Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

19/12/14

LỖI CHIỀU


Đêm chưa buông
Đèn đường đã bật vô duyên
Anh không no không đói túi không tiền

Chân bước nặng nề
Trong trạng thái bị tình khủng bố
Anh ngỏ lời
Người ta từ chối
Đêm buông sương muối

Gió khẽ thì thào:
Ngươi đã bị thương về đi rồi quen!

4 nhận xét:

  1. Đời cô hạnh
    Nhìn đâu cũng mờ tỏ
    Oải thân mình
    Chân ơi hướng về đâu ..................
    ...............
    Bác nhà em lại tâm trạng rồi .........Ai thế bác Sỏi ơi ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ phập phù
      Dáng điệu cô liêu
      Mệt mỏi lắm
      Ném chân vào nỗi nhớ!

      Một dòng sông đấy thôi mà, anh cảm ơn TML!

      Xóa
  2. Dòng cảm xúc
    Chen qua lấn lại
    Đẩy một người lùi lũi chiều buông

    Nặng nợ nghê thường
    Ai buông ai bỏ
    Bước chân về
    Chạm ngay đóa hoa đèn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn quên đi
      Mà sao chiều cứ nhớ
      Ngột ngạt yêu
      Em buông anh lỡ
      Lửng lơ lối đi về
      Câu thơ dại
      Muôn đời ế ẩm
      Đàn ông gì anh
      Một đời chập mạch.

      Cảm ơn Băng nhiều!

      Xóa