Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

17/03/15

TUYÊN NGÔN

         Tôi đọc báo có lẽ là báo hại, thấy các bạn của tôi họ đưa ra những tuyên ngôn bất hủ về cái sự ế chảy ế sưng.
         Ế! Có lẽ theo cách hiểu như một chân lý là cách hiểu của thằng Google. Đây! Vậy là ế thường được dùng để chỉ tình trạng không có người yêu, không có vợ hoặc chồng trong một thời gian lâu dài, cụ thể là việc một người không lập được gia đình dù tuổi đã nhiều.
         Cũng được dùng phổ biến, chỉ việc hàng hóa không bán được, không có khách mua, hoặc nhà hàng không có khách đến ăn...
        Thời đại toàn cầu hóa ngày nay, các lý luận gia còn thét lên rằng ế  đang là một xu thế. Nó mang tính quốc tế sâu cay. Vì suy thoái toàn cầu, chưa có dấu hiệu phục hồi nền kinh tế. Hàng hóa ế, giai gái ế.
        Cho nên:
       Ế là một lợi thế. Để ta bàn mưu tính kế. Xoay chuyển tình thế, quản lý kinh tế. Mà quan trọng nhất là tích lũy và quản lý tốt tiền tệ.
       Ế thực ra chúng ta là những người biết kiềm chế, không chạy theo xu thế. Chỉ cưới khi ổn định kinh tế, lúc đó đẻ sòn sòn, con đầy nhà, tha hồ bế.
       Ế là phong cách của những con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi  ghế uống cà phê, chơi đế chế hay lướt web bằng dế.
       Khi ế, ta không sợ yêu nhầm phải một kẻ tồi tệ. Để sau này tình yêu vẫn mãi đam mê, không hổ thẹn, ê chề mà rơi lệ.

       Ế cũng cần phải có trí tuệ để khi ai đó nói mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: “anh” đây ế nhưng là ế tử tế. Thậm chí không phải là ta ế, mà đơn giản là ta...muốn như thế
       Nói như thế nghĩa là chúng ta Ế trong tư thế ngẩng cao đầu, để cố nhìn thẳng về phía trước, cũng không nhất thiết để khi có ai tán gật đầu cho nó rõ ràng.


                                                   VIA internet.


10 nhận xét:

  1. Uhm, có lẽ nào họ viết/đăng để chống chế cho cái ế chảy ế sưng???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh ! chống chế ư. ai điều ong tiếng ve bảo ta ế đấy! còn khuya nha, là anh đây muốn thế chứ không ế nha!

      Xóa
    2. Ui. Ế thực ra là những người biết kiềm chế, không chạy theo xu thế nên ai thèm điều ong tiếng ve.
      Ế đi ế đi, vì khi ế, sẽ không sợ yêu nhầm phải một kẻ tồi tệ. Nhớ giữ tư thế đừng than ế nữa nha. He he

      Xóa
    3. Ế đấy! Nhưng là ế tử tế, chắc chắn là phải có tư thế rồi! Không bao giờ chịu lép vế, chỉ CN biết có một người ế! Hê hê!

      Xóa
  2. Anh không lấy vợ đâu phải vợ không có
    Anh không yêu đâu phải không có người yêu
    Đời đầy dấy những điều
    Có mà không mà như có

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Anh Nguyễn.
      Có nhừng lời thơ đầy cảm xúc!
      Thế người ta mới gọi cuộc chiến, cuộc sống, hay cuộc bể dâu, những cuộc ấy là hình thức thể hiện của cuộc đời bạn nhỉ. Quá phức tạp! Hihi!

      Xóa
  3. Luận cho đến cùng chữ ế này khó lắm đây
    Một chàng tải lớn tuổi không lấy được vợ ta bảo ế
    Nhưng anh ta đòi lấy người mẫu, hoa khôi, hoa hậu chớ không chịu lấy người bình thường... thì ế là phải rồi
    Còn anh ta gật đầu với cô A,, cô B,. cô C, nào đó thì hết ế ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ế thế , ế chảy ra mà anh cho là phải à? Tìm mọi cách chống chế, ruột gan đau như thế, anh lại còn nói phải ế. Hihi !

      Xóa
    2. Là đang nói mơ hoa hậu thì mọi người đều ế là chắc rồi

      Xóa
    3. Thì vẫn mơ với mộng xưa nay mà anh Bu!
      (Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt năm canh) hihi!
      Anh thấy ngông chưa !?

      Xóa