Này em ơi anh đã
biết em rồi
Trẻ trong sáng trái
tim em nông nổi
Vừa chợt đến đã
quay lưng đi vội
Là con gái nghĩa là con hờn dỗi.
…
Anh im lìm anh chỉ biết thế thôi
Phát điên lên mà
anh chỉ có ngồi
Lỳ lợm lắm anh
thương em lặn lội
Bao nhiêu nào em có
hiểu cho tôi
…
Anh ngồi đứng bên em dòng sông trôi
Em chẳng hiểu bởi em cần sôi nổi
Không giải thích vì đi đâu mà vội
Anh là thế em tha
hồ hờn dỗi!
…
Chín chắn đi nào
anh chỉ thế thôi
Nghĩ đến em đến bên cạnh tôi ngồi
Năng lượng yêu để
cả chỗ em rồi
Bao nhiêu nào em có
hiểu cho tôi
…
Mấy dòng này anh
chỉ có thế thôi
Em đã đi rồi nó là
của đãi bôi
Nhưng là gì em vẫn thế sông ơi
Bởi đời này khi nào
mà chẳng vội.
…
EM thích bài thơ này của Anh!
Trả lờiXóaEm thích lời bình nì của Hà tỉ tỉ.
XóaNói thêm xí, ut bít bài thơ nì cho ai. Hì. Hưc.
XóaChị cũng biết là Sỏi viết cho Ai nữa đó, hihi
Xóa@- Anh cũng thích người có cái còm thích bài thơ!
Xóa@- Thích luôn cả người thích người thích thơ ! (Rất nhiều thích nha)
@- Cả hai đứa cùng điêu, có biết khối ! nói tên đi...Hihihi!
ÔI..................Thôi.............
Trả lờiXóaĐây là cái comment chắc ít người hiểu nhưng là đắt nhất đấy nha! Anh thích!
XóaNN chào bạn Sỏi nè
Trả lờiXóa=========
Bài thơ hay quá đi thôi
Tình tứ thơ hay, chẳng lôi thôi
Nên tôi cứ đọc và chẳng vội
Ngửng đầu lên Ôi! trời đã tối rồi
========
Chúc bạn tối CN thân thương và HP nghe
Lâu ngày gặp lại bạn của tôi
XóaMải còm quên mất đã tối rồi
Mấy câu con cóc có thế thôi
Mà bạn nhiệt tình xúc động tôi!
...
Hihihihihi!
Đọc bài thơ có vần ÔI
Trả lờiXóaThấy thương anh Sỏi cứ bồi hồi
Một thủa yêu nhau đời vẫn thế
Nếu ko được nữa thì than ÔI (~_~)
Em sang chia sẻ cái vần ôi
XóaLà em đã đến với tình tôi
Làm anh vừa vui vừa xúc động
Đời chẳng cần nhiều chỉ thế thôi!
...
(-_-)
Mong lần sau thơ sẽ có vần ƯƠNG
Trả lờiXóaĐể cuộc đời mãi tình thương ngập tràn (~_~)
Chúc anh Sỏi tuần mới tràn niềm vui, thành công đại thành công anh nhé !
Theo lời gợi ý đã vạch đường
XóaLần sau chắc sẽ có vần ương
Khi ấy đã yêu còn thương nữa
Màu đỏ xương rồng gọi Bạch Dương...!
...
(-_-) hihi!
Như mớ rau ôi- Cuộc đời bỏ mối-Dẫu là chẳng vội- Nêm tình thành tội- Người dưng thì chối- Ta mong nhận rồi- Tạo hoá lôi thôi- Nên toàn chết trôi.......
Trả lờiXóaKe ke vần ôi hẳn hoi lại có nội dung nhá,khoái vụ ni- Lão à: Lão phải có thưởng cho những bài hoạ nhộn nhạo đi thoai.
Hơi đâu mà dỗi- Chỉ tổ lôi thôi- Thôi thì lặn lội - Ninh Bình một tối( sáng)-Đi đâu mà vội - Ở lại ăn xôi- Cafe nữa rồi- Hoa có lỡ ôi- Nước vào hoa nổi- Hết ôi là LỒI.
XóaNghịch cố sang năm về quậy tiếp....keke
Danh giá lắm Ôi
XóaCuộc đời bỏ Mối
Đã hứa hẹn Rồi
Đi đâu mà Vội
...
Nếu em có Dỗi
Chỉ làm tội Tôi
Hiểu sai lôi Thôi
Làm anh chết Trôi
...
Đã nói mãi rồi
Thương em lặn lội
Em đừng có vội
Sẽ gặp em thôi
...
Hôi hôi!
Ôi thôi ôi thôi!
Trả lờiXóaĐã từng lặn lội
Mà sao ông vội
Từ chối tình tôi?
...
Ôi thôi ôi thôi!
Ôi Ôi bạn tôi
XóaĐã lâu lắm rồi
Nhớ bạn bồi hồi
Yêu bạn lắm rồi
Tôi không từ chối
Bạn nghĩ sai rồi
Bạn già của tôi!
...
Yêu! không lôi thôi...!
Nước sinh ra để nước trôi
Trả lờiXóaSỏi sinh ra để sỏi ngồi
Em sinh ra để hờn để dỗi
Anh sinh ra để than vãn ỉ ôi !
Ôi đúng rồi!
XóaNước trôi
Sỏi ngồi
Em dỗi
ỉ ôi!
...
Mà sao bên em không cho comment nhỉ!
Vì em sợ lại phải ... Ôi !
XóaHihi ra thế!
XóaNhà thơ HÒN SỎI vốn có năng khiếu làm thơ không vần, đôi khi xuất thần, hấp dẫn. Vần ôi này là thể nghiệm chăng? Dẫu sao nhét vào cái khuôn khổ nào đó thì khó tung hoành vùng vẫy.
Trả lờiXóa"Anh ngồi đứng bên em dòng sông trôi" là chân lí. Em đang xê dịch, em biến hóa, nghĩa là em vô thường, mà xét cho cùng thì anh ....cũng vậy thôi ...Hihihi
Hihi Chào anh Bu! O phải nhà thơ , đến cái lều vịt cũng không phải anh à ! Nghĩ gì viết nấy vui vui tý mà có khi đọc được cũng có khi khó tiêu lắm! hihi!
XóaÔi anh tôi
Trả lờiXóaNếu mà trên đời
Vần thơ thay đổi đổi
Chắc buồn lằm ,buồn lắm thôi
......
Tới đây ruột cồn cào mất rồi
Cơm trưa với mắm muối dưa cà vội
Ít rượu vang hồng Nguyễn mời anh dùng thôi .
Hè hè,hè...,vì miệng không cười nổi nữa anh ôi !
Chắc là đói lả ra rồi
XóaCho nên em mới không ngồi được thôi!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaFghhhhhhh
Trả lờiXóaÔi ôi ôi ôi
Trả lờiXóaA hòn sỏi ôi
Đọc thơ vần ôi
E thấy ôi ôi ôi
Đâu đầu con quỹ cái, lãi nhãi vả mồm hôi. Vế sau làm sao các bạn
Trả lờiXóaĐâu đầu con quỹ cái, lãi nhãi vả mồm hôi
Trả lờiXóaem đọc xong thì em còn rap được luôn á hay nha
Trả lờiXóa