Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

13/03/14

EM & THÁNG BA






Mưa nắng gì anh cũng thấy mong manh
Trời thì xanh mà môi em thì thắm
Tháng ba vô tình cho nhau ánh mắt
Anh vui buồn nhưng chẳng hiểu vì đâu


Bốn phương trời nơi nơi hóa vườn hoa
Em ơi em đi đâu cần vội vã
Dừng chân nào hoa nở lối em qua
Thoang thoảng thơm - Ừ mùi ấy tháng ba

Xuân còn đấy nên dùng dằng chưa hết
Hạ đã về còn ngại buớc chân em
Anh cũng ngại khi em còn e thẹn
Thì tháng ba còn bận phải chuyển mùa

Có một điều đã nên nói hay chưa
Anh yêu em một năm mười hai tháng
Mà tháng nào cũng giống hệt tháng ba
Buồn hay vui nghe trong lòng là lạ

Em cứ vậy tháng ba sẽ vỡ òa
Một trận mưa rào cuốn đi tất cả
Mặc kệ trời xanh, kệ nụ, kệ hoa
Anh kệ em - Anh sẽ tự chết già.

    ...

11 nhận xét:

  1. Khổ thân anh, sao lại " tự chết già"? hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Kệ anh"!
      Có mời anh chết trẻ anh cũng chạ thèm, không bao giờ!
      Thế thì chết già, đương nhiên rùi! hihi!

      Xóa
  2. Nòn nõn chồi non ngơ ngác tháng ba
    hỏi người trần gian mấy tuổi là già
    nắng bao nhiêu tuổi mà nắng mới
    gió bao nhiêu tuổi nhởn nhơ đùa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết tên em anh ngơ ngác cả đời
      Trần gian như anh đã già lắm em ơi
      Sương sớm bình minh tràn nắng mới
      Cứ kệ gió đùa như trẻ chơi vơi.

      Xóa
  3. Người đâu mà khôn quá chừng, tuyên bố chỉ tự chết khi già thiệt già :D. Nói vậy chứ bài thơ này hay lắm anh Sỏi ơi. Mà cái vụ yêu em 12 tháng tháng nào cũng thể tháng 3, ngày nào tháng 3 cũng thể ngày 8, nghe có vẻ thiệt thòi đó nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chỉ biết nói tự chết già, vì biết rằng chẳng có ai giúp mình chết cả...hihi!
      Đấy em xem ! Anh thả cửa cho bất cứ ai có được 365 ngày 8/3 trong một năm mà chẳng thấy ai duyệt cả ...Hic hic ế rùi!

      Xóa
  4. anh cứ thấy tình mình mong manh quá
    như tháng ba với sợi nắng mong manh
    như gió trời thoang thoảng hương thơm
    rồi vụt mất giữa trời hoang gió nhẹ
    tháng ba mùa hoa lê chớm nở
    tháng đông qua xuân cũng khép lại mùa
    em và tôi... dùng dằng trong sợi nhớ
    tháng ba buồn tôi kết lại thành thơ
    ------ MRC-------
    QUA THĂM HỌA ĐÔI VẦN GÓP VUI CÙNG BẠN... CHÚC BÌNH AN NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Cảm ơn bạn MRC nhiều!
      Thơ của bạn luôn tha thiết và nhẹ nhàng!
      Mong bạn khỏe vui và có nhiều bài viết hay bạn nha!

      Xóa
  5. Em qua xem người ta tự để mình chết già ra sao nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả ai lại đi chết trẻ, hihi chạ dại !

      Xóa