Em thở dài và nói một mình
Bằng lời thơ của Xuân Quỳnh nữ sỹ
Chia đời người làm bốn mùa em nhỉ
Và thấy mình tuổi tác đã vào thu
Cái tuổi ấy là sang thu cũng phải
Trời nắng hanh vẫn da mịn tóc dài
Tất cả đàn ông đều không mù em ạ
Anh cũng là người – Cũng biết chết như ai!
Lúc công việc làm rã rời bải hoải
Tôi chẳng gần em vẫn nghe tiếng thở dài
Nhắn cho em cà phê đen mà uống
Nếu thiếu người thì cứ rủ tôi đi.
Em dạy học giờ lại làm quản lý
Tôi võ biền vì một đời binh sỹ
Cả hai cùng muốn chụm môi hôn
Nhưng hôn thú thì ông trời không ký.
Gan ruột tôi đây mùa thu tôi yêu quý
Hai đứa mình lấy nhau đâu mà ly dị
Ở hai nơi có hai tiếng thở dài
Và giấc ngủ cả năm trời mộng mị.
Tem vàng 1 phát THỞ DÀI (~_~)
Trả lờiXóaTem vàng cho em nhé!
XóaXem ra cái cuộc tình này
Trả lờiXóaTrăm năm ko hôn thú mà đâu có buồn
Dù anh ở đầu sông em cuối sông
Vẫn chung nỗi nhớ mùa thu buồn thủa nao
Tình của anh Sỏi miềng cũng gian nan, bí hiểm như là Siêu bão Hai Yan vậy hè ?
Chúc anh ngày mới vẫn mơ về tình cũ nhé ! (~_~)
Anh có thở hắt ra cũng vẫn cười , không buồn hihi!
Xóatặng em tem bạc luôn nha!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaXóa à chắc viết gì cho anh sợ lộ bí mật rồi xóa à hihi!
XóaHaizzzz
XóaHổng dám :D
Kiêu thế! ế đấy!
XóaCòn với em thì....
Trả lờiXóaAnh giờ như cơn gió giữa mùa đông
Em chiếc lá chao nghiêng trong tiết lạnh
Em xin phép được " Thở Dài" hai cái anh nha :D
Ut sang cười hi hi thoai, hem " thở dài" .Khè!
XóaHa ha Vậy là cơn gió anh thổi Rất bay vèo à ! hihi! không phải chỉ được thở một cái thôi , hơi to cũng được hihi!
XóaHôm nay sao út lại còm chung! (nhe răng)
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaAnh ở góc bể, em chân trời
Trả lờiXóa" Ở hai nơi có hai tiếng thở dài"
Thôi ta dọn về cùng chung nhà vậy
Cùng chung nhau một tiếng thở...dài...thôi...
Vì dụ : Anh thở dài : "Sao tôi lại ngu dại rước cô về làm gì nhỉ ! "
Em thở dài : " Ờ há !"
he he he .....
Ừ nhỉ phát kiến của em hay lắm đấy
XóaChúng ta dọn về chung nhà vậy
Thở chung hổn hển cho nó gọn
Một túp lều tranh ta cùng xây!
...
hè hè !
Rõ khộ !....
Trả lờiXóaThở ngắn đi anh, thở một hơi
Chiều nay đen đá mình thảnh thơi
Đầu sông thỉnh thoảng anh nói nhớ
Nơi cuối sông này em lại nhung ...
Ho ho ...vì gió .
Anh đã thử rồi không ngắn được
XóaNiềm vui ai mà không mơ ước
Rõ khộ! số anh nó thế em gái ạ
Xư nay vui buồn ai biết trước!
Lắng nghe một tiếng thở dài haizz...
Trả lờiXóaRồi con về...
Nghe rồi à! Thế là chia sẻ trọn vẹn với Sỏi rồi hihi!
XóaThở dài nghe thượt thõng em
Trả lờiXóaNgày xưa má phấn nay lem mất rồi
Nửa đời che khuất mềm môi
Còn chăng chỉ một lẻ loi đi về
Thở dài cào nát não nề
Gom thành tro bụi gửi lề thanh xuân
Ngóng xa một bước chân gần
Dè đâu cơn gió tần ngần thoảng qua
Thở dài che khúc mị ma
Năm em mười tám hôm qua ấy mà
Giờ nghe môi mắt nhạt nhòa
Thở dài nghiền ngẫm ta bà...thế thôi...
Luôn luôn thi hứng dạt dào
XóaMỗi lần anh thấy em vào nhà anh
Sẻ chia như những thân nhân
Buồn vui và cả chuyện gần chuyện xa
Cảm ơn em lắm em à
Làm anh cảm động như là được...hun!
...
hahaha!
Kệ đời ghen ghét hung sùng
XóaBăng qua để lại một rừng cà kê
Nào là lắm phút tì tê
Đây là những giận hờn mê ta bà
Gửi trên giấy mỏng thi ca
Chút danh không phận như là thân quen
Để rồi đau đó nỗi nên
Còn chăng cấu từ chênh vênh thi từ...
***
Cười TOA quá, rát cả tai....
Giận nhau là để làm gì
Trả lờiXóaKhông ưa để bụng - ưa thì nói ra
Ngày xưa chín bỏ làm mười
Bây giờ "chín" bỏ vào mồm là xong
...
Cười vì vui mà! hihi!