Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

10/01/12

THỨC


Anh không ngủ vì lúm tiền ao ước
Lá vàng rơi che sầu não đêm trường
Tiếng gió thoảng như thở dài sống sượng 
Lỡ tình sao trách gì  không ngủ được.


Tình thì bạc mà vẫn cần sau trước
Anh thương em dại dột chẳng yêu anh
Bởi anh yêu bằng cả trăm người khác
Hạnh phúc ư đánh rơi đâu mà được(!)

Trời thử lòng ta xin ông cứ việc
Nói ngàn lời mà tình yêu vẫn điếc
Bỏ ngoài tai sấm chớp có sao đâu
Nên giấc ngủ độc thân không thèm tiếc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét