Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

15/10/13

LÀ TÔI ĐẤY


                Gần đây bận bịu, Có lỗi với bạn bè blog. Do tiết kiệm thì giờ nên những bài tôi viết gần đây, chỉ toàn là thơ thẩn thất tình, các bạn kêu buồn.
                Ờ! tôi cũng thấy nó buồn. Cứ càng thấy nó buồn buồn thì tôi lại càng như có tâm trạng lo lắng: Biết đâu cứ thơ thất tình mà viết lủng củng và chậm đì như rùa bò thế này. Thôi chết! Không cẩn thận  thơ thẩn thất tình nó lại  ám vào người. 
                Biết đâu đấy không khéo lại thành một nhà thất tình lãng mạn, Một cây đa cây đề gì đó của làng blog mang nét buồn thời đại, Chiều qua lao động mệt phờ thế mà vẫn nhìn trời xanh mây bay. Vẫn cảm thấy gió heo may hiu hiu thổi. 
                Chợt nghĩ đến ông Nguyễn Bính ngày xưa làm những câu thơ vô bổ, nhẽ cũng thế này. Thôi tôi xin, tôi cũng chẳng muốn làm nhà thơ thất tình đâu , tôi chẳng thể làm cây đa cây đề lãng mạn. 
                Vốn dĩ tôi viết tào lao có sao thì ba hoa vậy. có thể thêm thắt đến 90% là cùng. Thật vậy thật như ghi lại chút tâm trạng hôm nay.


46 nhận xét:

  1. Bác Sỏi chả là cây đa cây đề làng Blog còn gì hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thôi anh xin đa đề ... suýt nữa thì anh nói tục! anh không ưa những mỹ từ rỗng... Để cho những người thích nổi phềnh tiếng tăm đê!

      Xóa
    2. Tem dzàng cho em HT nha!

      Xóa
  2. Nặc danh15/10/13

    Anh Sỏi là Đa to kinh :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng chịu đọc gì cả! trào lộng linh tinh!

      Xóa
  3. Nặc danh15/10/13

    Ý em là Anh Sỏi là Cây Đa to kinh :D, viết thiếu 1 chữ, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất ghét những kẻ tự cho mình là nhiều kinh nghiệm, là tài hoa hay cây đa cây đề! Em comment thiếu cả sự tôn trọng anh! nếu em đọc kỹ chắc không thế!

      Xóa
    2. Ơ! Nay Sỏi ca bị bồ đá seo mà nóng giận với chị HD này? cũng là đùa cho zui, seo huynh dùng tới cái ĐAO bư thía? Nếu cứ phải nghiêm túc ra thưa vào bẩm thì chỗ ni chắc không mở cửa cho Ut Nip roài. Buồn..............cừi.

      Xóa
    3. Nặc danh16/10/13

      Anh Sỏi đã chủ quan khi nói em thiếu tôn trọng anh!

      Hôm nay cách trả lời của anh thực sự làm em nóng mặt đấy.

      Xóa
    4. Ừ thôi anh xin lỗi ! Cả ngày hôm qua tâm trạng căng thẳng nên có lời nói không hay, không chuẩn.

      Xóa
  4. Nặc danh15/10/13

    Vn ôm nay KH lại thấy một trời cô đơn ở bài viết Sỏi ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/10/13

      Hôm nay. Anh Sỏi ạ. Viết sai chút chút hihi

      Xóa
    2. Em ở tây quen nên quên mất ngữ pháp tiếng việt rùi! Ngôi thứ hai số ít thường phân thứ bậc rõ ràng, Anh thường không vui nếu...Hihihi!

      Xóa
    3. Nặc danh16/10/13

      Hôm nay anh Sỏi cáu với KH rồi. Buồn.

      Xóa
    4. không, anh không cáu dâu màtam trạng, đừng trách anh!

      Xóa
  5. Lão ới! Hôm nay sinh nhật thằng bạn từ thời cởi.....ồ không từ thời để chỏm,còn cái đỉnh bé xíu em tặng cho nó kèm lời tệ thế này này: tao hết xiền mua trầm tặng cùng, để khi mày đọc sách nghe nhạc có đủ bộ, mà thật ra giờ làm éo gì có trầm thật cơ chứ- khéo đến 90% là hương liệu ấy.
    Đấy tụi mình là đểu y nhau lão nhể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! thế a! Anh rất nhớ và yêu quý Ong Nhưng có một điều Ong hiểu sai Sỏi, Nhĩ rằng Sỏi coi thường Ong. Không phải! Sỏi vẫn tôn trọng và yêu quý Ong!

      Xóa
    2. Ong thật chả ra làm sao Lão ạ: ai quý ai coi hường nó nỏ chạm tới Ong, thích đâu thì Ong va đó thui.
      Lão là Lão đê cay độc kiểu Bắc( đếu biết có còn hiểu ý nhau k? Hay phải sổ toẹt .....) cho nhà Ong đọc - may ngày bớt dài.

      Xóa
    3. Này mới đi singapo về à! Quà chẳng có lại còn lớn tiếng với Sỏi!

      Xóa
  6. Bỗng dưng Sỏi lại thất tình
    Để cho Blog buồn kinh thế này
    Bài viết than vãn hay hay
    Đa, Đề cũng chỉ là cây cội già
    Anh đừng học giống người ta
    Văn anh dí dỏm, tếu mà lại vui
    Dẫu đôi bài cũng ngậm ngùi
    Nghe thân phận héo, lui cui một mình
    Chúc anh kiếm được bé xinh
    Kết làm bầu bạn tâm tình xả xui

    Hiiiiiiiiiiii TSB ghé thăm anh nè. Ghẹo anh chút nhé, không được buồn em đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha Ha Ha! anh có bao giờ giận hay trách cứ gì em đâu! cứ kỹ tính quá vậy em!
      Lúc nào cũng lai láng tình thơ! Em thật đáng yêu!

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Hê cái gì chứ NIP!

      Xóa
    2. Hê cí zụ kaka " thêm thắt 90% là cùng" , vậy ut chỉ cần còm chừng 10% thui ha? ( nháy mét cái nầu, thấy pùn cừi huynh ạ!)

      Xóa
    3. Thế ai anh nói thật sao em lại cừi ai lại đi cừi ngừi nói thật bao giờ !

      Xóa
  8. Lại vẫn chấm chấm hở anh ?
    Để quên đi những ưu phiền sớm nay
    Chúc anh ngày mới hăng say
    Không thất tình nữa mà chỉ THẬT TÌNH nhé anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đến nhà
      Câu thơ để lại làm quà cho anh
      Xương rồng hoa đỏ lá xanh
      A va ta đó làm anh vui lòng!

      Xóa
  9. Em là kẻ hay tếu táo nhưng lại rất nghiêm túc khi còm, cái nghiêm túc ở đây là khi vào nhà bạn bè em ko bao giờ nói trống ko như đi vào nhà ko có người, đã là nhà thì phải có chủ nhà đúng ko anh (~_~)

    Những bài viết thất tình hay có tình trên blog chỉ là để giải khuây, tạo niềm vui cho mỗi chúng ta, có thể nhiều khi em còm trêu anh những lúc đó sẽ làm anh chạnh lòng nhưng đừng vì thía mà buồn, giận em anh Sỏi nhé ! BD chỉ đùa cho cuộc sống thêm vui ấy mà...

    Chúc anh sức khỏe diệu kỳ, luôn thành công trên mọi lĩnh vực nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào BD anh hiểu ý em muốn nói mà, biết làm sao được em, hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của mọ người em ạ!
      Em đã nói đúng, dù thế nào cũng chỉ là mua vui thôi mà em nhỉ?
      anh cảm ơn em 1

      Xóa
  10. Thất tình tức tưởi tối tăm trò
    Thê thảm tức thời tại tám to

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì tám tý thế thôi
      Tám to thời tại thất tình thảm thê

      Xóa
  11. Thất còn có nghĩa là bẩy đấy anh ạ, mà thất tình lãng mạn mang nét buồn thời đại nữa thì có khi thành ( 7+ n ) mất thôi. Hậu thất tình là cô đơn mà hậu cô đơn là... thôi em chạy không có lại ăn ... cốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không coi thất tình là 7 thứ tình, mà là mất tình, thì cũng có chút thở dài chút cho nhẹ chứ em nhỉ.
      Hậu thất tình là cô đơn - Hậu cô đơn là "Ngỏm" em định nói vậy chứ gì! ! hihihi! đi chậm thôi anh không bắt nạt đâu mà vội vàng thế rồi lại vấp!

      Xóa
  12. Trời ơi ! ....Vậy mà từ đó đến giờ em cứ lẽo đẽo theo anh ,he đến 90% ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điêu ! theo bao giờ , khi nào ?

      Xóa
    2. Ha ha anh ba hoa 90% thì HN xin phép điêu chút cho vui ,mà hình như anh đang tâm trạng ...

      Xóa
    3. Hihihi em cứ điêu, nhưng hãy liệu nha!

      Xóa
  13. Chào người đã quen...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Phương Tâm! cảm ơn bạn và mong bạn khỏe nha!

      Xóa
  14. Đọc entry đầy "tâm trạng" chú ạ. Viết blog cũng là một cách "giải trí" nên chú đừng quan trọng quá người khác đang nghỉ gì. Cứ viết những gì mình thích không ảnh hưởng tới ai là được.
    Mà nay...con thấy cách trả lời com của chú...khác quá (chú đừng hiểu lầm ý con nha, hihi..vì coi chú như một người chú nên con cứ nghĩ gì nói đó à, chú đừng bực mình nha)
    P/s: Con vẫn khỏe chú ạ. Công việc cũng đã ổn định rồi. Nhưng chưa quen với thức ăn bên này nên suốt ngày con đói bụng, thèm cơm Việt mình ghê luôn.
    Ngày mới nhiều niềm vui chú nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Giọt Mưa Thu! Những lời đáng yêu lại dành cho chú !
      Chú rất vui vì sự thỏa nguyện của GMT.
      Đừng để ý đến thức ănthì sẽ đỡ có cảm giác sợ. C ứ người ta ăn gì thìmình ăn nấy , chỉ cần qua ngày. một thời gian sẽ quen. Cơm tây đơn giản và ngon hơn cơm mình chứ. Cố lên!

      Xóa
  15. Ông bạn già ơi, một vòng ôm của bạn già có làm cho ông bớt... nóng???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm thử đi nào, chưa thử không biết có bớt chăng!

      Xóa
  16. Hihi...
    Thêm câu nữa nè!
    Hay là... nóng thêm hừng hực!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những cái mà ai cũng thích nóng đấy ! Chờ mãi chẳng thấy Bạn ôm !

      Xóa