Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

01/09/14

THÁNG TÁM


Tháng tám mà nắng chang chang
Cháy má đàn bà vừa ngang qua ngõ
Đàn ông đêm đến ngẩn ngơ
Thất tình viết những câu thơ buồn là

Bao giờ giông tố mới qua
Gửi hôn vào bão nói quà dịu êm
Tháng tám lang thang trong đêm
Giọng con gái nói nghe mềm thế  chăng

Nắng làm mỏng cánh bằng lăng
Lạ chưa màu tím ai mang thả vào
Bao lần tôi thả ước ao
Mà em chưa tím là sao hả trời.

Tháng tám lòng dạ chơi vơi
Đàn ông tìm giọt mưa rơi bên thềm
Tiếng bong bóng vỡ rất mềm
Mà tan nát được nỗi niềm đơn côi

Vô tình đến thế thì thôi
Ai đời tháng tám còn ngồi thẩn thơ
Viết về những thứ vu vơ
Bao nhiêu đứa trẻ bơ vờ kiếm ăn

Đêm trung thu chẳng múa lân
Bác chủ tịch cũng cóc cần đọc thơ
Viết về bà cụ  dật dờ
Đôi chân ông lão ngẩn ngơ không nhà

Lại thẩn thơ cả cúm gà
Máy bay rơi suýt vào nhà ông dân
Có cần viết kể mùa xuân
Có hoa lan nở trắng tuần trăng non

Ngày hè ve hát rất giòn
Mới vào tháng tám hãy còn ngâu rơi
Viết về cánh bướm chơi vơi
Bay nghiêng rất mỏng lửng trời trong veo

Ngoài kia “đầy tớ”  rất nghèo
Ô tô biệt thự lèo tèo vài căn
Anh cảnh sát cũng đói nhăn
Đêm ngày khổ sở chặn dân ngoài đường

Đàn ông là rất tầm thường
Đàn bà vẫn nói tôi thương ngọt ngào
Thu về thơ viết làm sao
Hoa quỳnh có nhớ nở vào đêm trăng.

9 nhận xét:

  1. Tháng Tám là tháng lăng nhăng
    Thơ cứ lằng nhằng những tháng cùng năm
    Mùa sau là rét căm căm
    Không lo sắm đệm thì nằm vào đâu...
    Thôi thì xấu đẹp cũng âu
    Miễn là được ấm... nửa đau... không tình...
    Sao anh gõ phím một mình
    Để cô Ơ ẤT đứng rình cả đêm... ?

    Thơ Bút Gỗ. Lâu lâu lại quấy quả anh chút xíu Chúc anh luôn mạnh khỏe và may mắn. Nguyện dạo này bị cấm cung nên khá bận bịu và mệt mỏi anh ạ. Đã thế mùa này là mùa rong chơi, em út chúng nó vời đi ời ời mà có dời đi được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi bấy lâu vẫn sang bên anh, lâu ngày không comments nhưng vẫn đọc, cái phong cách sống hồn hậu đầy nhiệt huyết của Bà Lão luôn đều đặn dù là đã mẫy năm quen biết mà không hề vơi cạn, vẫn yêu đấy cuồng nhiệt, thương đấy chảy máu tim gan, dù là trong những bài thơ hay trong văn, Bà Lão luôn hết mình như vậy. Có nhiều câu chữ hàm chứa riêng tư nhưng không có gì phải che đậy, Bà Lão luôn đàng hoàng thế đấy!
      Hôm trước vào ngày 1/9 thấy Bà Lão treo bài với mục đích dã từ thế giới ảo đầy bon chen này. Sỏi thấy buồn hơn, có cả chút bâng khuâng, kẻ cũ người xưa lần lượt khóa cửa, đốt nhà bây giờ không còn ai nữa.
      Chẳng biết đến bao giờ mới được đọc những dòng của bạn xưa thân yêu, như lời trong comments này. Hi vọng rảnh rang nhiều hơn để Bà Lão có thì giờ trở về với nha ảo của mình.
      Mình viết cho mình , buồn vui của mình ai thân thiện thì chia sẻ ai khôn ai giỏi thì đừng xem, phải thế không Bà Lão. Sỏi và Bà Lão bấy lâu vẫn đàng hoàng thế mà, Hi vngj anh sẽ quay lại sớm!

      Xóa
  2. Em đọc xong bài thơ của anh Sỏi và đọc lén coment của Nguyễn. Đọc đến "Thơ Bút Gỗ" em có ý kiến. Phải sửa lại là "Thơ bàn phím" chứ ạ :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé chơi! Thơ của anh em mình là thứ thơ phải gió cả ấy mà!
      Buồn thì viết vậy mà chơi. Anh Nguyễn hay Sỏi Hay em cũng là nghiệp dư cả, mà bọn mình cũng cóc cần chuyên nghiệp làm gì. Chỉ cần thích sâu sắc có sâu sắc, thích nhạt có nhạt, thích đùa là được vui cười thế thôi, là đủ, Nguyễn cũng bỏ đi rồi em ạ!

      Xóa
  3. Ba ngày béo bẩy ngày gầy,ngày thời hoan hỉ ngày thì lê thê. Hôm nay nhà em nhọc quá đọc thôi,trăng suông thôi chả bánh trái gì.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì!
      Làm gì mà phải nhọc nhằn thế em! Trung thu nhẽ ngắm trăng suông á! Tết của trẻ con nhưng việc đi chơi lại là của người lớn đấy em!
      Luôn mong em khỏe, vui!

      Xóa
  4. Giữa ban trưa nhưng SG đổ một cơn mưa ...rồi chợt nắng, HN cũng nắng mưa một chút và chạy sang đây thăm anh một chút ...

    HN chúc anh sức khỏe và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời em tôi! lâu lắm rồi nay mới gặp lại ! luôn mong em trẻ hạnh phúc! phát đạt!

      Xóa
  5. Tháng 8 của anh sao có nhiều cung bậc, giàu hình ảnh thế? Chả bù cho em, chẳng có xíu xiu nào. Phải chăng em đã "mù lòa"? :(

    Trả lờiXóa