu đã phê rồi tìm em tiếp ......hehe.........
Giời ơi! bạn nhậu gặp ở dọc đường
XóaKhác gì nắng hạn gặp cơn mưa rào.
Em ơi em ở phương nào
Trả lờiXóaĐể anh tìm mãi hao mòn tấm thân
Cảm ơn Anh Minh Châu nhiều nha!
Xóa.
Hè hè hè Tặng anh quả icon (~_~)
Đã tìm được em nào chưa A Sỏi, chúc anh sớm tìm được nàng nha. hehe
Trả lờiXóa