Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

15/08/15

YẾU ĐUỐI

YẾU

Anh viết lốc
Có nhiều khi ngang dọc
Và nhìn đời
Ánh mắt nhiều gai góc
Vẫn ngẩn người
Trước mái tóc búi cao
Cái cổ trắng
Chỉ nhìn thôi cũng nhọc.

ĐUỐI

Hiểu thế nào
Về một thuở xa nhau
Có rất nhiều
Những giấc mơ về sáng
Một nụ cười
Làm run mãi về sau
Mười năm rồi
Vẫn rụng rời khao khát.

40 nhận xét:

  1. Anh viết lốc tưởng như là ngang dọc
    Và nhìn đời với ánh mắt thờ ơ
    Mà hàng đêm anh vẫn cứ ngẩn ngơ
    Trước búi tóc lộ cổ cao ba ngấn

    Tiếc khi xưa sao anh lại lầm lẫn
    Để em đi khi em giận em hờn
    Giờ em hơi ở nơi nào cô đơn
    Cho anh mãi một đời này thèm khát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ tại em anh phải nhìn ngang dọc
      Và lốc lờ vờ như là gai góc
      Nhưng thật tình ra anh rất yếu mềm
      Ngay cả khi anh làm thơ con cóc

      Anh tự biết mình sống đời khó nhọc
      Tính cả khi em hờn dỗi dày vò
      Cười thật đấy nhưng hóa ra là khóc
      Em cứ cầm chừng em chẳng hiểu cho…

      …Hihi!

      Xóa
  2. Hay tuyệt...
    Chia sẻ thôi...
    Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. Hay thật không?
      Cảm ơn Bạn Nguyên Anh Khanh!

      Xóa
  4. Anh viết lốc
    Dẫu giọng văn gai góc
    Nhưng người đọc
    Vẫn nhận thấy
    Những nối niềm ẩn khuất
    Anh cười hi hi
    Thay cho tiếng khóc
    Anh chửi đổng cuộc đời
    Thay cho niềm đau trăn trở những phận người.
    Sự yếu đuối của anh
    Làm người đọc rối bời!
    (Hì...học cái tự do của anh Sỏi cũng thật là khó nhọc!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật mà em
      Những nỗi niềm chất chứa
      Bao tháng ngày
      Thương đau tràn máu ứa
      Gai góc tự ta
      Mình chích lại mình
      Chính vì vậy
      Còn kêu ai được nữa.

      Em như người
      Bước trong gan trong ruột
      Anh nghĩ gì
      Là em đều biết tuốt
      Có một điều
      Em chẳng biết cho anh
      Là vì em
      Nên anh thường Yếu Đuối.

      Hihi!

      Xóa
  5. Lại thơ với thẩn , thơ thì thơ cho Sỏi nè

    SOI. GƯƠNG

    Bây giờ soi lại rõ là ưa
    Chẳng thấy buồn lòng giống thuở xưa
    Tóc chĩa chen nhau giành chỗ trống
    Răng hô đánh lộn chiếm nơi thừa
    Bèo nhèo bụng ỏng - người châm chọc
    Lẻo khoẻo chân teo - trẻ giỡn đùa
    Nhớ lại toàn nghe lời ...nịnh móc
    Chí Phèo lộn kiếp cũng .. chào thua

    ( Đoàn đình Sáng )

    P / s : Hôm nay dìm hàng HS một bữa coi .. He he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ hay nhỉ Sa lam chàng tự sướng
      Vẫn buồn lòng và giống thuở xưa
      Người một vợ thì trong lòng trống rỗng
      Bởi răng hô nên cảm giác như thừa
      Thèm khát lắm mơ có nàng châm chọc
      Em ghẹo, em trêu, em giỡn, em đùa
      Nịnh anh ấy … một chút mừng muốn khóc
      Chí Phèo xưa còn có Nở bông phèng
      Nay lộn kiếp Phèo - Nở bỏ đi đâu?

      Là họa theo comments của Salam đấy ! Hihi!

      Xóa
    2. Ối giờ ôi ! Ối làng Vũ Đại ôi !
      Khoa Minh đâu rồi ? Hellp Nhạc phụ đê , Hòn Sỏi đang ăn hiếp Salam nè . KM ơi ! Dùng ngay chiêu " Quỳnh hoa đảo biển " ý mới đấu lại " Tịch tà kiếm phổ " của HS được ... Hellp Me đê

      Xóa
    3. Khá khen khá khen! Đúng phong cách Chí rồi đấy!
      Cứ gọi cả làng nó ra mà chửi, thật đấy ! Hè hè!

