Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

09/12/14

ĐÊM BUỒN!



Đốt ngọn lửa đèn cầy
Thấy đời còn le lói
Tóc bồng bềnh như mây
Bạc thâm như làn khói


Hai bàn tay bới tóc
Và chải ngược thời gian
Ta sinh lúc đêm tàn
Cả một đời khó nhọc

Trăng ngoài hiên lăn lóc
Giường trằn trọc thê lương
Mấy tiếng ho khô khốc
Hình như là vấn vương

Thao thức chuyện mười phương
Đôi môi thì để lạnh
Tri kỉ bị lạc đường
Ta buồn đêm tàn canh.

6 nhận xét:

  1. Góc khuất cuộc đời anh
    Ước gì em hiểu được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cần em nói thế
      Anh được chia sẻ rồi
      Chưa hiểu nhau là để
      Mai ngày yêu quý thôi.

      Hihi!

      Xóa
  2. ÔI hòn sỏi vô danh
    Bạn ở phương nào vậy
    Hôm nay tôi nhìn thấy
    Muốn kết bạn được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hòn sỏi ở thung sâu
      Khô và hiền như đất
      Ta kết bạn cùng nhau!
      Cho một đời chân thật.

      Chào bạn rất vui khi gặp bạn! Cảm ơn bạn nhiều , Sỏi sẽ thường xuyên thăm bạn!

      Xóa
  3. Về Hải Phòng anh ơi
    Cho đôi môi bớt lạnh.

    Hihi Em thăm anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này em Còng gió ơi
      Nếu đây là lời mời
      Thì em cứ chuẩn bị
      Anh sẽ đến em chơi

      Chỉ phải cái tội trời
      Em tên gì em ơi
      Anh hỏi thăm Còng gió
      Thì ai chỉ đến nơi

      Gớm nay đã thấy em đề thơ nhà anh, thật là vui và nhẽ là may mắn anh cảm ơn em nha!

      Xóa