      Xóa
    4. Á à. Cái anh Salam này có bài Soi gương mà ảnh xách từ đông snag tây ảnh soi lun hén. hì hì

      Xóa
    5. nội dung có thay đổi. chỉ có cái gương là giống thui. hì hì

      Xóa
    6. Anh thấy bên em lão cũng soi gương, chạy sang xem lại . À nội dung có khác ...hihi! Kệ lão soi...!

      Xóa
    7. Hì hì hì ! Salam có nhiều gương lắm mấy chục cái lận , soi gương tiếp , đây là hình ảnh của Hòn Sỏi nè

      SOI GƯƠNG

      Soi cái mặt ta sao khó ưa
      Đâu rồi hình bóng xửa xừa xưa
      Tóc tai thưa thớt không buồn mọc
      Da dẻ nhăn nheo thoả sức thừa
      Lọm khọm lưng còng hơn gánh mỏi
      Kèm nhèm mắt háy tựa cơn đùa
      Gương ơi ngày truóc ta nào thế
      Ấy gã Bình Minh đọ cũng thua

      ( Vũ quang Huy )

      Đẹp mặt chưa ? Còn đây là hình ảnh của Salam nè

      LÃO THÔNG. THÁI

      Tuổi cao minh mẫn lắm người ưa
      Cái đẹp về già khác thuở xưa
      Vóc dáng khoan thai nhân đức độ
      Thân hình thanh đạm trí dư thừa
      Bạc phơ râu tóc như tiên phật
      Trong sáng lương tâm tựa cợt đùa
      Gậy trúc ung dung xem thế sự
      Uyên thâm trí tuệ trẻ còn thua

      ( Hồ hắc Hải )

      Thấy Salam long lanh chưa , nhưng mà phải 20 năm nữa mới vậy , bi giờ chưa phải mô , tóc chưa bạc răng chưa rụng , chưa phải chống gậy ... he he he

      Xóa
    8. HỌA SA LAM
      THEO BÀI LÃO THÔNG THÁI

      Tuổi cao xấu lắm đã biết chưa
      Ăn ở về già khác thuở xưa
      Ngồi đâu rắm rít tràn đức độ
      Khi tịt khi vang vãi dư thừa
      Bạc phơ râu tóc sao mà khổ
      Nhìn gái cắn môi tựa cợt đùa
      Cái chân đậu phụ co ruột ốc
      Thèm khát vô cùng vẫn chào thua.

      Xóa
    9. Salam ơi hỡi salam ?
      Lâu nay có bận có làm chi không
      Để tôi ra ngóng vào trông
      Nhìn sau ngắm trước đều không thấy người
      Tôi đà tắt lịm nụ cười
      Tương tư ngẫm nghĩ lại lười viết thơ
      Hôm nay một sự tình cờ
      Gặp anh đây hỏi bao giờ sang chơi?

      Xóa
    10. AN à ! Tính Salam giống như lão Ngoan Đồng ( Phim anh hùng xạ điêu ) hài hước và tếu táo chỉ ham vui thôi . Vào mấy trang nghiêm túc cảm thấy không thoải mái , nhiều khi phải sống khác với suy nghĩ của mình , đó là điều giả tạo mà mình không cho phép bản thân làm như vậy . Salam đã vào hàng trăm Blog nhưng đọc xong rồi về ít comemnt . Chỉ đến khi gặp Sỏi thì thấy rất hợp nên chơi hết mình . Ngoài ra còn có trang Hương Ngàn và Có Khi nào cũng vậy , mỗi khi vào đấy cũng còm nhiệt tình vì tính cách hời hợt không phải dành cho Salam . Cũng hay vào đọc Em nhưng thấy Em đoan trang quá nên không dám đùa .. Im sorry
      P / s Hòn Sỏi chỉ có Salam " Huấn luyện " được thôi .. hè hè hè

      Xóa
    11. Dzê!
      Hai người gọi nhau và trò chuyện tìn củm waaaa!
      Nên wan tâm đến nhau hơn và gần nhau hơn chút nữa thì mới phải, các cụ bảo thế Hè hè!

      Xóa
    12. Salam ơi hỡi Salam?
      Người đừng gắn thẻ đoan trang tôi nhầm
      Tôi buồn nhiều lúc lặng câm
      Không ai trò chuyện lặng thầm viết thơ
      Sỏi với Salam đến bất ngờ
      Vui tình mạng ảo câu thơ nhịp vần
      Luôn mong giữ mãi tình thân
      Xin anh chớ ngại hiểu lầm tính tôi
      Anh đến xin chớ ngại ngần
      Vui là trên hết nợ nần chi đâu
      sory anh sỏi HA mượn nhà anh chuyển lời tới Salam

      Xóa
    13. HA sang nhà Sỏi thấy hay ở chỗ mọi người vô tư khôi hai thật là vui như vậy HA cũng được vui lậy tự cười sảng khoái ....Chúc nhà anh sỏi mãi giữ truyền thống này

      Xóa
    14. HA đừng ngại ! đây coi như nhà của Salam hai bạn cứ tâm tình mái thoải! Đùng ngại nha!

      Xóa
    15. HA cũng rất thích người có tính khôi hài , vô tư thấy 2 anh vui tính HA cũng muốn hòa vui cùng chớ có chuyện gì gọi là tâm tình riêng tư đâu . như lời anh Sỏi dùng từ tâm tình mang tính chất riêng tư quá anh ạ. làm em lại sấu hổ chẳng nói chi nữa đó chẳng là em vỗn hiền lành ít nói lại hay sấu hổ mà

      Xóa
    16. Tội gì mà xấu hổ HA ơi, phải cho Salam chết lăn ra chứ em!
      À ! mà ngượng ngùng chút chút vậy nghĩa là chịu nhau rùi nha! hihi!

      Xóa
  6. "Anh viết log"
    Về tình anh gió bể
    Anh "nhìn đời"
    Bằng ánh mắt màu xanh
    Anh "ngẩn người"
    Ngắm mái tóc búi cao
    "Cái cổ trắng"
    Về đêm hay thức giấc
    Rồi tương tư
    Vương vất dàng hình em.

    Góp vui với anh tý nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Hay quá cảm ơn anh Hải Thăng đã sang chơi còn họa thơ con cóc của Sỏi. Vui quá anh ạ!

      Xóa
  7. Bữa thấy anh chia sẻ mà mắc du hí rùi nên k vào blog đc. giờ về qua phá nhà anh tí.
    em cứ théc méc nàng nào cười chi mà ác thế cho anh Sỏi rụng rời cả 10 năm còn nhớ vậy nè ? Giá mà em cười có cha nào nhớ thế cũng đỡ ghiền. toàn xách xô đi ói thui anh ạ. Hìc hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lại cứ khiêm tốn quá! hóa ra lại là tự dìm hàng chính mình ... Anh biết thừa em có nơi có chỗ rồi nha... Anh có muốn nhớ em cũng hông dám đâu nha ... Hihi! Bít rùi ...mà!

      Xóa
    2. Ui trùi. Lại nghe tin vỉa hè. Hum nọ em cũng bị Lão Tan soi vụ này. Hì hì
      Khi nào anh nghe chính em thừa nhận, đó mới là tin chính thống. Còn lại, báo lá cải. Đừng vơ vào gắn cho em. Em mà vì mấy tin đồn nhảm đó mà ế, em khóc cho ngập nhà anh lun. Ha há

      Xóa
    3. Nhưng người ta tâm huyết thế, Từng tặng cả chùm 8 bài thơ kia mà. Em có ngừi iu thì anh mừng cho em nhưng anh tiếc, Hè hè!

      Xóa
    4. K phải như anh nghĩ đâu. Cũng k phải vì mún cò cưa gì anh mà chối. Nhưng thực sự là không phải mà. Hic

      Xóa
    5. Ôi giời giả sử em cò cưa anh cũng được chứ sao. Anh chỉ chờ có tín hiệu là đổ luôn , em không mất công nhiều đâu! Hihi!
      Rùi anh xác thực! OK!

      Xóa
  8. Em thích ...Yếu Đuối... của Sỏi ca...hehe
    Sỏi ca hôm nào bảo em Nip viết lại đê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi anh cũng muốn con bé nó viết lại lắm Huân à.
      Nói mãi mỏi hết cả mồm mà nó có chịu nghe đâu. Giá gặp nó cho mấy roi quắn đít, may ra nó viết được cái gì...!
      Ế ẩm quá mà không chịu viết lốc thì càng mốc xừ lên...! Chửi út NIP cho sướng mồm ! Hè hè!

      Xóa
  9. Sang thăm Hòn Sỏi, chúc Hòn SỎi ngủ ngon, đừng có ném.... đi xa đó nhé... Hihi đang buôn chọc phá một chút chớ có trọi đá đó nghe HS

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TV nhiều nha , Bạn còn có link Châu Giang có phải bạn gốc quê Hà Nam không Thuy Van Ơi?

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghề của đại ca Salam là chiên diên viết xong rùi xóa. Hí hí

      Xóa
    2. Không chấp thứ dở hơi ấy em ạ! cho hắn xóa Hehe!

      Xóa